Đàn ông thích phụ nữ đẹp là chuyện đương nhiên. Nhưng đàn ông cũng thích cả phụ nữ xấu, nếu không phải như vậy sao dân gian lại có câu: “Đàn bà không xấu đàn ông không yêu”. Xem ra những phụ nữ “xấu” vẫn có nhiều lợi thế trong chuyện tình cảm. Cuốn sách của tác giả Sherry Argov (Mỹ) nhan đền Why Men Love Bitches sau khi xuất bản năm ngoái đã được bán rất chạy tại Trung Quốc. Tại Trung Quốc cuốn này được đặt tên “Phụ nữ xấu có người yêu” nội dung miêu thuật lại 180 câu chuyện, cách ứng xử của những người phụ nữ trong thực tế cuộc sống. Như lời tác giả, cuốn sách của ông trả lời cho câu hỏi: “Tại sao đàn ông lại thích những phụ nữ “xấu”?”. Cái mà Argov nêu lên không phải ca ngợi người phụ nữ nên tốt hay nên xấu mà để cho chúng ta học hỏi kinh nghiệm trong cách ứng xử tình cảm giữa nam và nữ. Tình cảm giữa nam và nữ giống như trò chơi cút bắt. Họ thích nhau, chờn vờn nhau, ai là người hiểu đối phương sẽ là người thắng cuộc. Thử nhìn lại những người phụ nữ tạm được xếp là “tốt”. Ừ thì họ tốt thật, hiền lành, chân thật đó là ưu điểm cũng là nhược điểm của họ, bởi vì bất luận trong tình yêu hay hôn nhân họ cũng luôn là người chịu thiệt thòi. Họ có thể sống hết mình vì người đàn ông họ yêu và nhiều khả năng người đàn ông đó lại chết mê chết mệt một người khác - một phụ nữ bị cho là “xấu”. Có người nói, lừa đàn ông rất dễ mà không dễ, phụ thuộc vào bản tính và quá trình tích lũy kinh nghiệm của phụ nữ. Đàn ông thích lời nói dịu dàng, hảo ngọt thế nên đôi khi chỉ cần phụ nữ giở chiêu “thảo mai điêu chác” một tí là có thể “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”. Ví như hai vợ chồng giận dỗi nhau, cô vợ cứ ngồi trong lòng chồng ôm chặt mà nói: “Em giận anh lắm! Anh làm em buồn lắm!”. thử hỏi anh chồng có dám quát tháo nữa hay không? Tiếc là không phải ai cũng làm như thế được. Người phụ nữ tự cho mình là sống chân thật thì hẳn đã phải làm cho rõ ràng ai sai, ai đúng. Thế nên dù phải chịu thiệt thòi cũng có lý của nó. Một số kinh nghiệm của phụ nữ trong cách ứng xử với nam giới mà Argov đưa ra trong cuốn sách cụ thể như sau: - Hãy luôn bí ẩn: Bí ẩn là một vũ khí lợi hại của phụ nữ để đàn ông luôn phải tìm hiểu, giống như đọc một cuốn sách hay mà mãi không biết được chương kết sẽ thế nào. - Biết cách đề cao giá trị bản thân: Trong khi giao tiếp với phái mạnh nên biết khi nào thì nên nói về bản thân mình và nói những gì. - Yêu chính bản thân mình: Chẳng ai yêu bạn hơn chính bạn, nên đừng nghĩ rằng mình yêu người ta “chết đi sống lại” thì họ sẽ đối xử lại với bạn như vậy. Trước hết bạn cần yêu chính mình rồi sau đó mới đến đối phương. - Thông minh phải biết giấu mình: Đừng lúc nào cũng chứng minh mình thông minh hơn đàn ông, đó không phải là cách ứng xử khôn khéo trong lĩnh vực tình cảm. - Hương vị phụ nữ: Để giữ đàn ông của mình điều quan trọng bạn phải có hương vị phụ nữ. Hương vị phụ nữ chẳng gì khác ngoài nét nữ tính mà ông trời ban tặng cho phụ nữ. Vậy nên bạn hãy khai thác và vận dụng nét đáng yêu vốn có của mình. Một bữa cơm ngon, một giọng nói ngọt ngào, một ánh mắt ấm áp dịu dàng... ai có thể rời xa bạn được? - Biết nắm giữ vận mệnh của chính mình: Chẳng cần biết bạn theo đuổi đàn ông thế nào, nắm giữ họ ra sao, một điều cốt yếu là cần phải biết nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu bản thân không định hướng rõ ràng cho cuộc sống của mình thì bạn còn có thể quyến rũ ai, nắm giữ được tâm hồn của ai nữa? “Đàn bà không xấu đàn ông không yêu” dường như là một quy luật bất thành văn. Dù rằng, tốt và xấu đôi khi lại trở thành cặp phạm trù khó có thể phân định rõ ràng. Nhưng biết học cách thay đổi tính tình một chút, tích lũy kinh nghiệm từ thực tế cuộc sống và làm chủ cuộc đời mình đó là điều quan trọng mà phụ nữ dù tốt, hay “xấu” đều nên tìm hiểu học hỏi.
