Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Vậy nên em mơí ế đến giờ đây. 23 cái xuân xanh, đến cả mối tình đầu cũng chưa có để mà nói lời tạm biệt
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Vâng, chắc tại thừa tiêu chuẩn đẹp ấy mà ))))))))))))))))))))))))
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu há há, hóa ra xinh quá nên ế, giờ soi gương thấy mình xinh dễ sợ
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu phụ nữ chẳng ai xấu, họ xấu cái này nhưng lại đẹp và duyên cái khác
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Em kết rồi đấy, like câu nói sáng nay của chị, ngày nào soi gưỡng cũng chỉ cần thấy vậy thôi ạ
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Lại lượn lờ được bài hay hay, em post cho nhà mình đọc " Mình thích những người phụ nữ đẹp. Đẹp không phải là những đường nét hoàn hảo trên cơ thể. Mà là họ đẹp với sự tự tin, yêu đời, vui tươi và biết bồi dưỡng cho nhân cách, tri thức. Mình cũng thích những người phụ nữ gợi cảm. Gợi cảm không phải là phô, là khoe dung tục quá đà. Gợi cảm là ở cách họ tin vào nét duyên dáng của mình để biết tạo cho đối phương sự mến phục và thu hút. Có thể bằng một chút mùi hương, có thể bằng mái tóc buông xõa tự nhiên, có thể bằng ánh mắt sắc, có thể bằng nụ cười tươi, có thể bằng giọng nói ngọt ngào, có thể bằng một bộ cánh vừa đủ khoe đường cong, và có thể bằng sự hiểu biết khôn khéo. Nhưng mình không thích, những người phụ nữ chỉ biết chăm chăm cởi đồ, khoe da thịt và cho đó là một nét quyến rũ, một phong cách gợi cảm. Một người phụ nữ gợi cảm là ngay cả khi họ mặc đồ rất kín, ở họ vẫn toát lên vẻ gợi cảm thu hút đặc biệt. Nếu bạn cho rằng, chỉ khi bạn cởi bỏ hết đồ trên người hay làm những trò lố lăng để khoe da khoe thịt, lúc đó bạn mới quyến rũ và gợi cảm thì bạn chẳng biết gì và cũng chẳng có chút nào nét cuốn hút bẩm sinh. Ngoại trừ bộ ngực to, bạn có gì để khoe nữa? Sự quyến rũ đến từ những điều bí ẩn. Mà nét bí ẩn của người phụ nữ, chính là nét duyên thầm. Cái đó, không phải bộ ngực to nào cũng có. ============ [Tác giả: Mocdieptu]"
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Nói chung phụ nữ đẹp là 1 mỹ từ mà đàn ông sợ lắm. Cứ bình thường và dễ thương là được. Đàn ông chỉ cưới những người phụ nữ ngoan nhưng phải khôn, biết lo lắng và vun đắp cho gia đình thôi
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Riêng vấn đề này thì em nghĩ là tùy thuộc người đàn ông đó như thế nào chị ạ
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Vợ đẹp là của người ta mà. Vợ đẹp thi nhau ngắm, đàn ông cũng không thích vậy. Hơn nữa gái đẹp ít người biết làm việc nhà, chăm sóc gia đinh lắm,. Đẹp chỉ thích đi với đại gia, mua sắm hàng hiệu, ăn chơi thôi. Mà muốn đẹp thì phải có thời gian chăm chút nhan sắc, chứ cứ bếp núc dọn dẹp thì làm sao mà đẹp được
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Mình đồng quan điểm với bạn nè Mình có quen 1 cô rất đẹp nhưng lại bị ế. Thân lắm thì mới hiểu lý do. Cô ấy có học thức cao nên cứ nghĩ bản thân không cần lo bếp núc, cứ nghĩ kiếm đc tiền và đẹp là được =]]] Bởi!! nếu muốn lấy được chồng thì phải học cách làm vợ, làm người phụ nữ thế nào để khiến cho người đàn ông ấy an tâm rằng "Cô ấy có thể lo cho mình và con mình khi mình về già"
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Thường thì mình thấy đàn ông thực tế hơn phụ nữ. Họ không dựa trên tiêu chí đẹp để mà cưới vợ đâu
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Lần đầu tiên mình nghe thấy câu “Đàn bà không xấu đàn ông không yêu” đấy
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Đẹp chỉ để ngắm hay lồng khung ảnh thôi. Cuộc sống vợ chồng thực tế hơn nhiều
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu Hehe, mình chuyên nghiên cứu sách kiểu về phụ nữa quyến rũ hay đại loại thế, nên nghe nhiều nhiều rồi
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu NHưng t nghĩ, nếu lấy được cô nàng vừa đẹp vừa giỏi thì càng tốt chứ sao?
Ðề: Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu đc ntn thì tốt quá còn bàn cãi gì nữa :v =)) ah a mới chỉ nghe câu "đàn ông không hư thì đàn bà không yêu" thôi :v