5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi yumiko_baby, 12/7/2013.

  1. quynh.nt

    quynh.nt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,142
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Ngày bọn chị yêu nhau, ai cũng bảo, rồi chị sẽ bỏ anh ấy cho xem. Chị có vẻ lanh lợi còn ng ta thì khù khờ hơn. Rồi vẫn yêu nhau được tới 5 năm. 4 năm đại học thì dù có sóng gió cũng vượt qua, dù vài lần chị đề nghị chia tay ng ta vẫn không chịu. Ra trường, mỗi đứa một công việc. Rồi kẻ Bắc người Nam. Xa nhau mà vẫn yêu nhau được hơn năm. Rồi bằng tất cả sự cố gắng, chị chuyển ctác vào Nam. Bất ngờ là khi nhận được tin chị báo sẽ vào Nam làm việc, người ta vội vàng chia tay. Người ta sợ chị chạy theo người ta vào đấy. Nhưng rồi chị vẫn vào. Chị bảo, em cũng có thể sống riêng cho mình. Vào làm được 1 thời gian, chị mới biết thời gian xa nhau thì đã kịp có thêm 1 mối tình nữa. Không níu giữ nhưng thật sự cảm thấy mọi thứ không còn bình yên.
    Rồi chị có 1 bà chị họ, gọi là chị họ, nhưng chị ấy thua chị một tuổi. Biết chuyện, chị ấy hỏi chị:
    - Em bao nhiêu tuổi rồi? 24 (năm đó 24t)
    - Em yêu hắn mấy năm rồi? 5.5 năm
    - Em nghĩ em bao lâu mới quên được hắn? 2 (chị nghĩ là 2 là sẽ quên được)
    - Lúc đó em bao nhiêu tuổi? 26
    - Thế bao lâu em sẽ quen người mới? 1 năm sau nếu nhanh, 2 năm sau nếu chậm
    - Em định yêu mấy năm thì cưới? ít nhất 1 năm
    - Nếu vậy em bn tuổi lúc em cưới? 30
    - Em bỏ phí mất bao nhiêu năm vì anh ta? 12
    - Nghĩ đến con số 12, em thấy thế nào? Em sống được thêm mấy lần 12 như thế nữa?

    Chị chợt tỉnh ngộ. Mình còn nhiều điều để sống, ng ta không phải là số 1, chẳng phải là số 2. Cho người ta là số 0. Rồi lao đầu vào học, vào công tác, đi bơi, đi chơi, đi du lịch. Chị chợt thấy, trước đó, chỉ gắn bó và yêu thôi mà chị cũng đã không sống đúng là mình, đã không thể vui vẻ hơn quãng thời gian sau đó.
    Chị hi vọng em cũng thế, đứng lên và nhìn lại, có thể mình không cần phải quên, mình nhớ cũng không sao, miễn là mình thật tỉnh táo, đừng nghĩ rằng mọi điều đều không thể xảy ra. Người ta như vậy, không đáng làm chỗ dựa cho em. Vậy sao mình còn phải ngồi tìm lại cây gỗ mục để dựa mà không biết mình cũng có thể bị ngã đau hơn hả em?
     
    Đang tải...


  2. banmainang

    banmainang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Hãy buông tay để cho thời gian hàn gắn nỗi đau và làm mới mọi thứ. Dũng cảm và lạc quan lên emm nhé!
     
  3. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Cố gắng lên chị, anh ta không xứng đáng với chị. Sẽ có một người đàn công đến và bù đắp cho chị nỗi đau này
     
  4. meyuna79

    meyuna79 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    2,877
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Anh ta không xứng đáng với những gì bạn dành cho. Cố gắng quên con người đó đi dù biết là rất khó. CHúc bạn mạnh mẹ hơn!
     
  5. yumiko_baby

    yumiko_baby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2008
    Bài viết:
    1,086
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Ngày hôm nay e đau lòng chết đi đc. Kìm nén k nổi cảm xúc. Do quá sốc nên e k thể khóc nổi. Mà k khóc đc thì càng đau hơn. E k biết đến bao h mới có thể hết cái cảm giác lúc nào cũng nghĩ đến, nghĩ đến là đau, k thiết làm j cả?
     
