Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? công ty em mùng 7 mới có lương, cổ sắp thành hươu để ngóng rồi đây các mẹ ơi.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Quả cơ quan mình toàn mùng 10 mới trả lương trong khi lương tháng trước đã âm từ tám hoánh nào roài. Cơ mà đang ngóng tháng tới, đc tăng lương $.$
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Nếu lương quá thấp không đủ chi trả thì bạn có thể kiếm việc khác hoặc làm thêm , chứ bây giờ sinh hoạt tốn kém lắm nhà mình có 4 vc con cái thui mà tính sơ sơ trung bình mỗi tháng cũng phải tiêu hết 15 triệu lại còn chưa kể tiền học hành hàng kỳ nữa .
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Cần tuyển cộng tác viên có kiến thức về tư vấn tài chính, bất động sản Mô tả công việc: tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng, mua bán bất động sản, thuê và cho thuê bất động sản Thu nhập: Hưởng lương kinh doanh, 40% hoa hồng trên 1 giao dịch thành công. Bố/mẹ nào muốn kiếm thêm thu nhập xin liên hệ với mình qua địa chỉ email hoặc điện thoại qua website: http://hotrotaichinh247.wordpress.com/
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Vấn đề là giờ có làm thêm cũng chẳng biết làm gì ý mẹ nó ạ. Thời buổi khó khăn, làm gì cũng khó.hị hị
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Trời ơi, lương ba cọc ba đồng mà còn nợ lương nữa thì lấy gì mà chi tiêu sinh hoạt. Sao các công ty không tâm lý tí nào nhỉ. Nếu tình hình kéo dài phải nghĩ phương án tìm việc khác dần đi mẹ nó ạ.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Tớ cũng đang ủ mưu đây, cơ mà giờ xin việc khó thật. Mà giừ rồi nên ngại phỏng vấn lắm, chỉ đợi xem ai giới thiệu cho thôi.hị hị
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Lương thì ôi sao mà buồn..............................
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? mình đã tiêu hết 1/2 lương .hức hức,nhận hôm mùng 4.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? công ty em thì chẳng biết đến ngày nào mới có lương nữa, chậm lương 2 tháng rồiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Cứ cuối tháng em được nhận lương, về đưa mẹ, chỉ cầm được có 1 triệu. Mà phải trang trải đủ thứ. Hiện sau sang tuần thứ 2, em còn có 200k. hị hị. Sống s bg...
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? K đủ can đảm thì gồng mình lên, tiếp túc đảm đương nhiều công việc với mức lương thấp hơn ngày xưa và bạn cũng nên nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo để thay đổi chứ tình trạng khó khăn chắc còn kéo dài
Em cũng sắp nghỉ việc rồi, 1 tháng nữa, cũng chưa biết làm gì, hì hì lại xách hồ sơ đi xin việc ạ, kế với chả toán,
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Hehe. CHúc mừng chị nhé. Tháng sau em hết thử việc, chắc cũng sẽ được tăng lương. Cơ mà tăng thêm có 500K thoai 2tr lên 2tr rưỡi, buồn lắm
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Tớ thì lĩnh lương cái mua này mua kia, hết vèo, xót lắm
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Y hệt công ty mình. Lúc nào cũng phải chậm 2 tháng trở lên các sếp mới chịu được thì phải.hức hức
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Mẹ nó có 2 viên kim cương to quá. Ngưỡng mộ..ngưỡng mộ..
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Đúng vậy nếu mệt thì bỏ nghỉ ngơi 1 thời gian rùi lại cuộc hành trình đi tìm việc. em cũng nghỉ chỗ cũ mới tìm đcj chỗ này mà cũng chưa vừa ý lắm
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Hehe. Em nay mai lương chỉ 1.5tr thôi ấy ạ. Tiền nhà là đủ. Bố mẹ vẫn cấp gạo