Cháu Bi nhà mình được 30 tháng tuổi, cháu rất lười ăn, bữa nào cũng phải bế dong ăn ngoài đường. Cháu rất hiếu động và ngang ngược, thích cái gì phải đáp ứng cho cháu bằng được, nếu không đáp ứng cháu lăn ra ăn vạ và khóc. Cháu rất ngang, bảo chào người lớn khi nào thích thì chào, không thích thì không chào, đánh cháu, cháu cũng cương quyết không làm theo. Cháu rất hiếu động, hay leo trèo và nghịch ngợm. Hiện cháu chưa đi học, vẫn ở nhà với ông bà. Các mẹ nào cũng gặp tình huống tương tự chia sẻ cho mình cách nào giúp cháu đỡ ngang ngược và nghe theo lời người lớn không?
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử Tre con ma.nha minh cung co 3 dua chau nghich thi ko ai bang.nhieu khi rat buc minh nhung neu vang chung no 1 hom thoi la da thay nho roi.minh yeu cac chau minh nhat.
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử Trẻ con mà mẹ nó Không trách các con được đâu! Nhiều lúc tụi nó ngây thơ làm nhiều lúc cũng dở khóc dở cười!
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử Gần đây em cũng hay gặp các pé như thế này. Hiện tại thì chưa có gia đình, chưa có con nhưng cũng lo lắng về chuyện dạy dỗ con mình sau này lắm ạ. Mong được học hỏi kinh nghiệm của các chị
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử tính cách trẻ con có đứa này đứa nọ mà nên cứ mềm mỏng trc đã k đc mới dùng biện pháp mạnh
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử Chà, đứa cháu nhà em cũng giống như thế đến khi lớn ko sửa dc và hư. Nếu mình ko khắc phục sớm, sau này rất dễ hư chị ạ. Cháu nó có yêu thích làm gì ko hả chị. VD như tiếng anh, thể thao, nhạc, game,... Mình có thể dùng sở thích của cháu làm điều kiện đề yêu cầu cháu theo ý mình muốn đấy ạ
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử y hệt thằng cháu em bướng gọi là thôi rồi, ngay bố mẹ cũng không trị được
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử Cháu nhà mình cũng vậy. bướng kinh khủng luôn ý
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử cháu bé hàng xóm nghich ngơmj hay bấm chuông để trêu chọc khi tôi ngủ trưa,tôi chủ động nhờ cháu đứng lên ghế nói giúp cô sửa chuông...bấm mọt hồi rồi từ đó cháu thôi hẳn và rất phấn khởi , khi trẻ bướng bỉnh hãy hướng trẻ vào một việc khác, thí dụ như đánh lạc hương một cách khéo léogạn thử đi nhé.
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử chắc ở nhà mọi ng chiều bé quá nên bé mới thế thui
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử ffm con minh con nho wa nen kobiet sau nay co nhu vay ko chuc ban thanh cong
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử Dạy con từ thủa lên 3, tầm tuổi này bé rất bướng bỉnh và hay làm theo ý thích của mình. Bạn nên thưởng phạt rõ ràng và nguyên tắc với nhưng những cam kết với con để bé bớt hung hăng ngang ngược.
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử Bé nhà em đang bước sang tháng 25. Nói chung các cháu ở nhà với ông bà không đi học thường thế đấy chị ạ. Điều quan trọng là chị với gia đình đôi khi cần cứng rắn hơn với cháu, không phải trẻ cứ đòi là được ngay, khóc là vồ vập dỗ ngay. Người này mắng mà người kia chạy lên bế dỗ thì chẳng có tác dụng lắm. Trước mẹ chồng em cũng vừa bế cháu vừa ép ăn, cả tiếng mới xong bữa. Giờ em không cho ăn uống linh tinh nữa, phải ăn hết cơm thì mới dc ăn các thứ khác. Ăn là không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền của trẻ chị ạ. Chị hãy dũng cảm thử để cho bé trải qua cảm giác đói 1 vài lần chúng sẽ ăn rất ngon lành. (đừng biến bữa ăn thành sự khổ sở đối với cả đứa trẻ lẫn người lớn). Chúc bé nhà chị mau lớn và ngoan!
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử 30 tháng cho đi bộ đội được rồi mẹ nó ạ, không sau này nhờn là khó dạy lắm. Thường 2 tuổi giờ mọi người cho đi trẻ rồi, trừ những bé hay ốm quá thì phải hoãn lại cho bé lớn hơn, sức đề kháng cũng sẽ tốt hơn. Nhà mình con mới 18 tháng mà bướng lắm, nhưng vẫn bảo được, mắng vẫn nghe, cũng không muốn mắng con đâu nhưng nhẹ nhàng nó không chịu nghe. Cháu chưa được 2 tuổi nên nhà cũng hạn chế mắng vì cháu chưa ý thức được nhiều. Mình nghĩ con 2,5 tuổi - 3 tuổi mình cũng sẽ áp dụng "kỷ luật không nước mắt", để cháu hiểu rõ thưởng phạt rõ ràng và quan trọng là kìm chế bớt tính cáu kỉnh của cháu lại. Phần lớn là do ông bà quá chiều, mình rất nghiêm khắc nhưng ông bà suốt ngày "nó bé biết gì", đến lúc lại kêu "nó biết hết đấy đừng tưởng nó không biết gì". Mình nghiêm là chuyện của mình, mình không thích kiểu nó khóc chưa hai cơn mà ông bà đã đè đầu mẹ nó ra mắng, đè đầu đồ vật ra đánh, thực sự cũng bất lực không dỗ cháu được ông bà mới làm thế, nhưng đó là một thói quen không tốt, và vì thế giờ nó bắt nạt ông bà lắm, còn mình thì không dám (chỉ có điều chưa cai sữa nên cháu hay đòi ti), mình lại ở nhà nên nhiều khi cũng dở là hay bị con quấy chả làm được việc gì ra hồn. Ông bà giờ bị bắt nạt ghê quá cũng phải nghiêm hơn rồi
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử Trẻ nhỏ mà mẹ nó! Không tránh được đâu Lắm lúc ngây ngô đáng yêu lắm cơ
Ðề: Bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, ngang ngược khiến mình khó xử Em cũng nghĩ vậy, trẻ con khó mà tránh được