Ðề: Hè rồi. Ăn chè ở đâu ngon-bổ-rẻ Chè khúc bách làm từ kem tươi, sữa tươi, và bột galetin là chủ yếu, nhưng các mẹ cẩn thận vì nhiều nơi làm bằng bột tàu chứ ko phải bột galetin xịn ăn ung thư các mẹ nhé, mình cũng thích chè này lắm mà từ hồi nghe tin này chả dám ăn ngoài hàng, đành hì hụi tự làm ở nhà hic
Ðề: Hè rồi. Ăn chè ở đâu ngon-bổ-rẻ Thấy ghi giá cả là: giá sinh viên: 25 - 30k/ cốc....rẻ quá...sinh viên bây giờ giàu thật )
Ðề: Hè rồi. Ăn chè ở đâu ngon-bổ-rẻ hic. sv giờ giàu hơn cả ng đi làm mấy năm như mình, tủi thân quá (
Ðề: Hè rồi. Ăn chè ở đâu ngon-bổ-rẻ Biết là thế, nhưng mà nghĩ xem cả ngày đi làm, có tí buổi tối ở nhà cơm nước, dọn dẹp, cuối tuần cũng lại tổng vệ sinh nhà cửa, rồi thăm người này, người kia, loáng cái đã hết 2 ngày cuối tuần. Thỉnh thoảng mới ở nhà nấu nồi chè được. Mà nấu thì cũng chỉ toàn mấy món đơn giản như chè đỗ xanh, đỗ đen, hạt sen. Cầu kì tí nữa thì làm thạch rau câu, chè bưởi...nhưng có mấy khi đâu. Thế nên các hàng chè bên ngoài vẫn đắt hàng
Ðề: Hè rồi. Ăn chè ở đâu ngon-bổ-rẻ e gái e chuyên gia nấu chè, làm thạch dừa, giờ nó mới học làm kem nữa nên nhà e ít khi ra quán lắm
Ðề: Hè rồi. Ăn chè ở đâu ngon-bổ-rẻ Nói chung có chút tài vẫn hơn các mẹ nhỉ. Hì. Nhưng thỉnh thoảng ra ngoài ăn uống, hưởng tí gió trời vẫn thích
Ðề: Hè rồi. Ăn chè ở đâu ngon-bổ-rẻ 1 vote cho chè tự chọn Hàm Long các mẹ ơi.đối diện nhà thờ Hàm Long.chỉ 15k mà muốn lấy bao nhiêu thì lấy.ngoài ra còn có đủ các đồ ăn vặt khác.no kềnh cang mà chẳng tốn là bao
Ðề: Hè rồi. Ăn chè ở đâu ngon-bổ-rẻ Mình thấy quán chè Kim Cương ở đầu đường Ao Sen ăn rất ngon, kết nhất là món chè trôi nước.
Ðề: Hè rồi. Ăn chè ở đâu ngon-bổ-rẻ Nhà bạn giống nhà tớ thế, trước t cũng hay mày mò nấu nướng lắm. Nhưng h đi làm rồi, ít thời gian, có cuối tuần còn vẽ ra 1 tí, mà toàn bị chồng kêu là làm mất thời gian, nhọc người Nhưng kể ra thì tự mình làm để ăn vẫn là ngon nhất chứ nhỉ
Ðề: Hè rồi. Ăn chè ở đâu ngon-bổ-rẻ ôi, kem tràng tiền, kem thủy tạ, kem hồ Tây. Nhắc đến lại thấy thèm. Mùa hè ăn kem là ngon nhất rùi
Ðề: Hè rồi. Ăn chè ở đâu ngon-bổ-rẻ vag, có khi mình tự làm thì còn đắt hơn vì mình phải mua nhiều thứ linh tinh, nhưng làm xong ăn sướng, thoải mái. 2 chị e nhà mình chỉ tranh thủ buổi tối hoặc cuối tuần cùng nhau làm , chủ yếu e mình làm, chứ ngày thường thì làm gì có thời gian
Ðề: Hè rồi. Ăn chè ở đâu ngon-bổ-rẻ hè này về, em cũng phải tranh thủ làm chè. đang muốn làm chè bưởi quá
Ðề: Hè rồi. Ăn chè ở đâu ngon-bổ-rẻ hehhe. sao nàng giống mình thế...................................