Welcom các "ỉn vàng 03/2007" vào nhà mới nào! Mình tìm hoài mà chẳng thấy "nhà" nào cho các con cả nên đành mạo muội "đào cái móng" trước vậy, các mẹ "góp" thêm vào nhé!:heart:
Có đây, Tôm nhà tớ sinh ngày 5/3 đây. Mấy hôm nay đang xì trét vì con lười ăn sữa quá . Mà giờ vẫn chưa thấy mọc răng, sốt ruột quá đi, chắc thiếu canxi nặng rùi hichichic Các mẹ tham gia trao đổi cho xôm đi Tớ thấy sinh năm con ỉn cũng thích, nhưng nhiều lúc cứ nghĩ, con mình sau này có bị nhiều sức ép không nhỉ, vì mọi người lúc nào cũng bảo tuổi này sẽ thàng đạt, sau này nếu chỉ học hành bình thường thì sẽ mang tiếng chết ... Dưng mà sướng - khổ, thành đạt hay không cũng còn phụ thuộc nhiều yếu tố mà, phải vậy không các mẹ ???
Cho em đăng ký vào hội này với. Con em sinh ngày 31/3 (may mà ra kịp đê nhập hội ) Con em cũng lười ăn lắm, không chịu ăn bột bằng thìa, toàn phải đổ vào bình để mút thôi, mà lại chỉ ăn vào lúc ngà ngà ngủ . Em không biết phải làm thế nào để khắc phục tình trạng này nữa. mà bệnh lười ăn bây giờ là tình hình chung hay sao ý. Các mẹ nào có kinh nghiệm thì share cho em với
Welcom 2 nhà gia nhập hội nhé =D> hình như trẻ con bây giờ đều có giai đoại "lười ăn" hay sao í các mẹ ạ! SOURI nhà mình lúc sắp mọc răng (~ > 4 tháng) trùi ui, cữ sữa nào cũng dùng muỗng hết á! Các mẹ thử tưởng tượng xem trăm mấy ml sữa mà phải còng cả lưng mà đút cho nàng đấy, mà một ngày thì phải mấy cữ sữa mới "đủ tiêu chuẩn" (lúc đó mới ăn dặm có 1 cữ thui) ---> mẹ bị khủng hoảng trầm trọng vì đâu đơn giản đút là nàng chịu măm măm đâu, phải làm đủ trò . Thế rồi cũng qua, thỉnh thoảng có hôm cũng "thế này thế nọ" (chắc ko khỏe trong người) Túm lại mình chi muốn share với các mẹ 1 điều là gì thì gì, mình cũng đừng nên ép bé quá mà sợ gây tâm lý "sợ ăn" cho bé đó, nếu bé hơi lười thì mình xen kẽ vào các bữa ăn của bé những thứ bé thích như trái cây, phomai, sữa chua (vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho bé mà) Các mẹ ơi, cùng post hình bé lên để làm wen nhau nhé! Chúc các con mau ăn chóng lớn nha!:heart:
bé nhà em cũng tháng 3 đê!!!!(11/03) theo dự sinh là ngày 2/3 nhưng cu cậu lỳ quá, đến 11/3 thì mẹ k còn kiên nhẫn chờ con ra đời nữa mà buộc con phải ra đời bằng cách mổ...hú hồn, bé bị thiểu ối...nhưng k sao, bé nhà em thì k bao jơ2 ăn sữa ngoài, cho dù có nhịn đói, e buồn lém!!!!!!!!:sad:nhưng từ khi bé ăn dặm đến nay em cho luôn sữa vào cháo của bé, kết quả khá bất ngờ các mẹ ạ! tháng rồi bé tăng được 1kg:razz: em mừng đến mất ngủ :mrgreen:vì từ hồi sinh đến giờ có bao giờ nó lên như vậy đâu, hiện nay bé nhà em gần 8 tháng cân nặng 8,6kg, cao 70cm, e k biết vóc dáng của bé nhà em như thế là ntn, vì e nuôi con k nhìn sang con hàng xóm bé nhà e được như thế là e mãn nguyện lắm rùi, cầu mong sao cho bé lúc nào cũng khoẻ là em mừng rồi :heart:
Trộm vía, con trai thế là khá rùi. Tôm nhà mình tháng này chưa cân. mình hơi duy tâm 1 tí, chỉ sợ cân con nhiều lại chột không lớn được (chẳng khoa học tí nào nhỉ) dưng mà chắc cũng chỉ gần 8 cân thui, trông vẫn hơi còi còi. Mình không muốn ép con ăn, nhưng cũng muốn làm sao tăng năng lượng cho bữa ăn của con . Mình post thực đơn của Tôm lên cho các mẹ cùng xem nhé: 7h30 ngủ dậy, khoảng 150ml sữa 9h-10h: hoa quả (1/2 quả chuối hoặc khoảng 50ml na xay với sữa), cũng có hôm ko có gì vì con ngủ nhiều quá thông đến trưa luôn 11h-12h: bột mặn 1 bát ăn cơm (có cho thêm 5ml dầu ăn và 1 gạt nhỏ sữa bột) 14h-15h: 150ml sữa 17h: sữa chua hoặc fomai hoa quả (khoảng 30ml) hoặc nước cam 18h-19h: 1 bát bột nữa (như trên) 21h: 150ml sữa rồi đi ngủ Mình đang muốn cho con ăn 3 bữa bột nhưng chưa biết bố trí như thế nào vì ko muốn giảm bữa sữa của con đi , các mẹ góp ý với nhé thanks
Bận quá bây giờ mới vào thăm lại nhà của Ỉn vàng. Báo cáo các bác bé nhà em bây giờ vẫn lười ăn và nghịch kinh khủng. Cháu mới được có 8kg, nhưng bù lại cháu phát triển về bò, đi mem hay mọc răng và leo cầu thang rất nhanh nên mẹ cháu cũng cảm thấy được an ủi các bác ạ.
