Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ngho180392, 10/6/2013.

  1. mecuphe

    mecuphe Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    Chả biết bia có tốt ko ,nhưng chị hàng xóm mình đẻ xong mà uống bia cả cốc ý, trộm vía thằng ku kháu lắm 5 tháng mà 10.5kg đấy.
     
    Đang tải...


  2. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    em thấy nhiều người để xong uống bia lắm ma fkg dám uống vì nghe mùi đã muốn say rồi, hihi
     
  3. ngho180392

    ngho180392 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2012
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    Hix thật ah e k uống đc bia r***,mà uống thế sợ con sau này nghiện bia k...đứa cháu e 4t h cứ thấy bia là sấn vào uống cả nửa cốc
     
  4. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    nhưng đúng là uống 1 ít dễ tiêu và ngon cơm hơn mà chị,em toàn dc bố cho uống ké hihi cũng lợi sữa nữa,mẹ e đẻ e xong 1 time cũng uống đấy,ăn thịt chó nữa nhiều đạm cho sữa hi
     
  5. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    Đọc qua nhật kí của bạn , biết rằng nó sẽ còn dài dài lắm, nhưng mình nghĩ rằng nếu bạn còn muốn gắn bó thi thôi cố gắng chịu đựng và khéo hơn chút, còn nếu mà xác định ức ko chịu được thì xin ra riêng . Gia đình nào cũng có nề nếp gia quy riêng, haizz nói chung làm dâu ai cũng khổ, chẳng ai được sung sướng, nhưng mà thời gian làm dâu nó cũng chỉ vài năm thôi, sau này bạn lên làm chủ gia đình, bố mẹ già yếu rồi thì bạn được thoải mái hơn
     
  6. ngho180392

    ngho180392 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2012
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    Ngày....tháng...năm...
    Vừa gọi cho egai,đc biết bà ngoại sắp đi lễ 2 ngày,hí hửng cứ nghĩ rằng thế là có cớ lên ở chơi mà k sợ nhà chồg cấm đoán này nọ rồi...vừa mới mở mồm ra bảo chồg t5 bà đi lễ mấy ngày lên ngủ với P...chồg nói luôn "lên thì tối lên ngày ở nhà".....nghe xog mà chối cái lỗ tai quá,chỉ muốn xôg vào mà đánh mà chửi cho anh ta một trận. Anh có bố có mẹ,có ôg bà tổ tiên thì tôi cug có vậy. A lo cho mấy thân già nhà a thương cháu,nhớ cháu thì gđ tôi cug như vậy. Cớ sao cả nhà a từ trên xuống dưới từ bé đến lớn chỉ biết nghĩ cho thân mih,khư khư muốn giữ cháu cho mih,muốn nó yêu ôg bà hơn mẹ nó. Các người có đầu óc để suy nghĩ hay k. Ôg bà cug có con gái mà,tuần nào cgai ôg bà cug cho cháu về chơi tsao tôi lại k đc đưa cháu về nhà mẹ chứ. Còn anh,con gái anh đấy,sau này đi lấy chồg mà cug vậy thì sao,a đến đòi lại con chắc. Trời ơi sao tôi lại ngu dại yêu a,sốg chết vì a,nhắm mắt lấy a để bh tôi thực sự k ngờ a lại là ng thiếu lí lẽ như vậy...cả tuổi xuân của tôi,cả cuộc đời tôi gắn liền vs a..tôi nhớ bố nhớ mẹ cug k dám về thăm,tôi muốn đi đâu cug fai ngại ngần xin phép..đến h phút này tôi chỉ muốn nói 1 câu tôi căm thù cả nhà a,lúc nào cug tự cho gđ mih cao quý hơn ng còn nhà ng khác chỉ là rẻ rách...vâg nhà a tốt,nhà a sốg biết fai trái nên gặp điều oan trái đó là nàg dâu như tôi...
     
  7. 294 hồ ba mẫu

    294 hồ ba mẫu MỸ PHẨM XÁCH TAY ĐỨC

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    4,547
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    giọng văn của mẹ nó đọc giống tiểu thuyết phết ,em đọc cũng thấy cuốn hút

    chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở rùi mẹ nó ạ ,cái gì cho qua đc thì cứ cho qua còn khi cảm thấy quá ức chế rùi thì nói thẳng luôn ,nếu cứ ức chế suốt thế như em chắc nổ tung cái đầu mất .mẹ chồng em cũng khó ở cùng lắm (may mà ở riêng ) ,em toàn tìm cách tránh mặt .hihi ;)
     
  8. thcteva

    thcteva Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    Chia sẻ với chị, chuyện mẹ chồng con dâu là chuyện thường tình, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, vk ck em thì ở xa, k ở cùng bme ck, mà bme ck cũng thoáng.
     