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu chắc đúng thế chị ạ, e thấy cứ xinh là đàn ông nhìn như j ấy và còn g lăng nữa chứ, chứ xấu như e thì ai thèm
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Phụ nữ có nhiều người họ ko đẹp nhưng có lại giỏi hoặc có duyên nên vẫn khiến nhiều anh mê mẩn, như kiểu bị bỏ bùa mê hihi
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Nhìn đẹp thì ai cũng thích, nhưng khi yêu mình nghĩ đàn đàn ông họ cũng chỉ dựa vào mỗi tiêu chí đẹp đâu ạ
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Nói chung, bí quyết quyến rũ đàn ông lúc nào cũng phải nóng hổi như chương trình thời sự ý, chẳng có bí quyết nào là đóng khung treo tường được. Hihi, những bí quyết này phải tùy cơ ứng biến, chẳng ai dạy ai và chẳng ai học ai được; chỉ có thể tham khảo để làm cơ bản thôi, còn tùy theo từng đối tác cũng như điều kiện riêng của mỗi người mà tự tìm cho mình bí quyết riêng. Nhân tiện nói luôn, sau mấy năm chinh chiến tình trường, mình đúc kết thế này: - Đàn ông sinh ra ở cung Kim Ngưu thật tuyệt vời, họ là nơi phụ nữ có thể tin tưởng gửi gắm cuộc đời mình. Hihi, đây là đúc kết cá nhân thôi nhé. - Đàn ông có chiều cao khiêm tốn thì khả năng tình dục cũng như chiều chuộng phụ nữ hơn hẳn đàn ông cao to, tốt mã Mình thích xem phim Hàn Quốc, ko phải vì nội dung, mà đơn giản mình thích ngắm các cô diễn viên trong phim. Từ đó mình học hỏi từ họ 1 số thứ như: cách phục trang đi làm, đi chơi, ở nhà; cách phối đồ trang sức (mình đặc biệt có sở thích đeo hoa tai); tóc tai....Ngoài ra, việc nhìn ngắm những cô diễn viên xinh đẹp làm mình càng có quyết tâm phải gìn giữ chăm sóc sắc đẹp hàng ngày cho mình. Mình tình cờ tìm thấy trang http://dep.com.vn cách đây vài tháng, và từ đó trở thành độc giả thường xuyên của trang này. Đây cũng là 1 cách để mình update thông tin về thời trang, mỹ phẩm, make up, ngoài ra cũng có 1 số thông tin khác khá hữu ích cho cuộc sống gia đình của mình. Ngoài ra, hàng tháng mình có mua báo Món ngon, mình tìm kiếm những công thức nấu ăn tại đây với phương châm chọn những món đơn giản, dễ làm. Nếu xem TV mà thấy có dậy nấu ăn thì mình cũng ráng nán lại xem. hạnh phúc là một chiếc chăn hẹp, chúng ta ấm thì người khác lạnh. nhưng nếu vì vậy mà cả đời chúng ta chịu lạnh để ko bị cái cảm giác đau khổ khi từ ấm chuyển sang lạnh thì có đáng không? Chối bỏ yêu thương là chối bỏ hạnh phúc của chính mình, là chối bỏ yêu mình trước nhất. bạn tình nguyện sống cả một đời không buồn không vui chứ?
