Nếu em có post sai mục mong MoD chuyển giúp em ạ, chỉ là 1 câu chuyện em muốn kể lại thui hì hì.... Chiều nay trên đg đi làm về, đi qua đoạn đg 1 chiều thì em nhìn thấy 1 cô bé con trộm vía trắng trẻo,bụ bẫm, nhìn thì em đoán tầm 5t thui nhưng thấy trên tay xách 1 cái cặp nhỏ xinh thì chắc fai hơn con số 5 1 tý ^^ đang đi ngược chiều em. Thoáng nhìn qua thì thấy như cô bé đang khóc, mặt mếu máo. 1 suy nghĩ thoáng qua có khi nào bé con này đang bị lạc đường k, chắc đi bộ đc 1 đoạn khá dài hay sao mà mặt đỏ gay. Không hiểu sao lúc đấy trong lòng em cứ lợn gợn, em... vẫn đang đi, 1 ý nghĩ thoáng nhanh qua đầu : nếu 1 lúc nào đó con bé con nhà em cũng bị lạc đg và những ng đi qua cũng như em, cũng nghĩ như vậy đó và cũng đi qua hờ hững như vậy thì con em sẽ ra sao, may thì gặp đc ng tốt nếu k rơi vào tay kẻ xấu thì tnao chỉ nghĩ đến đó thôi là e k chịu đc, liền vòng xe đi sang đg bên kia sông để vòng lại, đến đoạn ngã 3 rẽ vào đoạn đg 1 chiều thì cô bé con cũng đi đến nơi, muốn lắm nhưng e chỉ dừng xe lại để quan sát thui chứ k dám lại gần để hỏi, k ngkhac hay chính cô bé lại nghĩ em là ng xấu thì chết nhanh lắm, mắt trc mắt sau bé con chạy vèo sang đến đoạn vòng xuyến rồi đứng đó quan sát bên trái bên phải, đc 1 lúc thì thấy em giơ tay vẫy 1 chú đang đi đến và thấy 2 ng nói vài câu "chết thật sao lại đi nhờ xe ng lạ thế kia, biết thế mình phi xe ra từ nãy, nguy hiểm quá" e nghĩ là sẽ đi theo cái xe đấy đến khi dừng, đề phòng có vấn đề j :-k bé con lon ton trèo lên xe rùi thấy chú kia lách vài xe đi sang bên kia đg, e cũng sang theo, rùi bất ngờ cô bé tụt khỏi xe "ồ, ra là đg đông k sag đg được nên bé ý nhờ ng đưa sang, chẹp chẹp, thông minh thế nhỉ ^^" bé rẽ vào ngõ nhưng e chỉ đi từ từ sau lưng quan sát thui, tự nghĩ ai mà để ý thấy có khi tg em là mẹ mìn cũng nên (đeo khẩu trang mặc áo chống nắng ) thế là thôi em phóng xe lên 1 chút rùi giả vờ như đang tìm nhà, đợi cô bé đi lên gần đến nơi e lại đi típ, đc khoảng 2,3 lần như vậy mà vẫn chưa thấy cô bé rẽ vào nhà nào, nhưng lúc này em mới để ý kỹ ra là cô bé miệng đang lẩm bẩm hát thì fai, bước chân vẫn nhanh như vậy nhưng xem ra là đag biết mình đi đâu về đâu, k fai lạc đg như em nghĩ vậy là e cũng yên tâm đi thêm đoạn ngắn nữa rùi cũng vòng lại đg lớn để về. Haizzz nhìu khi mình cũng nghĩ lẩn thẩn thật nhưng k hiểu bố mẹ cô bé đâu mà để bé đi 1 mình thế kia, từ đoạn e gặp đến khi vào ngõ cũng khá là xa đối với 1 cô bé mà xét lại thì thấy k giống như là mới đi 1 vài lần, bận rộn thế nào thì em nghĩ cũng nên đưa con đi, về hay nhờ ng đón chứ sao lại để bé đi như vậy rất nguy hiểm, fai không các mẹ. Cũng may là k như em nghĩ
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' là tâm trạng chung của những ng làm cha làm mẹ thôi mn ợ nói thực từ ngày có con, ce mình suy nghĩ nhiều hơn và quan trọng là vị tha hơn rất nhiều lúc nào cũng muốn làm những việc tốt vì con
