Cần giúp: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi melin, 4/3/2013.

  1. saplamme2012

    saplamme2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    2,736
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Để tối nay mình qua nhà bác ấy hỏi vậy. Liên lạc điện thoại nhưng không được. Có em sẽ thông báo sớm ạ.
     
    Đang tải...


  2. saplamme2012

    saplamme2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    2,736
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Xin lỗi cả nàh mấy hôm bận quá nênn em giờ mới hỏi được địa chỉ và sdt của ngừoi chuyên chữa bệnh về gan:
    DC: Nhà 12D1 ngõ 167 (khu tập thể Ngoại thương)- p. Tân Mai, q. Hoàng Mai - Hà Nội
    SDT: 04 3864 2354
    0903 214 343
     
    hatonic thích bài này.
  3. BillcuaME

    BillcuaME Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bạn hãy liên hẹ với số đt này nhé :0936033319
     
  4. saplamme2012

    saplamme2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    2,736
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bạn ơi, bác này chuyên chữa các bệnh về gan, cả Viêm gan B nữa nhé:
    DC: Nhà 12D1 ngõ 167 (khu tập thể Ngoại thương)- p. Tân Mai, q. Hoàng Mai - Hà Nội
    SDT: 04 3864 2354
    0903 214 343
     
  5. maicunquyt

    maicunquyt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi. chị qua cửa hàng cô Ngọc Trâm ở phố Thái Thịnh đi. ở đó có rất nhiều sách , đĩa, thực phẩm rất tốt cho người bị ung thư và tất cả CÁC Bệnh Khác . Chị vào trang thucduong.vn để biết thêm thông tin nhé .
     
  6. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,274
    Đã được thích:
    1,861
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    bố mình lại đang phải nằm viện, kết quả TOCE ko thành công, hiện khối u đang lớn rất nhanh và đang phải cân nhắc xem có mổ được hay ko. Mình gửi hồ sơ của bố mình qua mail cho anh trai mình nhờ bác sĩ trong ệnh viện chợ Rẫy xem hộ thì bsơ như vậy trong đó họ có thể mổ được. Tuy nhiên với sợ ông ko chịu được chuyến đi xa như vậy.
    Bây giờ mình đang áy náy đáng nhẽnên quyết tâm cho bố vào Chợ Rẫy làm TOCE như dự định ban đầu chứ ko nên để làm ở ngoài này.
    Cái mình buồn hơn nữa là bác sĩ thật sự cái tâm rất ít, sau khi làm TOCE cho bố mình xong ko quan tâm xem tình hình sức khỏe của bố mình phục hồi ra sao, có thành ko hay ko thèm trả lời bất cứ câu hỏi lo lắng nào của người nhà bệnh nhân đẩy ngay sang bác sĩ khác.
     
    Sửa lần cuối: 13/7/2013
    hoannha thích bài này.
  7. hoannha

    hoannha Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    5,254
    Đã được thích:
    1,504
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bác sĩ họ máu lạnh như thế đấy mẹ nó ah, mình nghĩ là bác đi máy bay thì không vấn đề gì đâu vì ngồi có 2h thôi mà. Chúc bác điều trị có kết quả tốt
     
    Sửa lần cuối: 15/7/2013
    memaivu thích bài này.
  8. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,649
    Đã được thích:
    988
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Đừng buồn mẹ nó àh, mình cũng chỉ biết cố gắng hết khả năng cho bố thôi, Đừng tự trách mình nữa mẹ nó à ko ai biết trước đc điều gì mà, nếu biết trước thì mình đã ko để bố bị ung thư :(. thật sự là trước mình cũng hoang mang muốn làm cho bố, nhưng mà các bs ck ở viện ai cũng khuyên là ko nên làm nên mình thôi nhưng trong lòng vẫn tiếc, đến giờ vẫn tiếc biết đâu làm lại có hi vọng, mình hỏi nhiều đến mức các bác í còn nói là mày là con cháu có sao bác nói vậy ko nên làm chứ làm đc thì bác cho làm ngay chứ giữ làm gì. Thôi cố gắng động viên bố mẹ nó ah. nếu có thể vào đó thì vào cũng đc đi máy bay cũng ko mất nhiều thời gian nên chắc là ông đi đc.
    Chúng ta cùng cố gắng bạn nhé.
     
