Chẳng là em vs người yêu em, wen nhau cũng được 1 năm rùi. Mà năm nay em 24t, em thì chưa muốn đám cưới, và cũng chưa muốn nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái( vì đẻ rất là đau). Vì em nghĩ tầm 26 thì mới nghĩ tới chuyện đám cưới là được rùi, tầm 29 thì sinh con là được rùi. Em rất là yêu anh ấy, và anh ấy cũng rất yêu em,em khẳng định điều đó 100% vs các chị. Và em cũng kg kể ra lý do tại sao em khẳng định, vì nhiều quá em kể kg hết. Vì chuyện là khi wen anh ấy,và em biết, anh ấy kiểu như là kg muốn cưới vợ. vì đại loại lâu lâu, anh ấy nc những câu là:" anh chả hiểu sao cưới vợ làm gì, cứ tới ở chung sinh con là được rù"i, rùi có lúc thì anh ấy lại nói: " anh ghét trẻ con lắm". RÙi nhiều lúc em hỏi :" tại sao anh lại ghét ? " thì anh ấy nói:" nuôi con mệt lắm, rùi kg có thời gian đi du lịch" ( sở thích của anh ấy là đi du lịch bằng xe máy, và anh ấy ấp ủ sẽ đi du lịch bằng xe máy từ châu á sang châu âu ". Rùi có lúc anh ấy nói:" khi nào em 30 tuổi thì mình cưới nhau là được rùi " em mà 30 thì ảnh 33 rùi, em kg muốn cưới chồng ở tuổi 30 chút nào. Mà vấn để là nếu để lâu, thì em vs anh wen nhau sẽ càng lâu, thì em vs anh wne lâu rùi, em sợ hoặc là anh, hoặc là em, sẽ nãy sinh tâm lý chán nhau. Em thì em kg lo chuyện em chán anh, vì anh là một người em nghỉ chắc người con gái nào gặp cũng sẽ thích anh thoy. Nên khi nghĩ tới tương lai, em rất buồn. EM rất yêu anh, nên em kg muốn những chuyện đó xảy ra, rùi người mình wen lâu như thế, sau này vì wen nhau lâu quá, thì nãy sinh ra tâm lý kg còn yêu em nữa. và người mình yêu lâu như thế lại đi wen 1 cô gái khác, em nghĩ tới lại muốn khóc. Chuyện là như thế đó các chị. hixx. thật sự nhiều lúc em bùn lắm. Mỗi lần nghe anh ấy nói những câu đó, thì tim em cứ nhói lên .. Các chị nghĩ em phải làm sao ạ ?
Ðề: Mọi người ơi, vào tâm sự cùng em nhé. chà bù cho lão nhà mình, mới yêu mà đã muốn cưới ngay rồi , năm sau em 25 cả mụ mà vẫn yêu thương nhau thì em cũng cưới luôn cho sớm chợ
Ðề: Mọi người ơi, vào tâm sự cùng em nhé. Vợ chồng là duyên số. Cứ đi rồi khác đến, đi đến đâu tính tới đó thôi bạn ơi.
Ðề: Mọi người ơi, vào tâm sự cùng em nhé. Hix, bạn thích nhĩ :-<... tự nhiên giờ có mấy đứa bạn, làm đám cưới thấy thích thật, ng ta cưới lúc còn trẻ trung.. mặc đầm cô dâu mới đẹp.. còn mình thì...
Ðề: Mọi người ơi, vào tâm sự cùng em nhé. vâng, cám ơn bạn... hixxx... bùn ghê gớm luôn..mà mình thì cái g2i cũng thích trường tồn mãi mãi, kg thích thay đổi mới chết
Ðề: Mọi người ơi, vào tâm sự cùng em nhé. mình thì nghĩ nếu yêu nhau mà 2 bạn linh tế ổn định.thì cưới để lâu lắm chuyện xảy ra lắm.giả dụ tầm 30 cưới mà tình yêu bền vững k nói làm gì.Nhưng gần cưới có chuyện hóa ra cả 2 bên đều thiệt k?mà yêu nhau lâu cũng lắm chuyện lắm
Ðề: Mọi người ơi, vào tâm sự cùng em nhé. chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi, em cũng mong có ước mơ như chị đây (
Ðề: Mọi người ơi, vào tâm sự cùng em nhé. con gái có thì, nhỡ đâu ng ta ko cưới cho thì làm sao, tốt nhất fai bảo vệ m trc e ạ.
Ðề: Mọi người ơi, vào tâm sự cùng em nhé. Cứ tận hưởng đi bạn ơi, lo nhiều lại ảnh hưởng đến hạnh phúc của hiện tại, con người còn thay đổi theo thời gian mà
Ðề: Mọi người ơi, vào tâm sự cùng em nhé. Đúng rùi đó em à.. hehe .. chuyện thật là khó nói, và cũng khó để giái bày :-<