Nói chung đây là một điểm nên đến, Bữa nọ tích cóp được 2.5 triệu, mình lên xe làm luôn 1 chuyến Huế - Đà Nẵng trong 7 ngày. Đại khái Đà Nẵng chẳng có gì chơi, được cái bãi biển khá đẹp và sạch, thêm nữa là thức ăn ngon, một vài ngôi chùa ổn ổn. Tối ngắm cầu, đi phố ăn quà vặt, khá thú vị. ĐI cỡ 3 ngày hết cái để chơi! À, thú vị ở chỗ là hát karaoke ở đây siêu rẻ. Cỡ 70k 1 tiếng, và nếu bạn dẻo miệng, có thể mặc cả xuống. Lưu ý việc đi lại ở đây nhé, mọi người rất nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đấy Tiếp, đến Hội An thì chỉ cần 1 chiều, món mì Quảng thì nhạt thếch và quá là đắt. Nhưng nên ăn cho biết, mình đánh giá mòn Cao Lầu hơn. Chỉ một chiều là ngó nghế hết Hội An. Đi Huế, thì bạn nên đi sớm, nói chung cũng k có mấy chỗ xem vì Đại Nội bị phá hủy gần hết, đang trùng tu nhưng chưa ăn thua gì, đi lại khá mỏi chân. Ở Huế, thì có nhiều món ăn, khá đặc sắc, nếu đến chợ Đông Ba, lưu ý nhé, chặt chém kinh lắm, nên mặc cả. Tóm lại là, nơi này, chỉ cần khoảng 3 triệu, là bạn chơi bét nhè, con người ở đây hiền lành và tốt bụng, nói chung có điều kiện các bạn nên đi. P/S: Theo tớ là, không nên đi tàu, đi xe ô tô giường nằm vừa rẻ hơn và vừa sướng hơn do nhanh hơn và không say. I love Huế - Đà Nẵng
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng cám ơn bạn, sang tuần mình cũng đi Đà Nẵng - Huế nhưng mình đi có cả con nhỏ, chỉ sợ đồ hơi lỉnh kỉnh, mình cũng đi oto bạn ạ. Bạn đi 1 mình hay GĐ?
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng Ở đấy cái gì cũng có, giá cũng thường thường, nên chị không cần lo lắng lắm. Nếu mua quà ở chợ Hàn, chị cũng nên mặc cả, chỗ này bán hàng cũng hay nói thách lên chút xíu . EM đi vs bạn, có một chị cũng mang theo con nhỏ, nhưng không vấn đề gì nhiều, chỉ hơi vất khoản đi chơi phải dỗ bé, vì bé không được ngoan lắm, khá quấy chị ạ. EM đi ô tô giường nằm, nêm chỉ ngủ 1 tối cái là về tới HN, tối còn được lo 1 bữa ăn khá ổn.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng vậy hả, bé con nhà chị giờ được 18 tháng, trộm vía cháu ngoan, thích chơi với các bạn hoặc anh chị lắm. Đi oto giường nằm thì có nước nóng trên xe không em nhỉ? Vì bé nhà chị ban đêm ngủ cháu dậy ăn sữa 1 lần , nếu có nước nóng chị đỡ phải dự phòng mang theo. Vào đó các quán ăn mình nghỉ vào ăn họ cũng có bán cháo nữa k e?
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng Không có nước nóng chị ạ, chỉ phát nước khoáng thôi, nên chắc phải mang đi chị ạ, còn trên chỗ ăn em thấy chỗ nào cũng bán cháo. Nói chung là em thấy được lắm, em lúc đi đi tàu, ghế cứng phòng điều hòa, giá vé 500k say gần chết. Lên tàu từ lúc 7 h tối - 10h30 trưa hôm sau đến nơi. Lúc về em đi xe giường nằm. Lên xe lúc 5h tới 6h30 sáng hôm sau về tới Hà Nội. Lúc khoảng 7h 30 sẽ được ăn tối và nghỉ cỡ 1 tiếng chị ạ.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng Thanks em, chị đặt vé chiều đi ô tô rồi, chiều về chắc cũng ô tô thôi, không có nước nóng thì chị mang dự phòng sữa tươi cho bé vậy.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng Bạn nào muốn tắm khoáng nóng có thể lên Thanh Tân spa nhé. Có xe đi từ ksan Huế Queen đảm bảo ngon hơn Kim Bôi nhiều
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng Đi đi, vui cực luôn ấy, không nhiều cái ngắm, nhưng nhiều món ăn, đặc biệt tối đi nhậu, vui khỏi hỏi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng chị ơi đi xe nào giá bao nhiêu thế chị,em hơi say nên muốn đi với bạn để có gì bạn đỡ,ko biết xe có giường nằm 2 dc ko?đến đấy ở nhà nghỉ nào rẻ ạ,e chỉ để đồ và ngủ thôi nên ko quan trọng ạ,nhà nghỉ bình dân cũng dc ạ,e định cuối tháng đi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng Nhà nghỉ 1 người thì xa cách trung tâm thì vào 180k 1 phòng, nhưng thuê xe đi lại cũng quá tội, ở gần bãi Mỹ Khê, thì phòng 2, đẹp chỉ khỏang 400k 1 ngày. Bạn thuê xe giường nắm, thì bào chú là bạn say, cho bạn nằm tầng dưới, phía trên, 2 giường gần nhau, bạn tớ đi mà không say đâu, nên bạn an tâm nhé, giá vé bao gồm 1 bữa ăn là 380k 1 giường nha bạn
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng Oạch đi Huế mà rẻ thế hả bạn, inboxx cho mình cái tour bạn đi với, mình đi 1 mình thôi , có dùng face thì add cho dễ nói chiện nhá, tks bạn.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng Mình không dùng face bạn ạ, bạn đi theo kiểu tây balo thì đương nhiên không đắt rồi, nhất là nếu thuê xe máy và ở xa trung tâm 1 chút. Hôm đầu đến Đà Nẵng, Mình đi Hội An buổi chiều đó luôn ( vì hôm ấy có lễ hội ), ngày sau mình đi Ngũ Hành Sơn, chiều về tắm biển, tối đi xem cầu ở Đà Nẵng. Ngày sau đi Cù Lao Chàm, Chùa Linh Ứng và Bà Nà ( Bà Nà mình k đi cáp nên được bớt 400k chuyến này, hehe), tối đi ăn và chơi ở trong phố. Ngày sau mình bắt xe qua Huế, đi xe bus ấy. Chơi 1 ngày 1 đêm ở Huế thì về . Lịch trình là cỡ ấy, nếu không mua quà cáp, thì đúng là hết có 2 triệu 7 thôi. Mình hết tất thảy ngần ấy đấy, nhưng đi đông, nên góp vào được cục lớn, hehe, thành ra được chơi nhiều hơn, rẻ hơn
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng e đi 2 người nên thuê phòng tốn quá ạ,nếu đi đông tiết kiệm chi phí hixxxxxx mỗi ngày 250k tiền thuê x 5 ngày cũng xót hixx
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng NHưng chỉ tốn tiền phòng mà, đồ ăn và dịch vụ ở đấy rẻ bèo ấy
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng hix hix mình hem có đội tây ba lô nào mà theo, lâu quá rồi ko vào miền trung và miền nam, mà hụt mất năm nay cuồng chân quá