  6. yumiko_baby

    yumiko_baby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2008
    Bài viết:
    1,086
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    K biết c có giống e k. Lúc chia tay,e luôn nghĩ sau này e có thể gặp đc ng nào tốt hơn ng cũ k? Vì time yêu nhau mọi việc a ta rất chu toàn,e chưa bao h f lo lắng điều j cả? Bố mẹ e rất quý, họ hàng nhà e thấy mỗi lần a ta về cùng vs thái độ rất chu đáo cũng rất quý mến. Chị ơi. E thực sự có tìm đc hp mới hơn a ta k? Sao e lại thấy e là kẻ thất bại vậy, ng mới của a ta bây h tính tình nhẹ nhàng, chiều chuộng, chu đáo và cviec rất ổn định. Cô ta cũng có rất nhiều nf theo duổi nhưng cuối cùng chỉ yêu a ta, quyết tâm theo đuổi a ta. Những ngày này e sống trong đau đớn, vật vã, tiếc nuối, đắng nghẹn. 1 ngày k thể ăn nổi 1 bát cơm, k ngủ quá 3 tiếng đồng hồ. Lúc nào cũng nghĩ, lúc nào cũng bị tổn thuơng, lúc nào cũng đau. Bao nhiêu lâu mới qua time này hả c?
     
  7. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,313
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    chưa lấy nhau họk đã phản bội vậy khi lấy nhau rồi chắc gì họ không thay đổi? xa họ ra em ạ!
     
  8. quynh.nt

    quynh.nt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,142
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Thực sự tới giờ chị vẫn không nghĩ người ta xấu em ạ. Đi chung 1 ngày đã là duyên, đi chung nhiều ngày thì ng ta cũng phải có những điều tốt để mình gắn bó. Bạn chị được cả nhà và bạn bè chị quý lắm em ạ, tốt tính, chịu khó. Đến chị gái chị khi thấy bọn chị yêu nhau, bạn ấy chăm sóc chị còn bảo, nếu 2 đứa mày sau này kg đến được với nhau, sẽ coi bạn ấy như em trai, giới thiệu cho nó vợ khác!!!.

    Nhưng mọi thứ không là vĩnh viễn đâu em ạ. Hôm nay mình là số 1, có thể ngày mai đã là số 2. Có thể ng ta có nhiều cái tốt, nhưng khi hết tình yêu, cũng là hết duyên, hết nợ với nhau rồi. Bọn chị chia tay cũng kg nặng nề gì cả, thậm chí, vẫn coi nhau là bạn (ko là bạn thì chẳng lẽ làm kẻ thù hay sao), thời gian đầu, hắn liên tục nhắn tin cho chị, cãi nhau với bồ mới cũng nhắn, bảo sao cô ấy kg hiểu em như anh (!!), nhưng chị vẫn im lặng. Đã là nước chảy, đã là mây bay thì chẳng níu giữ được. Đôi khi chị nghĩ sẽ kg tìm được ai tốt như ng ta nữa. Nhưng đôi lúc tỉnh táo vẫn nghĩ, có người giống như ông vua ấy, mỗi ngày 1 bà vợ, có bà rất được sủng ái bỗng một ngày được vào lãnh cung ở vì bà khác được sủng ái hơn. Tình cảm mà nói sai hay đúng thì thật là khó cho cả mình, cả người ta.

    Nếu là của mình, không giữ cũng quay lại
    Nếu không là của mình, giữ cũng như chim bay
    Vậy mình đau khổ làm gì nữa?
    Nghĩ vậy nhưng mà chị cũng phải mất 1 năm để bình thường trở lại. Mấy năm sau thì gặp chồng chị bây giờ, yêu rồi lấy. Cũng không so sánh chuyện ngày xưa. Giờ thì cả nhà ríu rít, 2 vc với con trai vui lắm. Đời mình còn dài em ạ, rồi sẽ gặp được người em mong muốn thôi.
     
  9. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    yêu nhau 5 năm, mọi thứ ngoài tình yêu còn là thói quen, trách nhiệm, là sự ỷ lại vào nhau. Không biêt bạn bao nhiêu tuổi vì mình cũng yêu nhau gần 6 năm, cũng cảm thấy tình yêu không như trước nữa rồi. Mình luôn nghĩ đến với nhau là duyên còn thêm chứ nợ. Không tới được thì đau lòng nhưng ngẩng cao đầu mà bước đi. Có vương vấn và đau khổ cũng chỉ làm mình thêm đau lòng. Mình lựa chọn khóc, khóc đến khi cảm thấy mình ko thể khóc nữa. hẹn bạn bè ra ngoài, xem phim cùng 1 lũ bạn.Rồi bạn sẽ biết bên mình còn có nhiều ng quan tâm bạn hơn nữa mà
     
  10. sim viettel!

    sim viettel! Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    mình nghĩ bạn trai bạn đang có nhiều tình toán,anh ta đến với người kia chắc cũng không phải tất cả là do tình yêu đâu,đừng nên tiếc nuối 1 người như thế,
     
