Cứ quẳng xuống nước...! Dạy bơi cũng tùy đối tượng Trong phòng thay quần áo ở hồ bơi, Jack hỏi Bill: - Này cậu, dạy bọn con gái tập bơi thì làm thế nào nhỉ - Thú vị đấy, phải tế nhị và dịu dàng, một tay đỡ phần ngực còn tay kia đỡ phần bụng của nàng. Hãy để miệng nàng ở dưới mặt nước một chút để nàng không hét ầm lên, người ta sẽ chịu .. Mà cậu có bạn gái mới hay sao đấy?:-k - Đâu có, tớ dạy đứa em gái ấy mà. - Ôi dào, em gái thì quẳng đại nó xuống nước! Bơi được tuốt! :wave
Ðề: Mỗi ngày một chuyện relax (sưu tầm) về chuyên đề bơi lội của nhà em Bơi giỏi Cứ tưởng bơi giỏi, hóa ra..... Anh chàng nọ mặc bộ đồ người nhái tung tăng bơi dưới biển. Đang thưởng thức thủy giới ở độ sâu 6 mét thì anh ta phát hiện một chàng trai khác ở cùng độ sâu mà không cần bình dưỡng khí, chân nhái hay bất cứ trang bị nào khác. Chàng người nhái liền lặn sâu thêm 3 mét nhưng gã trai kia cũng chỉ mất một phút đã bắt kịp. Anh thợ lặn hạ độ sâu thêm 5 mét nữa nhưng cũng chỉ một phút sau lại bị bắt kịp. Ngạc nhiên, anh thợ lặn rút ra mảnh giấy không thấm nước và cây bút chì, viết: "Thật kỳ diệu! Làm thế nào mà anh có thể lặn tới độ sâu này mà không cần trang bị gì hết?". Anh chàng kia cầm lấy cây bút chì, xóa sạch những gì anh thợ lặn đó viết vẽ nguệch ngoạc: "Tao đang bị chết đuối, đồ ngu! Cứu tao với". (Sưu tầm)
Ðề: Mỗi ngày một chuyện relax (sưu tầm) về chuyên đề bơi lội của nhà em Chết đuối lãng xẹt Tại sao lập trình viên chết đuối? - Hôm qua có một lập trình viên đang tập bơi ở giữa hồ, đột nhiên chới với rồi chìm nghỉm. - Sao anh ta không kêu cứu nhỉ? Xung quanh đó chắc có nhiều người lắm mà. - Nhưng anh ta cứ kêu F1! F1! Có ai hiểu được đâ
Ðề: Mỗi ngày một chuyện relax (sưu tầm) về chuyên đề bơi lội của nhà em Đọc cũng bùn cười....hahahaaaaaaaaaaaa
Ðề: Mỗi ngày một chuyện relax (sưu tầm) về chuyên đề bơi lội của nhà em Tại bệnh viện tâm thần. Phóng viên: Xin hỏi các bác sĩ làm thế nào để xác định một bệnh nhân đã trở lại bình thường? Bác sĩ: Chúng tôi đưa bệnh nhân đến cạnh một bể bơi đầy nước, cho họ chọn một cái thìa hoặc một cái bát, sau đó yêu cầu họ múc cạn bể nước. - Tất nhiên là phải chọn cái bát rồi! - Không, người bình thường sẽ tháo nút bể bơi ra!
Ðề: Mỗi ngày một chuyện relax (sưu tầm) về chuyên đề bơi lội của nhà em Lộ hàng ở bể bơi.... Một cô gái mặc đồ tắm hai mảnh xuống hồ.Do vận động quá mạnh, mảnh dưới của cô tuột ra.Hoảng hồn, cô gái vội vơ một tấm biển đặt cạnh hồ che và định chạy vào trong.Nhưng khi cô cầm tấm biển, mọi người đều cười! Cô nhìn xuống tấm biển thì thấy dòng chữ: -"Trơn trợt, cấm đùa giỡn!". Cô vội thay tấm biển khác.Trớ trêu thay!Mọi người càng cười lớn hơn.Lần này, tấm biển ghi: -"Khu vực dành riêng cho nam giới". Mặt đỏ ửng, cô đổi tấm biển lần nữa.Tới lúc này, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi.Cô thấy ngạc nhiên nên nhìn vào tấm biển.Trên tấm biển ghi: -"Chỗ này sâu 1m8." .................................................
