1. Nếu có 1 ngày để sống thôi, bạn sẽ làm gì?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi HNbinhyen, 5/3/2010.

  1. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm nay chợt nghĩ nếu mai là ngày cuối cùng của đời mình, mình sẽ làm gì?
    Cả ngày chắc chỉ ăn chơi...vô nghĩa quá, phí, nhưng làm gì bây giờ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi HNbinhyen
    Đang tải...


  2. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,662
    Đã được thích:
    5,369
    Điểm thành tích:
    3,063
    Mình sẽ dành trọn ngày cuối cùng ấy cho con.
     
  3. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Có bài hát Nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Từ khi nghe bài hát đó thi thoảng mình cũng đặt câu hỏi đó! Nếu thế xin được ở cạnh gia đình mình!
     
  4. thochiptamnhu2611

    thochiptamnhu2611 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng dành ngày đó bên các con và bố mẹ.:(
     
  5. fisrtnlast

    fisrtnlast Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    em sẽ làm những điều trước đây chưa bao giờ làm...
     
  6. Kều&NấmSHOP

    Kều&NấmSHOP Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/8/2009
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    103
    Nghe sợ quá vậy, mình thì sẽ phải lo ship cho khách hết số sữa mà các mẹ đã đặt, hihi, giữ chữ Tín đến hơi thở cuối cùng.
     
    me bi_bong thích bài này.
  7. thochiptamnhu2611

    thochiptamnhu2611 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    trời, mẹ bé có thể viết "di chúc" nhờ người nhà ship giùm được mà. hi hi
     
  8. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    :cry:mình cũng vậy:cry:ôi sao buồn thế!!!!:cry::cry::cry::cry::cry::cry:
     
  9. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Các chị ơi, đó là ví dụ thôi mà, buồn gì đâu, nhưng qua đó em mới thấy ra 1 điều, chúng ta sống bình thường vì không biết ngày sẽ chết, chứ biết ngày phải chết, ôi, khủng thật
     
    Sửa lần cuối: 9/3/2010
  10. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Có câu thế này:"Có lẽ giây phút đau buồn nhất là khi phải nói lời vĩnh biệt với những người thương yêu. Thế nhưng, sự chờ đợi để nói lời vĩnh biệt ấy còn đau đớn gấp vạn lần"
     
    me_chim_rimelong thích.
  11. vi ly

    vi ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu mình chỉ còn một ngày duy nhất để sống ư?
    Ngày ấy dĩ nhiên 2vc mình đã về nhà ba mẹ của mình, và mình sẽ tranh thủ sử dụng hết 24h quý báo ấy.

    * Bắt đầu từ 1h sáng mình ngồi viết những lá thư gởi gắm hết những tâm tư tình cảm của mình đến từng người mình yêu thương nhất.

    * 5h mình sẽ ra ngoài đi bộ để thưởng thức phong cảnh và không khí nơi mình đã sống từ thuở ấy đến nay, trước khi về nhà mình ghé mua hoa tươi (những loài mình thích)

    * 7h về đánh thức hết mọi người trong nhà để cùng nhau ăn sáng uống cafe, và mình cắm hoa
    * Từ 10h - 19h mình giành hết thời gian để gặp gỡ những người bạn thân, những người mà dù xa nhau đã lâu mà mình vẫn không thể nào quên,...
    * 19h về nhà mình dành 30p để ngăm mình trong hồ tắm vừa nghe nhạc (những bài thích nhất) vừa nhớ lại những cuộc gặp gỡ sáng nay, rồi mình sẽ mặc bộ quần áo mình thích nhất
    * Cuối cùng từ 19h30 -24h mình vui đùa với gia đình :-({|=
    Kết thúc một ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc :p
     
    Sửa lần cuối: 10/3/2010
    HNbinhyen thích bài này.
  12. MeChuotti

    MeChuotti Ngây thơ con vịt già

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    7,132
    Đã được thích:
    3,871
    Điểm thành tích:
    2,063
    Một ngày thôi ư? Tớ thích sống nhiều hơn thế gấp tỷ lần!!!
    Tự nhiên đọc câu hỏi này thấy lòng chợt chùng xuống... Và trong đầu nghĩ ngay đến những gương mặt của những người thân yêu! Thật ko có gì quý giá hơn gia đình phải không các bạn? Nếu ngày cuối cùng đó mà đến, tớ muốn gặp mặt đầy đủ bố mẹ, các em, ông xã thân yêu và con zai yêu quý! Muốn mọi người ôm mình thật chặt... Ôi nghẹn thở mất!
     
  13. cuunonbebe

    cuunonbebe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    có 1 ngày thôi hả? kéo cả gia đình nội ngoại đi chơi cho hết ngày, hết tiền, hết kiếp. ;););)
     
  14. mebaotram09

    mebaotram09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Một ngày thôi ư, chán nhỉ! Thế thì ngày đấy cái gì mình cũng muốn làm.Làm tất cả những gì mình có thể.
     
  15. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Tóm lại, bạn sống và thưởng thức cuộc sống, hay đó bạn, chỉ có những cảnh thiên nhiên tươi đẹp, những con ngừoi mình yêu và yêu mình là có giá trị nhất, bạn nhỉ
     
  16. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Phần lớn mọi ngưòi đi gặp ngưòi thân nhỉ, chắc bữa trưa ngồi với gia đình làm nồi lẩu, bữa tối ngồi với bạn bè làm nồi cá om dưa, tối đi megasta làm quả" avatar" , ưh, chết cũng đã rồi nhỉ,
     
  17. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    1 ngày không dài nhưng cũng chẳng ngắn ..
    Nếu biết tận dụng thời gian bạn sẽ làm được nhiều điều có ick..
    hãy làm cái gì mà mình thích, biết thê snhuwng lúc đó chác cuống lênm, chẳng biết thích gì nữa.
     
  18. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Nếu chỉ còn một ngày àh, mình sẽ tận dụng triệt để về thăm ông bà nội, ngoại, hai vợ chồng và con sẽ đi đánh chén một bữa thoải mái, rồi cho con đi chơi trò chơi...hic hic nhưng ngày ấy đừng xảy ra
     
  19. otvang

    otvang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/12/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Mình vẫn không biết phải làm gì?????????
     
  20. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,102
    Đã được thích:
    1,055
    Điểm thành tích:
    823
    Em thì trải qua giây phút đợi ngày này rồi nên biết, bây giờ gần như lúc nào cũng sống trong cảm giác ấy. Không ai nói trước được ngày mai, vậy hãy làm những gì tốt nhất cho người thân của mình nhé!
     

Chia sẻ trang này