  11. yumiko_baby

    yumiko_baby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2008
    Bài viết:
    1,086
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Bạn bè e dạo này rất bận. E chỉ có thể nt để chia sẻ chứ k gặp đc. Mẹ và e trai người ấy hôm trước còn mong e hãy đợi vì k nghĩ là sẽ ctay thật. Họ nói rất quý e nên họ luôn mong e là con dâu,còn nói về cách giữ người yêu. E cũng thấy đc an ủi. Dạo này e thấy time trôi qua chậm lắm, ăn ít, ngủ ít, k thích nói chuyện ngoài chuyện mình đang đau lòng. E gái e phải luôn ở cạnh e, ngủ cạnh e vì e sợ ở 1 mình. Luôn nghĩ đến all những lời mọi người khuyên để trấn an tinh thần vì khi căng thẳng e thường bị co thắt dạ dày.
    Hôm nay có 1 người bạn là con trai, chơi cùng nhóm vs e. Có tính cách và yêu người yêu khá giống người cũ of e ( ai cũng nhậm xét thế). Bạn e nói nếu muốn biết người đàn ông yêu lâu năm là vì thực sự yêu mình hay vì họ chưa gặp đc người tốt hơn thì f đặt a ta vào hoàn cảnh có nhiều người phụ nữ vây quanh. E thấy cũng đúng mà. Ngày xưa a ấy đi làm bận lắm, 12 tiếng/ ngày. Khi về tranh thủ ngủ 4-5h rồi đi gặp e. Bây h chuyển về QN công việc đỡ vất vả hơn làm 8h/ ngày, có người rất hơn e tấn công mạnh mẽ, tết đã tấn công rồi, biết có ngyêu nhưng vẫn quyết tấn công đến cùng, lần này nhân lúc bọn e giận nhau 2 tuần đã suốt ngày đi nhờ đi làm vì trời mưa (2 người ấy gần nhà nhau và cty cung gần nhau) rồi an ủi nhẹ nhàng ( tính e thẳng thắn và ít lãng mạn, người kia điệu đà dịu dàng).
    Buổi sáng tâm trạng e nhẹ nhàng hơn nhưng đến tối lại thấy nặng nề, buổi tối trôi qua chậm chạp quá khiến e muốn chịu đựng cũng khó chống lại nỗi đau

    Mình thì k khóc nổi. Ngày xưa bao lần ctay vs ngta vì giận hơn mà khóc như mưa. Còn bây h k khóc đc nên càng thấy tâm trạng thê thảm hơn. Minh cũng nghĩ chắc duyên nợ đã hết. Chẳng thể lấy ty đó làm điểm tựa đc nữa rồi. Thực sự đau lòng lắm b ah.


    Mình k đc giống người kia bây h, k đc dịu dàng như họ, k làm ngân hàng, tính cáchh rất thẳng thắn k đc nhẹ nhàng và tinh tế. Mình cũng nghĩ họ đang chọn ng tốt hơn để lấy b ah
     
  12. thienhuongmk

    thienhuongmk Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Muốn quên 1 người bạn phải tạo cho mình bận rộn và mệt mỏi.Khi về nhà chỉ muốn lăn quay ra ngủ luôn k nhớ dc nữa.Mọi người cứ bảo "quên đi" nhưng để quên đc bạn phải biết cách.Mình đã từng đau khổ khi yêu và thấy quên được quả là 1 vấn đề .Sau rồi mình đã tìm được cách.Khi bạn làm 1 việc, bạn hãy chú ý vào việc do.Mình chơi với người NN nên mình thấy họ sống như này.Họ cần time riêng cho những nhu cầu hàng ngày của họ.Kể cả khi họ yêu, họ vẫn cần không gian riêng để tận hưởng bản thân họ thôi.Khi đọc 1 cuốn sách , bạn hãy nghĩ về nội dung cuốn sách.Bạn đọc sách để làm gì?Bạn đọc thì phải hiểu bạn đọc gì, coi đó là bạn dg tận hưởng cs của mình, chứ k phải doc sách mà tâm hồn nghĩ về người kia.Bạn hãy làm cho mình mệt bằng cách tham gia khóa học hoặc đi tập ở trung tâm hàng ngày,khi tập thì bạn sẽ bị cuốn vào đó.Tập xog người đã mệt lử chỉ muốn tắm, ăn và ngủ thôi, k còn time nghĩ đến nguoi do
     