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' là vậy đó mn ạ, nhìn nhóc nào mình cũng nghĩ đến khuôn mặt con mình, sao tụi nó lúc yêu lúc đáng ghét thế nhỉ, lúc bên cạnh cũng mệt (mệt xác, mệt mồm vì hay fai gào) nhưng xa con thì thấy mệt trí óc vì nhớ >.<
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' hi chuẩn em đang cho bé về ngoại 1 tuần chơi với ông bà cho ông bà đỡ nhớ con thì không nhớ mình còn mình nhớ con kinh khủng khiếp chỉ buồn cười xã mình hôm đầu thấy mình khóc, nhớ con thì hùng hổ : em fai cứng rắn lên, sau con còn đi học nữa mà thế mà mấy hnay ông ý còn hức hức hơn cả mình tí lại thấy sụt sùi: anh nhớ con quá
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' nghe mà thik nhỉ, xã mình thì chả thấy gì, khô như ngói thành ra con chẳng bám bố, bố đi làm về mẹ fai nhắc "chào bố đi con'' nàng ý mới quay ra "con chào bố" , ông xã thì "uh bố chào con" xong mạnh ai ng đấy làm việc mình, thế có chán k ](*,)](*,)](*,) mà trẻ con tinh lắm ý, hno gửi con bên ông bà nội ngủ vì lâu bme k đi chơi với nhau mình vừa rửa bát xong mang rác ra lát đi đổ luôn, thế là chị ý đang ngồi xem ipad chăm chú, vứt toẹt xuống định chạy theo, bà nội nhanh tay bế lên cho lên gác, thôi, chị ý gào từ tầng 3 ra ngoài đg vẫn nghe thấy, k nỡ đi lun ý (nhưng vẫn đi vì bít lúc sau là con lại chơi ngoan ý mà hehe) hôm sau mình về sớm ra lớp đón thế là chị ý rơm rớm nước mắt vội vàng đi dép "mẹ Vân ơi mẹ Vân cho con ngồi trướt (ngọng^^) khổ, mẹ vẫn ngồi trên xe, chị ý sợ mẹ vù đi mất, vừa thấy thương vừa thấy xúc động.
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' bạn chủ top tốt bụng quá. mà đúng là khi có con thì nhìn mấy bé nhỏ mình thấy thương lắm, cứ nghĩ như là con mình vậy. cũng may cô bé kia không sao, chắc là cũng rành đường và lanh lẹ nên được ba mẹ yên tâm cho đi ra đường một mình. mình thì không dám vậy đâu, con đi loanh quanh trong khu gần nhà còn phải theo dõi thường xuyên nữa là
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' đúng vậy đó, nói quở mồm mình thấy nhìu vụ con chơi ngoài cửa nhà còn bị ông hàng xóm dụ vào ý, tg tếu nhưng cũng có đấy, lắm lúc ông nội trêu bảo sau mua máy định vị lắp vô ng cháu ông >.< lúc nào cũng "cháu ông là nhât" có lần bà nội trông k để ý cháu phi xe tập đi viu phát xuống nền nhà, ông giận quá "cháu ông mà làm sao ông giết chết cả lũ" bà và mẹ im re luôn :neutral:
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' Chuyện nhà 2 mẹ này hay quá!! e chưa lập gđ mà nghe chuyện 2 mẹ này mà tự dưng thấy thích lấy chồng quá! e hè
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' chủ top nói đúng lắm ah, giờ trẻ con đi ra ngoài 1 mình sợ lắm, như đứa cháu mình, đi đâu cũng phải có người đi kèm, nó nhớ đường lắm, nhưng không để nó đi 1 mình được