Ðề: Mỗi ngày một chuyện relax (sưu tầm) về chuyên đề bơi lội của nhà em Đi và về Một ông lão từng là cua-rơ chạy đua khoe với các cua-rơ cháu chắt về thời vàng son oanh liệt của mình: - Ta còn nhớ hồi còn trẻ, ta đã chạy bộ 50 cây số để cho cái thằng cướp người tình ta một cái bợp tai. - Thế sau đó, ông cũng lại chạy bộ về à? - Không! Ta về bằng... xe cứu thương
Ðề: Mỗi ngày một chuyện relax (sưu tầm) về chuyên đề bơi lội của nhà em Truyện hay mà lại không quá bậy bạ, tiếp tục phát huy nhé bạn
Ðề: Mỗi ngày một chuyện relax (sưu tầm) về chuyên đề bơi lội của nhà em Lỗi chết người của việc viết không dấu -Một chủ trang trại được mời dự Hội nghị chăn nuôi giỏi. Ông bèn nhắn tin cho ban tổ chức: "Toi muon dem con lon di cung voi bo duoc khong? No chua ra thanh pho lan nao ca". Ban tổ chức nhắn lại: "Chung toi dong y. Nhung sau Hoi nghi, de nghi ong de con lon lai. Chung toi se danh tiet canh con lon nha ong. Con bo thi se lam bit tet". Nhận tin nhắn, ông bố suýt ngất. Hóa ra ông hỏi, có thể đem con gái lớn đi với bố hay không, trong khi Ban tổ chức lại nghĩ là ông sẽ mang theo lợn với bò. oo0oo0oo -Ở cơ quan nọ có mấy nhân viên mới là anh Hiệp, cô Lan cùng một vài người nữa. Đợt tập huấn bồi dưỡng nhân viên mới, trưởng phòng tổ chức cử Lan đi học nhưng cô này cáo ốm không đi được. Ông này mới nhắn tin kể lại sự việc cho giám đốc đang đi công tác. Giám đốc nhắn về: - Co Lan nay vo ky luat. Khong the chap nhan duoc. Anh cu hiep no di, khi nao ve toi xu ly tiep. Mấy nhân viên cấp dưới đọc tin mà rụng rời tay chân, còn cô Lan sau đó kiên quyết đệ đơn xin nghỉ việc. Lúc về, giám đốc mới gọi tất cả lại mắng cho một trận, mắng: "Tôi bảo anh cử Hiệp đi, về tôi xử lý việc này sau, chứ ai bảo mấy anh làm bậy gì đâu!". oo0oo0oo Một cô bạn sau khi đi thăm gia đình người yêu về, nhắn tin kể với cô bạn thân: Gia dinh anh ay hay lam. Ong bo gia roi ma co ve de. Ba me cung gia nhung kha mau me. Hai ong ba con ke rang hoi be anh ay thich lam tinh. Bay gio la tien si cong nghe, nhung suot ngay cu to tuong. Cô bạn kia đọc xong giật mình bảo: - Gia đình như thế thì chết. Cậu yêu thế nào được. Hóa ra tin nhắn ý là: Ông bố đã già nhưng dễ tính. Bà mẹ cũng nhiều tuổi nhưng vẫn thích màu mè. Hồi nhỏ anh này thích làm tính, bây giờ suốt ngày vẫn cứ tơ tưởng. oo0oo0oo Nhà nàng và nhà chàng ở sát vách nhau. Buổi trưa nọ, ngoài trời đang mưa, chàng nhận được tin nhắn của nàng: "Qua nha em an trai cay". Chàng trai ngó ra ngoài thấy trời vẫn mưa, ngậm ngùi đáp lại: - Troi dang mua anh khong qua duoc. Nhưng cô nàng vẫn kiên quyết mời mọc: - Muon du, di qua day. Chàng choáng váng, rớt luôn điện thoại xuống đất! Hóa ra nàng nhắn: “Mượn dù, đi qua đây”!!!
Ðề: Mỗi ngày một chuyện relax (sưu tầm) về chuyên đề bơi lội của nhà em Thank chủ tốp, liều thuốc bổ thần kính
Ðề: Mỗi ngày một chuyện relax (sưu tầm) về chuyên đề bơi lội của nhà em Loài nào là chúa tể rừng xanh ??!!
Ðề: Mỗi ngày một chuyện relax (sưu tầm) về chuyên đề bơi lội của nhà em thế nào mà bác sưu tầm đc nhiều chuyện hài quá đi mất!
Ðề: Mỗi ngày một chuyện relax (sưu tầm) về chuyên đề bơi lội của nhà em Ha ha..................., không nhin cười được chủ tốp ơi