  13. meomuopdaivuong

    meomuopdaivuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    1,406
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Mình hiểu tâm trạng của bạn vì mình đã từng trải qua rồi, mới cách đây vài tháng thôi. Từ bỏ thôi bạn ah, bắt đầu từ trong suy nghĩ ấy, đừng hy vọng anh ta quay lại nữa, mà dù anh ta có quay lại thì cũng đã muộn rồi. Bạn xứng đáng nhiều hơn thế. Bạn đang cố tạo cái cớ cho hành động của anh ta: vì bạn ko làm NH, ko điệu đà dịu dàng, v.v... Tại sao bạn ko cho rằng đó là do anh ta đã thay đổi? Khi đã yêu được 1 thời gian lâu như vậy thì những cảm giác "yêu" ban đầu sẽ dần mất đi nhưng cái "tình" sẽ càng lớn dần lên. Vậy thì bạn cần gì phải nuối tiếc 1 người bạc tình như vậy? Cái bạn đang nuối tiếc đó là khoảng thời gian bạn đã có với anh ta mà thôi. Yêu nhau lâu sẽ trở thành như 1 thói quen, mà khi dừng 1 thói quen, bạn sẽ có cảm giác hụt hẫng là đương nhiên nhưng thời gian sẽ giúp bạn nguôi ngoai dần. Hãy làm những việc bạn thích, hãy đi gặp bạn bè và quan sát những người đang sống quanh bạn để thấy rằng gđ, bạn bè, v.v... quan trọng và yêu thương bạn nhường nào.

    Không biết bạn có biết T.A đủ tốt để dịch ko nhưng mình là dân ngoại ngữ nên có 1 vài câu T.A tặng bạn:

    "If you lose love before, its not love, just fling. That person doesn't belong to you. Don't look back. If a man loves you, he will never treat you wrong, make you mad or sad because when a man loves a woman, he will never let her cry. God counts tears of women. Don't stay in an abusive relationship because its not worth. Don't let yourself down. And don't make excuses why he said or did that. Just let it go. Live, laugh and look around because the world doesn't end without him."
     
    Sửa lần cuối: 14/7/2013
  14. mekem2011

    mekem2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    1,706
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Sau cơn mưa trời lại sáng......rồi hạnh phúc sẽ đến vơi bạn..mình đã từng trải qua những ngày tháng thế này nên rất thoing cảm ;(
     
  15. mekem2011

    mekem2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    1,706
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Bạn hãy cứ nghĩ rằng, khi cánh cửa này đóng lại sẽ ó canh cửa khác mở ra, chúc bạn nhanh vượt qua
     
  16. tuan93us

    tuan93us Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Mình là sinh viên mới ra trường thui. Nhưng thật sự mình hiểu rất rõ thế nào là tình yêu thế nào là gia đình tương lai. Không phải chỉ yêu là đủ đâu bạn ạ. nếu anh ta chấp nhạn chọn con đường đấy thì bạn cũng nên chọn con đường cho mình. Đừng căm phẫn làm gì cho mệt thân. Mình còn tương lai mình còn đường phải phấn đấu cho chồng cho con mình. Mình có người yêu lâu năm nhưng mình cũng không hy vọng hay xác định nhiều vì tương lai ai biết đâu chữ ngờ
     
  17. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,385
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau


    Câu màu đỏ hay quá, (dù chưa hẳn là đúng)
    EM hãy như bạn này nhé,
    chúc em nhanh lấy lại niềm tin & phong độ nhé.
    Rồi sẽ có người tốt hơn hắn cả triệu lần, Cố lên em
     
    yumiko_baby thích bài này.
  18. me_bach

    me_bach Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    4,403
    Đã được thích:
    1,333
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Em ơi, chia tay sau 5 năm, bảo quên là không dễ gì. Nhưng em hãy nghĩ rằng, thật may mắn vì anh ta đã phản bội mình trước khi cưới, mình vẫn còn nhiều cơ hội làm lại. Nếu cưới rồi thì còn đau khổ hơn nhiều. Chăm chút cho mình nhiều vào em. Sau khi chia tay, em phải xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn trước đây. Anh ta làm lãng phí của em 5 năm, nhưng em không được lãng phí thời gian, tuổi xuân và sức lực cho anh ta nữa. Rồi em sẽ gặp được người trân trọng em. Chúc em nhiều may mắn.
     
    yumiko_baby thích bài này.
  19. HuyềnNguyễn88

    HuyềnNguyễn88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/1/2013
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Chị cố gắng mạnh mẽ lên... Em đã mất 3 năm để quên mối tình đầu... và nghĩ rằng ko có thể yêu ai khác được nữa... Nhưng cuối cùng em đã tìm được người yêu hiện tại. Nhiều lúc em thầm nghĩ tại sao trên đời này lại có người hợp với mình như mảnh ghép vậy, mà sao mình ko gặp sớm hơn. Chúc chị sớm vượt qa khó khăn này.
     
  20. HueCat

    HueCat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    2,879
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Khổ thân chj.em vs ban traj cũng quen va yeu nhau gần 10năm rồj,từ khj chúng em h0c l0p 7.thoj gjan lau nhu vay ma em c0n k hjeu het c0n ngu0j anh ay.nhjeu khj nghj den tu0g laj ma thay mu mit qua.the nen chj hay co gag len,lam laj tu dau.chuc chj s0m vu0t wa
     

Chia sẻ trang này