  9. Shop Rồng Rắn

    Shop Rồng Rắn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    Hi chị, lâu rồi em mới có thời gian vào đọc nhật ký của chị, cứ tiếp tục vậy mà sao chị vẫn chịu được ạ, nếu là em chắc căng thẳng phát điên lên mất rồi, :(
     
  10. thongthuongvietnam

    thongthuongvietnam Banned

    Tham gia:
    6/7/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    đề tài muôn thủa chuyện mẹ chồng nàng dâu, nhưng có mẹ chồng như này, khó chịu thật
     
  11. memio

    memio Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/3/2013
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    Cả buổi sáng ngồi đọc nhật ký của mn.hix. Đọc xong mà thấy thương mn quá! Khổ nhất là lấy phải ông chồng vũ lực :(
    Em với mc cũng không hợp nhau nhưng em toàn tránh mặt, được cái chồng thì rất tâm lý và làm lá chắn cho vợ nên em yên tâm lắm! Chúc mn vững vàng để đối phó với gia đình chồng!
     
  12. Tiem5678

    Tiem5678 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    Chị đọc 1 lèo hết 14 trang của em, nói thật ra thì chị khuyên em ntn, em đừng giận nhé: vì em cũng còn trẻ, mới 21t nên nhiều khi cũng chưa biết cách cư xử, lúc nào cũng bị thiệt vào thân. Gặp phải những ng như mc em thì em phải khéo em ah, giống như gậy ông đập lưng ông đấy, bản chất mình k phải ng giống như bà nhưng mình phải áp dụng tính cách của bà để đối xử với bà. Trước mặt gia đình chồng và chồng em cứ vồn vã với bà, tới bữa ăn cứ gắp thức ăn lia lịa cho bà, nói chung là em phải làm ngược lại cho hàng xóm và ng ngoài thấy phúc đức lắm bà mới có dc ng con dâu như em, sáng ra cứ làm bộ xách giỏ đi chợ gặp hàng xóm thì dừng lại nói chuyện " àh hôm nay mc con thèm cái này cái kia, con mua về tẩm bổ mc", blah blah,lâu lâu thì nói nhỏ với chồng "anh ơi mua cho mẹ cái này cái kia" ( tiền ck mua cho mc mà mình dc tiếng thơm)... sau lưng thì cứ lạnh nhạt ra mặt với bà, đừng trả treo bà méc lại thì khổ. Cứ áp dụng cách của chị 1 thời gian, sau đó em có khinh bà ra mặt thì bà có méc chồng cũng chẳng tin, rồi từ từ ngọt nhạt thuyết phục chồng ra ở riêng( nếu còn yêu chồng). Giặc mạnh quá thì mình phải đánh theo kiểu du kích em ạh chứ chứ trực diện thì ng thua thiệt vẫn là em thôi.
     
    Sửa lần cuối: 12/7/2013
    minh_son_tithangnt05 thích.
  13. ngho180392

    ngho180392 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2012
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    Thanks c nhiều ah. E cug nghĩ ra cách này rồi,nhiều lúc cug dằn lòg xuống tự nhủ chơi trò gậy ôg đập lưg ông nhưg mà cái tính e bộp chộp k thể khác đc ý.e vẫn biết nóng nảy hỏng việc nhưg mà mỗi lần thấy bà giả lả thế là máu lên não luôn k kiềm đc.côg nhận bà muốn ăn j cug toàn bảo là mua về 2 mc ăn hoặc là mua về cho e ăn,hay mỗi lần đi chợ lại hỏi e thik ăn j.hức e biết bài hết mà k thể làm đc như bà,bà làm j cug fai kể côg kể đến mấy lần gặp ai cug fai kể sợ ng ta k biết bà tốt ý
     
    Tiem5678 thích bài này.
  14. Tiem5678

    Tiem5678 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    Cứ tập từ từ em ah, làm dc 1,2 lần là sẽ tự thấy hả dạ trong lòng mà từ đó dễ nhịn dc lắm. Ng già quan trọng là rất nhiều kinh nghiệm, mc em dùng kinh nghiệm sống của bà để đối với em, em mà cứ bộp chộp kiểu tuổi trẻ thì k lại với bà đâu.
     
  15. ngho180392

    ngho180392 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2012
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    Hức hnay e lại thua keo nữa rồi...cả nhà ăn ság xog mag bát đi rửa đúg lúc bà đag cbi rửa bát.thấy e ra bà k nói j cả mà mới thấp thoág bóg chồg e cái bà đã "thôi để mẹ rửa cho",dứt câu bà tiếp "đấy xà fog mẹ đổ ra rồi đấy" xog bà đứg dậy đi...ôi ức toàn thế...sao mà ng ta cứ fai sốg nthe,cuộc sống thì đâu có dài,sốg thật lòg mih,sốg sao cho thoả mới đág sốg chứ....e nghĩ bà fai sốg đc hơn 8 sọi,nghĩa là e fai làm dâu 20 năm nữa...trời ngày nào e cug fai dằn lòg kiểu này chắc chết trước bà mất...
     