Hôm nay mới phát hiện ra CLB ỉn vàng này, Cho em tham gia với ạ . Heo con nhà em sinh 28/3. Hôm nay là vừa tròn 9 tháng rồi, vừa mới nhú được 2 răng dưới thôi à . Tháng này không biết có lên cân được tí nào không chứ 2 tháng vừa rồi thì không lên vì vừa hết sốt phát ban xong lại sốt mọc răng nữa chứ . Bé nhà em hiện nay được 10 kg, cao 74cm.
Dạo này ít thấy các mẹ ở đây lên tiếng nhỉ. Tôm nhà mình sinh ngày 5 tháng 3 năm 2007 đây. vậy là đã gần 13 tháng rồi mà vẫn chưa thấy mọc cái răng nào cả, sốt ruột quá đi thôi. Mình vẫn cho uống sterogyl và canxi thêm. Ko biết có cần đi khám không các mẹ nhỉ? Tuy nhiên cu cậu chẳng có biểu hiện gì thiếu canxi cả, vẫn cứng cáp, đi đứng bình thường, tóc không bị rụng mà còn đen dày là đằng khác. Hay là ăn bao nhiêu thì nuôi tóc hết
Hihi, so zi các mẹ nhé, mang tiếng là mở topic vậy mà h mới back lại Các mẹ thông cảm nhé, vì công việc hơi lu bu ạ! Các mẹ ơi, dạo này chắc các con đi khá rồi phải ko ạ? Update tình hình cho mọi người cùng tham khảo nhé :-D P/S: à, mình ở SG, ở đây chắc đa số các mẹ đều ở miền Bắc hết phải kỏ
Còn có nhà em nữa, 21 tháng 3 đây. Bây giờ có 8 cái răng cửa. Đi và chạy tốt rồi. Lười ăn lắm nên mẹ cháu đang cho uống Kiddi để cải thiện cái vụ ăn uống, trộm vía là bắt đầu thấy có kết quả rồi . Hôm trước ra phường tiêm phòng sởi, quai bị, rubella, hết 110k. Nhân tiện cân đo luôn, thấy được 85cm và nặng 11kg.
Hôm nay mới phát hiện có câu lạc bộ này . cho em đăng ký với . Ỉn vàng nhà em sinh ngày 18/3 , mà cũng tên là Tom . Mẹ cháu mới cân cho cháu thì thấy được 13kg rồi, còn chiều cao thì khó đo lắm , cứ ngọ nguậy chả đo được chính xác . Các mẹ có chương trình gì vui thì ới em nhé !
Nhà Tom thì lại có cân nặng là niềm mong ước của nhà tớ . Trộm vía . Còn cái vụ đo chiều cao thì cậu cứ cho ra phường đo nhờ ý. Ở đó có cái thước đo cho trẻ con, nằm xuống, chặn hai đầu là đo được ngay. Phường nào cũng có, đo miễn phí mà . Phường tớ ở Trung Tự, có bọn quảng cáo cốm canxi cho trẻ con chủ nhật nào cũng tới, cháu nào ra phường tiêm phòng hay cân đo gì đều cho 1 quả bóng bay mang về. Thế nên bọn trẻ con bây giờ thích ra phường cân đo với cả tiêm phòng lắm
Thằng Tom tép nhà em mà bắt nó nằm xuống chặn đầu đuôi được thì có mà khó như lên giời !!! Cách đây 1 tháng em cho cháu uống Kiddy (2 lọ liền) , trộm vía đợt này ăn nhiều hơn (nhưng mà thực tình thì mỗi bữa cũng phải mất 45 phút mới xong một bữa đấy bác ạ ).
Mình tham gia nhé, bé nhà minh sinh ra chắc gần sớm nhất, 4/3, đúng vào rằm tính theo lịch âm của trung quốc, con gái hôm rằm mà, kinh lắm