tâm sự của một đứa con 2 tuổi

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi meyeube.love, 12/8/2009.

  1. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,088
    Đã được thích:
    2,128
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    theo em chị có thể chọn các đồ chơi có xuất xứ việt nam + thêm thường xuyên vệ sinh đồ chơi của trẻ
     
    Đang tải...


  2. Mebillbong

    Mebillbong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    1,588
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    Bé nhà mình là con trai nên hay thích một số con vật trong chương trình BiBi nhưng khi đi mua cho con thì toàn của TQ. Giờ chả biết mua của hãng nào với loại này cả. Quả thật khó khăn quá!
     
  3. nguyenmui37

    nguyenmui37 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    2,972
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    ui. Đồ chơi toàn đổ ra nền nhà thì làm gì nó chả có vi khuẩn ạ. Trẻ con tuổi này lại hay cho vào miệng nữa :(
     
  4. nhim283

    nhim283 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    ui chọn đồ cho con đúng là khó thật , 1/6 vừa qua cu bin nhà em dc cô chú tặng rất nhiều đồ nhưng đồ nào em thấy cũng toàn đồ china, cho con chơi phải đẻ ý, em mua 1 ít đồ chơi gỗ nhưng xem ra con ko thích bằng đồ trung quốc, em đành phải cất hết đồ trung quốc đi, mà mấy bộ đồ dó xem ra cũng mấy trăm ngàn đó đâu có rẻ, phí quá nhưng lại sợ , em nghe nói trẻ con chơi đồ trung quốc sau này vo sinh nên sợ lắm.
     
  5. nguyenmui37

    nguyenmui37 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    2,972
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    hì. Chị nào mà khéo tay làm đồ handmade vừa đảm bảo, vừa tình cảm dành cho các bé nữa :D
     
  6. meyuna79

    meyuna79 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    2,877
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    Tớ thấy đồ chơi bằng gỗ cũng an toàn mà, bây giờ sợ thật, đồ TQ bán nhan nhản ở cổng trường tiểu học, rồi ô mai xí muội TQ, rồi nước ngọt đóng vào chai bé tý của TQ, bán có mấy k, tớ thấy học sih vẫn mua ầm ầm. Con nhà tớ đi học tuyệt đối ko cho đồng nào mang đi, thế mà có hôm đến đón vẫn thấy cầm 1 chai mút, bảo là bạn cho, tớ xem thấy toàn chữ TQ, sợ quá bắt con vứt ngay, hãi thật
     
  7. conan_pro

    conan_pro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/3/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    :( cái này phổ biến lắm. ở quê tôi nghèo nữa thì toàn dùng đồ chơi trung quốc thôi. :(
     
  8. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,467
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    công nhận hầu đa đồ chơi trẻ con bây giờ là của tàu khựa....có tránh cũng khó........
     
  9. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,317
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    bé nhà e 1 rổ đồ chơi đủ thứ nhưng mà e k bao h để con gặm đồ chơi cả.Tuy k gặp nhưng chơi đồ tàu it nh cũng ảnh hưởng phải k các mẹ
     
  10. JessicaNgoc

    JessicaNgoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    Chồng mình hay mua đồ lego còn mình thì hay mua của fisher.price cho con chơi tuy hơi đắt một chút nhưng an toàn bền đẹp,lại ko nhanh chán và đọc hại như china.để dành cho các em tập sau chơi vẫn tốt nhé!
     
  11. mencudau

    mencudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    Con nhà em cũng thích đồ trung quốc màu sắc hơn đồ việt, nhưng em cũng sợ lắm, dạo này mua đồ chơi gỗ cho con thôi.
     
  12. co nang ho pham

    co nang ho pham Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/7/2013
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    Nên để bé tâm sự với mẹ như một người bạn đúng không các mẹ
     
  13. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    hic nhà tớ cũng hạn chế mua đồ chơi TQ lắm nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại thấy vẫn 1 đống oto của bọn tàu khựa
     
  14. hongpham90

    hongpham90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    em vào hóng hớt với ạ..........................................
     
  15. thaopham2014

    thaopham2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/9/2014
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    Sợ sự tham lam của con người vì chút lợi lọc mà tạo ra những đồ chơi không tốt cho trẻ
     
  16. LienTran9492

    LienTran9492 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    hay lam.........................................
     
  17. tienbach

    tienbach Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    2,409
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    Mẹ nó nên mua đồ chơi gỗ ấy, mình nghĩ chắc tốt hơn.
     
  18. vaytinchaphanoi

    vaytinchaphanoi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/10/2014
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    Nói chung chú ý xem loại nào hợp lý, nhìn nhận theo cảm quan thôi, chứ em đoán những thứ em đang mang trên người chắc cũng dư 90% MADE IN CHINA...

    Tội cho con trẻ nếu chơi phải những đồ có hại mà lỗi lại là từ chính phụ huynh chúng ta...
     
  19. huongnguyen0807

    huongnguyen0807 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2014
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    Bài viết của mn hay vày bổ ích quá, nhiều lúc cha mẹ cứ mua đồ chơi cho con ngịch mà ko để ý đến ảnh hưởng của nó
     
    Sửa lần cuối: 6/10/2014
  20. ngocp4

    ngocp4 Mẹ Móng Tay thúi

    Tham gia:
    20/5/2013
    Bài viết:
    1,652
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi

    Jo toàn đồ tàu nên chả bít mua ở đâu cho rẻ mà an toàn nữa
     

Chia sẻ trang này