Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! con gái viết nhẹ nhàng mà cảm động quá, ông bố nào đọc đc bức thư này có thức tỉnh mà quay về với con k biết
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Dù là người lớn viết thì cách nói rất nhẹ nhàng và tinh tế, có sức lay động lớn. Cô gái kia nếu là người có học thức thì sẽ không làm người bắt cóc nữa đâu.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Hic. Ko biêt các mẹ nghĩ thế nào chứ em đọc thấy hơi giống người lớn viết chứ ko giống bé viết gì cả.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Bài này hay quá! cảm động rơi nước mắt. Nếu bồ của bố mà đọc được những dòng này chắc chắc người đó sẽ trả bố về cho bé thôi.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! đọc lời lẽ ngây ngô trong sáng của con thơ nhưng cảm động thật, chuyện của người lớn bao giờ cũng làm con tổn thương nhiều nhất.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Tội nghiệp cho bé mai anh, Trách cô bồ của bố 1 thì trách bố em 10 lần,
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Lá thư cảm động quá! Bố mẹ chia tay thì con cái cũng mỗi ng một ngả,thiếu sót rất nhiều.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Đứa bé hàng xóm nhà mình bố mẹ bỏ nhau ở với bố và bà nội, bố là nhạc công (chuyên đánh đàn trong các chương trình sao mai điểm hẹn và trò chơi âm nhạc) nên đi suốt đêm, ngày ngủ, mọi việc bà chăm sóc. Mỗi lần bà bón cơm bà thường bảo con ăn ngoan, ăn nhanh rồi cuối tuần bà cho đến chơi với mẹ, thế là thằng bé ăn nhanh lắm. Cứ mỗi lần nghe câu đấy mà mình thấy thương thằng bé vô cùng.Nó khao khát đc gần mẹ, cứ mẹ đưa đi chơi về thì nó vui, mẹ về nó cứ níu lấy áo mẹ (mẹ nuôi chị, bố nuôi em). Mấy hôm nay bố dẫn 1 cô bạn gái về ra mắt, chắc sắp cưới. Nó sang nhà mình chơi kể là ba cháu có bạn gái rồi. Biết thế là bình thường sao mình thấy thương đứa trẻ thế.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Hic, có người thì chỉ cần 1 hạnh phúc giản đơn, có người sướng quá nên ko bit trân trọng tài sản mình đang có. Thật buồn. Chỉ có trẻ con là thiệt thòi nhất
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! đọc mà xót xa, mình căm hận những người đàn bà nào cướp chồng cướp hạnh phúc của người khác
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Cảm động quá, trẻ con là mầm non của Đất Nước nên để chúng phát triển hoàn thiện. Đừng để chúng khi lớn lên phải buồn về tuổi thơ của mình...Mong rằng bó sẽ về với em.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Cảm động quá. huhu. .............................................................
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Thương quá đi thôi, đọc mà rơi nước mắt. Gia đình nên là nền tảng để các con noi theo, huhu
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Bức thư này đọc là biết người lớn viết, nhưng nó phản ánh đúng tâm trạng của em nhỏ. Đọc xong mà mình rơi nước mắt Hy vọng không có bố mẹ nào ngoại tình nữa, để con không phải khổ