Ðề: Canh trứng. Cũng tùy từng chu kì đấy bạn, có tháng có trứng trội, có tháng thì ko, theo mình bạn cứ theo dõi thêm 1,2 chu kì nữa xem thế nào rồi bác sĩ sẽ có hướng điều trị, có thể dùng kích trứng hay gì đó.
Ðề: Canh trứng. chị vẫn cứ thả thôi nhưng k đi canh nữa. chờ về nhà mới xem có khá khẩm hơn k, nếu k có thì lại chiến đấu tiếp. bao giờ có kết quả báo để chị em chúc mừng nhé. xem chừng mọi người trong topic này nối đuôi nhau có baby roài, sốt ruột quá cơ
Ðề: Canh trứng. thôi số trời em ạ! con cái đúng là duyên số đấy...sốt sắng quá cũng không được nên chờ đợi thôi^^
Ðề: Canh trứng. Hôm nay đi ăn sáng về em rẽ qua hàng thuốc mua cả chục que thử rồi các chị ạ.nhưng mà cũng chửa dám thử, biết thế này ko mua nữa, nó cứ sờ sờ trc mắt ngứa ngáy lắm rồi đới. Hixhix
Ðề: Canh trứng. đừng sốt ruột mong ngóng quá lại có triệu chứng mang thai giả đấy em ah. tháng đầu tiên chị cũng bị thế đấy, từ tháng sau đó trở đi chả để ý j nữa, kệ. chờ đến ngày mà k bị thì thử thôi
Ðề: Canh trứng. Em còn trả có hiện tượng ji cơ? Mặt thì mọc mấy cái mụn cứ như sắp dính trưởng ý. Huhu, cứ bảo ko nghĩ cơ mà nó cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu.....(
Ðề: Canh trứng. các mẹ áp lực quá nên vậy đó, tìm niềm vui nào đó thư gian mẹ nó ạ đôi khi ko để ý thì con yêu lại về đó!
Ðề: Canh trứng. Topic này twf tr][cs đến nay luôn đwngs đầu bảng mà sao hôm nay lại "tụt hậu " thế ? Các mẹ ko canh nữa à? Ko biết tháng này có ai 2 vạch ko nhỉ ? M thì phải mấy tháng nữa mới chiến đấu tiếp được giờ đang đi tập huấn ở xa ko về được.
Ðề: Canh trứng. mẹ nó đang mong cu tít hả, canh trứng và gì nữa hả mẹ nó, hay chỉ mỗi canh trứng thôi
Ðề: Canh trứng. Vụ "nghén giả và mang thai giả " này hay phết, cô e gái mình hôm nọ thử 2v : 1 đậm, 1 mờ cứ tưởng dính rồi , ai dè thử máu .....ko có thai
Ðề: Canh trứng. Vẫn canh đấy chứ chị nhưng mà em và chị shopnhimsoc đang trong thời gian chờ đợi mà. Haizzzz, cơ mà iem chả cóa hiện tượng ji hết,hixxxxx đang chán chị ạ. oa.......oa
Ðề: Canh trứng. tốt nhất là cứ thoải mái em nhé, quên nó đi và tập trung vào việc khác. như thế tâm lý thoải mái có khi con yêu lại về sớm ấy chứ. chúc em luôn vui vẻ nhé