  16. minhthy142

    minhthy142 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/5/2013
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    ôi tốt nhất là ở riêng các mẹ ah, NHư em ở riêng, đi làm nuôi chồng ( chồng thất nghiệp mãi chẳng chịu đi làm) nuôi con,lâu lâu cho tiền má chồng , thế mà mỗi lần về thăm bả cũng nói móc nói méo. Với bả chỉ có con bả tốt , còn mình là rác rưởi, đi nói xấu mình khắp đấu trên xóm dưới. Có cháu nội nhưng chẳng chăm cháu được 1 ngày, thế nhưng đi nói khắp nơi là : tôi tủi thân lắm, mún chăm cháu mà bà ngoại nó dành.
    Riết chán mẹ chồng, rồi nhìn thằng chồng thấy giống bả y chang nên đâm cũng chán chồng . Đã vậy chồng còn hay bênh vực má chồng, bả sai, ông kếu biết là mẹ sai nhưng thôi kệ mẹ, nói mẹ đau lòng , Ối giời.
    qua nhà bả toàn nghe bả nói xấu hết ng này đến ng khác ,trên thế gian có mỗi bả là tốt nhất .
    Tết biếu 5 triệu sắm đồ tết mà còn chê ít .
    ở nhà bận có mỗi cái váy ngủ, đồ lót cũng k bận ( cả áo ngực và quần lót ah) nhìn gớm kinh khủng, mà đi ra đi vào, cửa mở toang hoác hàng xóm thì đầy đàn ông, em thấy em còn xấu hổ dùm .
    Ôi chuyện mẹ chồng thì ngồi kể cả ngày k hết . May là em với bả trước dám cưới có mấy cuộc đại chiến nên em dứt khoác ra riêng mới cưới.
    Nhà mình khá giả , nhà bả chả có cái gì ngoài cái nhà trong hẻm bé tý mà bả nói em đừng có vào nhà bả mà dành của cải của bả . Ac chết cười vì bả mở miệng chỉ biết có tiền , tự mình bêu xấu mặt mình .
    Nói thật , ng lớn mà cư xử không ra gì thì em không thể tôn trọng nổi. Muốn yêu thương bả , cho qua mọi chuyện nhưng mỗi lần mình lắng xuống là bả lại gây thù chuốc oán thêm.
    Nói tóm lại mẹ chồng là ác mộng của cuộc đời em !
     
  17. orsca

    orsca banhangtaikho.enterbuy

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    1,848
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    Nhật kí còn dài............. E giờ không tham gia và nghĩ ngợi mấy chuyện này nữa............... Hãy lạc quan lên các mẹ.
    KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO
     
  18. ngho180392

    ngho180392 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2012
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    Haha chuyện mẹ này hơi giống chuyện của đứa bạn e.nhà nó khá giả,nhà ck nghèo nhưg ck nó làm CSGT thì cug fai kiếm đc chút đây đám hỏi đám cưới mẹ vợ lo từ cái tráp rồi fog bì nhà trai chỉ việc góp mặt giả vờ đem đến.váy áo,nhẫn,tiền album ảnh nhà gái lo tất.mẹ vợ cho nhà sắm tất đồ cho...nói chug nhà nó fai là đi hỏi chồg cho con chứ k fai gả cgai nhà người nữa...thậm chí cưới xog mẹ vợ lại mua xe,cho tiền 2vc tiêu hàg thág,cho tiền mua qa,nuôi cgai đi học tiếp,lại còn cho tiền để nó gửi về cho bố mẹ chồg nữa...thế là k những vẫn fai nuôi cgai mà giờ gánh thêm cả nhà con rể...ấy thế mà bố mẹ đứa bạn e đấy vẫn cứ coi con rể như vàg ý ah còn mẹ chồg vẫn còn to mồm bảo nó chả nuôi bà ý ngày nào,con trai bà khổ nọ kia...thế là bạn e gọi về nói bà xog nó k thèm gửi tiền về nữa---> bà im luôn.
     
  19. tròn

    tròn Guest

    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    trăm cảnh làm dâu hok ai giống ai
     
  20. TienHoa_shop

    TienHoa_shop Sản phẩm chăm sóc tóc chính hãng

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    3,672
    Đã được thích:
    678
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật kí nàng dâu...mình là diễn viên đóng 1 vở bi hài kịch

    chuyện nhà mẹ nó đau đầu mệt mỏi thật. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. chẳng ai là hoàn hảo cả. Lúc yêu nhìn toàn màu hồng về nhà thì toàn mầu jh không biết em thì đỡ hơn mẹ chồng thì khá dễ tính chả biết sống lâu thì thế nào nhưng giờ thì có vẻ khá tốt. người ta bảo xa thơm gần thối mà và em thì cũng ít gặp mc vì mc em sống ở quê. Nhưng khi có cháu phải nhờ mc lên trông nghĩ em cũng hơi sợ. Nhưng em còn có cả 1 biệt super soi đó là các bà các mợ các chị họ lúc nào cũng rình bắt lỗi em để so sánh xem em vs ny cũ của chồng em. Cái này là điều em ghét nhất vì em không muốn bị so sánh với ai cả nên nói về nhà họ hàng ăn cơm là em ko thoải mái lắm. hic2.
     

Chia sẻ trang này