    Sửa lần cuối: 13/7/2013
    memaivu thích bài này.
  9. skymon

    skymon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Mẹ chủ top cho em hỏi nhờ bác này chút ạ. Mẹ em cung bị UT hạch dịch ở đùi đã mổ và xạ 1 đợt tại BV K. Nhưng h bị di căn lên 2 phổi ạ. BS bảo giai đoạn cuối rùi. Vậy bác có cách gì tư vấn giúp em được ko ạ. Em thì đang ở Hà Nội ạ. Em cảm ơn
     
  10. skymon

    skymon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Quan trọng là tinh thần của người bệnh thui mẹ nó ak. Cố lên nhé.
     
  11. saplamme2012

    saplamme2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    2,736
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chủ top thử gọi điện cho sdt mình đưa xem họ có giúp gì được không. Mấy người chỗ mình chữa viêm gan B đều khỏi. Có người bệnh viện trả về, xác định chết rồi, mà giờ khỏe mạnh bình thường đấy. Bác ấy chuyên về gan mà.
     
  12. skymon

    skymon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    ĐÚng là mãng cầu tốt nhưng fai lâu dài mẹ nó ak. Mẹ e cũng an mang cầu hàng ngày. Em làm cho mẹ em an sinh tố mn ak
     
  13. skymon

    skymon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Em thấy pao vẩy tê tê thui chứ chị có sừng tê giác chữa UT hả chị
     
  14. skymon

    skymon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bác hỏi thêm thông tin giúp em với, Nhiều người cần lắm bác ơi
     
  15. skymon

    skymon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chị ơi cho em hỏi với ạ. Moocphin là thuốc giảm đau phải ko ạ
     
  16. hatonic

    hatonic Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/6/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    sừng tê giác chữa dc ung thư à, giờ mình mới biết cái này :D
     
  17. Nhimbongxinh

    Nhimbongxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    1,264
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Hôm nay bác gái mình đi khám ở K bác sỹ cũng kết luận là ung thư gan, chụp CT thì thấy trong gan có 1 khối U xấp xỉ 2,7cm. Bác sỹ khuyên nên vào Việt Đức mổ, mình cũng hoang mang quá, chưa biết phải làm thế nào? Có người nhà bị bệnh hiểm nghèo thật khổ. Mình chia sẻ với chủ top. Cầu mong có sự diệu kỳ xảy ra để bố của bạn được ở bên con cháu lâu lâu nữa...
     
    melin thích bài này.
  18. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,274
    Đã được thích:
    1,861
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    cám ơn các mẹ nhé,
    Buồn lắm hôm nay em đưa bố đi chụp cắt lớp ở viện việt xô về, em cầm kết quả sang hỏi bác sĩ ở viện 108 (người quen giới thiệu vì em hi vọng rằng nếu viện 108 có thể mổ được em sẽ đưa bố em ra đấy), bác trả lời với em rằng với tình trạng của bố em bây giờ thì ko thể và ko nên can thiệp vào bất cứ biện pháp gì. Chỉ nên đưa ông về nhà nghỉ ngơi gần gũi với con cháu và người thân thôi. Bác bảo rằng ung thư nó có nhiều bậc, nhiều thể trạng và với thể trạng của bố em là loại rất khó can thiệp, bằng chứng là đã TOCE 1 lần mới cách đây 1 tháng nhưng giải pháp TOCE ko ăn thua với nó chứ ko phải do làm TOCE sai hoặc làm TOCE ở đâu (mặc dù em chỉ nhờ bác xem cho tình hình của bố em hiện trạng chứ ko hề nói gì về việc muốn làm ở trong nam),
    Hiện khối u đã lớn rất nhanh hiện đã lên đến 26cm và chèn lấn hết các cơ quan xung quanh. Đấy là do bản chất của khối u nó phát triển như vậy chứ ko phải do TOCE. Nó gây đau đớn cho ông và khiến ông ko ăn uống được gì mấy.

    Một bác cũng trong La Khê Hà đông cũng mới làm ở Bạch Mai xong và cũng giống trường hợp của bố em khối u phát triển lên rất nhanh.

