Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Ơ, anh này kỳ ghê ta, theo anh thế nào là đã bị ngâm r*** hả? Em mới bị bắt thôi, vẫn còn sống chán, phải tầm vài năm nữa anh ấy mới mua được r*** về ngâm anh ạ )
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! thế sao , vậy mới bị bắt thôi à , hihihiih , vẫn còn cơ hôi đểc ứu tắc kè thả về nhà hiihihih. nhung mình bắt được trắc mình ngâm r*** luôn , không lại bị bắt mất hihihi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Like câu này: " mày có cần lấy chồng không?" - Mỗi người 1 cá tính, rồi sẽ có người hiểu bạn thôi!
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Sao phải chạy nhỉ ? Không được thì cùng lắm là............thôi.....He. Có sao đâu. Mà sao lại biết tui chạy mất dép cơ chứ ? Bình thường vẫn đi Giầy Cỏ mà ? "nhà vốn nghèo, cho nên sớm lấy cỏ, đan giầy mà đeo vào"........ Mất Giầy thì..........bện cái khác. Lo gì. Không thì đi chân trần.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Hi hi.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Theo suy nghĩ của mình thôi mình nghĩ nó là già thì nó là già mình nghĩ nó trẻ thì nó là trẻ mà. Cuộc sống nhiều khi nó không được như ý muốn nhưng không vì thế bị tác động bởi người khác chứ ạ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! lại cùng cảnh ngộ với em rồi, nhưng em ít tuổi hơn chị 1 tí , giờ em cũng đang thất nghiệp nên cũng lo k biết có ai giám rước về k? ...huhuhu
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Quan điểm từng người mà chị, chị có 30 mà vẫn xì tin, vè yêu đời, ai nói chị ế nào? EM cũng k hiểu tại sao hội em chơi toàn chị độc thân 30 thế mà chẳng ai nói các chị ấy ế, chỉ nói em ế thôi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Vậy thì tốt, ta cứ thế tiến hành đi thôi chứ nhỉ ))))))))))))))))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! en chơi đi e ơi, lo gì, c 27 tuổi mới lấy chồng. trước đó cũng như e, rồi ty nó đến lúc nào hay lúc đó,quan trọng là yêu nhau thương nhau thật lòng. hồi đấy c nghỉ : "chí phèo còn có thị nở" chả lẻ mi zô ziên đến độ ko có ai. Ông trời sắp xếp cả rồi, hãy chờ đấy.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Dạo này tớ đang bận kiếm tiền. Đang chăm ông khách lớn, được vụ này từ giờ tới tết không cần làm việc . yên chí, cứ sự nghiệp xong, cậu chạy không thoát được đâu =)))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Vậy tiến hành thôi nhỉ. Nhưng mà................................. Bắt cá 3 tay rồi............Ẹc. Sợ quá cơ. Sao lại dùng tới "độc chiêu" ấy chứ ????? Tui có nên đi né không nhỉ ? Oạch. Nhưng vẫn đeo Giầy ở chân, nên không thấy vấn đề gì.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! topic bạn này dạo này vui ghê. Các anh chàng ở đâu vào xếp hàng để chủ top duyệt
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Tớ có bắt cá ba tay đâu. Đã ra tay tán ai đâu mà bắt cá ba tay. Này quá đổ oan cho người tốt rồi bạn