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu uh Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Nhưng lại có câu: " Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tim" Có chút mâu thuẫn ở 2 câu nói này. Chắc là phải cân bằng, tổng hoà cả 2 yếu tố rồi........
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Thế mới bàn luận chứ bạn. Nhưng nếu có lỡ trời xinh ra xấu người thì cố mà làm đẹp cái nết
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Nhỡ " Xấu" ở đây là " Xấu xa " 1 tý thì sao hihi k hẳn là xấu đẹp ở nét bề ngoài. E thấy bh nhiều khi con trai thik con gái chủ động 1 tẹo, mạnh dạn 1 tẹo..... Chứ k phải thụ động chờ đợi mọi sự quyết định ở ng đàn ông hihi
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Ừm, đó do do cái gu, mình thì mình quan điểm. Xấu đẹp không phải cho trai ngắm, mà chỉ để thỏa mãn bản thân thôi. Như giảm cân, là mình muốn mặc vừa chiếc váy mới mua, hay trang điểm vì hôm ấy thấy yêu đời. Còn yêu đương ấy. Thì mình nghĩ là cứ yêu thôi, không cần được yêu và được đền đáp. Yêu một người có rất nhiều lợi ích. Đó là sự ngưỡng mộ, học hỏi, thu hút và, nói chung là hạnh phúc. Khi đang yêu ai đó, ta cố gắng hoàn thiện bản thân ở mọi khía cạnh. Ta nhận ra sự tầm thường của vật chất. Ta vui khi là con người. Yêu thương có lợi cho tâm hồn. Yêu một người vì lẽ đó rất quan trọng, và cũng quan trọng không kém là chọn đúng người để yêu. Tình yêu không đến ngẫu nhiên, từ cái nhìn đầu tiên, tại một sàn nhảy đông đúc. Nó vươn mình chậm rãi, cắm rễ trước khi chia cành và đơm hoa. Nó không phải ngọn cỏ dại yếu ớt, mà là thân cây đủ khỏe mạnh để đương đầu gió bão. "Bạn sẽ nhận ra, khi có một ai đó để yêu, khuôn mặt sẽ chẳng quan trọng bằng trí óc, cơ thể sẽ chẳng quan trọng bằng trái tim. Bạn cũng sẽ nhận ra chẳng có nỗi đau nào quá lớn khi yêu thương không được đáp lại. Bạn làm mọi thứ không phải để được đền đáp." Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra yêu thương ai đó vốn chẳng thể đo lường. Hoặc là yêu với từng tế bào trong cơ thể mà chẳng hề hối tiếc, hoặc là không gì cả.
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu :v thế là em nghĩ em đẹp ah ah +1 với cmt bạn gì kia nhé! mình thích con gái chủ động 1 tí ^^
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Đương nhiên rồi ạ - Nếu bản thân mình không thấy mình đẹp, thì sẽ chẳng một ai thấy điểm đó cả
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Mình thích chữ ký này của bạn. Rất hay! Bất chợt đến rồi bất chợt đi Bất chợt mưa rồi bất chợt nắng Bất chợt biết khoảng lòng mình trống vắng ..... Bất chợt thương, bất chợt nhớ 1 người !....
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Bạn nói rất hay! Giá mà ai cũng có suy nghĩ về tình yêu như bạn thì tình yêu trên thế thơi này tuyệt vời biết bao?
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu ^ thanks bạn ^^ @ rose: a đang nói đùa thôi, em làm gì mà căng thẳng thế chứ nói chung thì ai cũng có vẻ đẹp riêng, có điều là tìm đc ng phù hợp nhận ra và chăm sóc cho "vẻ đẹp" ấy thì mới là khó thôi :3 =)))
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Em biết, em không có căng thẳng, chì là em thuộc tuýp ăn ngay nói thật, nghĩ gì nói vậy thôi ạ
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu mình thì thấy chẳng có phụ nữ xấu.CHỉ là sự nhận thức của mỗi ng về cái đẹp của họ ra sao thui
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Like 1000000000000 lần. Có điều, cũng có 1 câu mình cũng thấy đúng: không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết là mình quá xấu để mà thay đổi
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu ah theo cái tittle và câu chuyện của em thì em k xấu xấu tí thì làm sao có a nào yêu em đc?