    Một chú cùng phòng bố em ở 103 lần trước làm TOCE ở 108 cũng đã ko qua khỏi chỉ kéo dài được 3 tháng mặc dù lúc ở trong viện trông ông khá khỏe mạnh nhưng về nhà ko được 1 tháng. Chú ý thì bị biến chứng men gan tăng làm vỡ tĩnh mạch (Trường hợp của chú ý thì là khối u nằm ở động mạch chủ nên khi mạch máu này bị bít lại nó phá ra chỗ khác, khi gia đình đưa đến viện Bạch Mai người ta đã từ chối làm).

    Vì vậy chủ top cũng đừng suy nghĩ làm gì vì trường hợp của bố chị 4 khối to như vậy lại giai đoạn cuối nên chắc chắn các bác sĩ đã tư vấn đúng.

    Tuy nhiên, hai bác làm cùng ngày với bố em ở viện 103 thì 2 bác này lại có vẻ may mắn TOCE có vẻ có hiệu quả:
    - một bác 71T ở Vạn Phúc Hà Đông trước khi làm khối u của bác ý 16cm to hơn cả của bố em ban đầu (11cm). Bệnh án của bác ý là xơ gan, K hóa giai đoạn cuối. (Bệnh án của bố em ghi rõ là HCC). Trước khi làm bác sĩ bảo bác ý may ra được 2-3th thôi. Và đến giờ tình trạng sức khỏe của bác ý tốt hơn bố em, bác ý chỉ bị đau nhâm nhẩm, và vẫn uống kết hợp cả thuốc nam và tây y. Bác này thì tinh thần rất vô tư và thoải mái vì bác nghĩ bác chỉ bị xơ gan.
    - và một bác 75T ở Bắc Ninh, bác này thì may mắn phát hiện ở giai đoạn sớm, có 4 khối u nhưng nhỏ. bác này thì bình phục khỏe nhất trong tất cả. Bác ý được cái tinh thần tốt, chịu khó tập yoga, đã biết bệnh và chấp nhận bệnh. Ở trong viện bác ý còn đưa ra một quyển đạo lý nhà Phật nói sống chết có số; Và còn phải TOCE 3, 4 lần nữa mới sống được 4-5 năm. Bác lạc quan thế đấy.

    Vì vậy em vẫn nghĩ ko nên quay lưng lại với TOCE nhưng nó cũng tùy thuộc vào từng trạng bệnh. Vì vậy nếu trường hợp nào có cơ hội làm với TOCE cũng ko nên từ chối.

    Và điều nữa là tinh thần rất quan trọng.

    Chúc cho các bệnh nhân ko may mắc phải căn bệnh quái ác này sẽ may mắn hơn.
     
    Sửa lần cuối: 14/7/2013
    melin thích bài này.
  19. luckyyear

    luckyyear Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Đọc bài này lại thấy buồn. Bố em vừa qua đời vì ung thư máu di căn phổi :(
    Cầu mong sao bố chủ top vượt qua được bệnh tật
     
    melin thích bài này.
  20. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    cố lên chị nha, chúc chị và gia đình sẽ có kì tích xuất hiện, chị và gia đình cố gắng vui cho ông vui
     
  21. hongnn1956

    hongnn1956 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bạn tham khảo thuốc bọ cạp Vidatox! Loại thuốc này hiệu quả, dễ sử dụng, không có tác dụng phụ, là sản phẩm điều trị ung thư hàng đầu của Cuba! Thành công của thuốc đã được giới thiệu trên chương trình thời sự!
     
    Sửa lần cuối: 13/7/2013
    melin thích bài này.
  22. traicaytuoi

    traicaytuoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    301
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bố của bạn chủ top ung thư gan giai đoạn cuối rồi mình ko biết làm sao,nhà mình có trồng cây thuốc nam chữa viêm gan B rất hay,nhiều người uống đã khỏi,có người viêm gan vàng da bụng bị to luôn uống cũng hết nữa ,nhưng còn ung thư giai đoạn cuối thì mình ko biết uống chữa khỏi ko thôi,mình ko phải bán thuốc nên quảng cáo,vì nhà mình nhiều người chữa khỏi nên có trồng và cho chứ ko phải bán gì đâu.
     
    melintommy shop thích.

Chia sẻ trang này