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' hì ngày trước còn nổi lên cái vụ mà bắt cóc trẻ con đó ở chô em họ nghiêm lắm phải đúng ba mẹ đón mới cho về cơ còn người nhà mà ko phải ba mẹ cũng khó lòng mà đón được nếu ko biết rõ
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' bạn thật tốt bụng, nhiều lúc mình cũng gặp trẻ con đi mình nhưng ko đủ quyết tâm đi theo như bạn
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' Trong cuộc sống tuy chỉ là vô tình nhìn lướt qua nhau nhưng đó cũng là 1 cái duyên, nếu chỉ đơn giản là trông cô bé ý đáng yêu thế thì mình sẽ k lăn tăn gì, nhưng lúc mình nhìn thấy thì bé ý đang mặt đỏ phừng phừng, mồm thì mếu máo (bjo mới bít là đang hát^^) mà lại ở đoạn đg 1 chiều gần bờ sông thì thật k thik hợp cho 1 người đi bộ mà lại là bé con nên mình nghĩ ngay là lạc đg. Thật sự lúc đấy cũng đấu tranh lắm, có nên vòng lại giúp cô bé k hay k fai chuyện của mình, nếu lạc đg thật ắt sẽ có ng giúp, ra đến ngã 3 thì đông ng lắm, chỉ trong vòng 1,2 phút thui mà suy nghĩ nó đấu nhau lắm, lúc đấy mình lại nghĩ đến con mình nên mình qđịnh vòng lại. Đây cũng là lần đầu mình có hành động như vậy. Đó cũng là 1 kỷ niệm đáng nhớ
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' thik thì lấy thui bạn hihi...duyên số mà đến thì có chạy đằng trời bạn ạ (như mình nè ^^) cuộc sống muôn vẻ lắm, đừng vì 1/3 trg hợp lấy nhau oánh nhau chửi nhau rồi bỏ nhau mà sợ lập gđình, còn 1/3 là lấy nhau vẫn đc chồng yêu con chiều, cả nhà yêu nhau, 1/3 nữa là hphuc êm đềm, k cuồng nhiệt cũng chẳng náo nhiệt, bthuong ta là của nhau vậy thôi. Có rất nhìu khía cạnh, mỗi 1 sự việc lại mang 1 ý nghĩa, nó làm mình trưởng thành lên nhiều nên đừng ngại lấy chồng nhé, cũng thik lắm chứ bộ :-\":-\":-\"
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' mn mà gặp con gái mình thì mất điện, k bít sợ là gì, đi biển thì cứ băm băm lao ra bãi cát, trèo lên ghế ngta ngồi xong nằm im re, báo hại bà ngoại sợ quá mất hết hồn vía, tg đứa nào bắt cóc cháu bà trông những nhóc hiếu động vậy mình nhanh giừ lắm ạ >.<'''''
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' đấy mới có 1 nhóc mà lẩn thế đấy ạ, 2 nhóc thì chắc chồng gửi nơi khác để lấy vợ mới rùi hihi
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' Thì đấy ạ, thật ra trẻ con như 1 tờ giấy trắng, mình viết lên tnao thì nó hiện ra như vậy, mình yêu nó thì nó cũng yêu mình, nhưng bố cháu thì....ngói còn gọi = ....., k thik chơi với trẻ con đâu ạ hix hix lắm lúc mình thấy tủi tủi
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' ĐÚng là có con xong mình cũng cảm thấy mình vị tha hơn trước :d
Ðề: Một buổi chiều đi làm về ^^'''''' trên ti vi cũng có ctrinh nay đó chị, ba mẹ giao việc cho bé, rồi để bé tự đi, xem bé làm đc những gì, có đi đc về nhà không/ nhưng thực ra đằng sau có 1 nhóm làm chương trình đi theo sau bé, mà bé ko biết nha