Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ e theo dõi và thấy rất bức xúc nhưng bác Kiên dặn mng kiềm chế nên đành ngồi ịm nhìn ko dám nói gì sợ quá mồm :-\" chờ cuối cùng xem bọn n là ai .........
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Xin lỗi các bạn vì bqt vừa xóa một số bài để bảo mật thông tin. Nếu các bạn biết thêm bất kỳ tình tiết mới về sự việc, các bạn vui lòng thông báo cho balakhan hoặc bqt nhé. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ ố các mẹ ơi, em vừa thấy trang 100, bấm sang thì lại chỉ thấy 99 là sao ah.
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Em phải oánh dấu lần nữa hì hục tìm mãi mà chẳng ra để đọc tiếp, tình tiết nóng hổi hồi hộp như chính mình tham gia vào cuộc mất rồi
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Topic hot quá . M cũng hóng để theo dõi tiếp . Tks chủ top và Mod .
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Hưng Yên có cả huyện Kinh Động sao?
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Là vì mod đã xóa đi 1 số bài. Hì hì
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Ui mình đọc từ đầu cho đến cuối mà hoa đến cả mắt hết một buổi tối muộn, bị ông chồng mắng cho trận tội ôm máy tính không lên với con nhưng càng đọc càng say các mẹ à, nhiều tihf tiết ly kỳ không tưởng nổi nhưng mình chắc rằng lẽ phải sẽ thắng, cố lên bạn nhé vì công đồng của chúng ta, vì ngôi nhà chung, báo thì báo chưa chắc đúng sự thật
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Có mẹ nào biết kỷ lục số trang trong các topic của diễn đàn nhà mình là bao nhiêu k ạ ? Để E còn lập kỷ lục mới. Hay là E đăng truyện cười cho các mẹ đọc, đỡ bức xúc nhé ! Chúng ta phải bình tĩnh tự tin k cay cú vì chỉ như thế mới giữ đc sáng suốt, k bị mắc mưu và có những quyết định đúng đắn. Các mẹ nhỉ !
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ E về quê cuối tuần sóng 3g chập chờn ko theo dõi đc topic mà sự viêc đã có nhiêug tinh tiet thuvi Rồi
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ K biết tình hình sao rồi hả bạn? Tớ chỉ đọc p1 mà thấy bức xức quá. Hic
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Lại vừa đọc cái công văn của báo gd nữa, sao mà đúng tên ng kí yêu cầu vậy nhỉ? Hic
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Hóng tiếp xem vụ này vui đến cỡ nào ..................................
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ trông vui quá,mong mẹ lấy lại được tiền
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ chuyện này càng ngày càng hé ra nhiều tình tiết hay các mẹ nhỉ. ai mà có gan lừa đảo trên này chứ, cứ nghĩ rao bán tràn lan lừa đảo đại trà mà qua mắt đc mọi người. báo chí mà cũng làm ăn vớ vẩn như vậy thì mất uy tín quá rồi
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Có địa chỉ, số điện thoại rồi cho công an vào cuộc thôi. Chú làm ăn thế này mất uy tín quá
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Các bạn đặc biệt lưu ý: không kích động, viết bài có nội dung thông tin thiếu căn cứ để đối phương có cớ nắm lại chúng ta. Nếu có những bài viết tương tự, đặc biệt từ những nick mới lập xin báo ngay cho BQT để xóa đi ngay lập tức. Mà các sếp ơi, mình có thiết lập chế độ riêng cho topic quy định nick phải thành lập bao lâu mới viết được bài trả lời trong topic này không? Phải đề phòng cả trường hợp đối phương cho người lập nick mới rồi viết bậy bạ, sau đấy xuyên tạc cho diễn đàn quản lý thông tin không tốt! Việc này rất dễ xảy ra đấy!
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Đêm hôm mới lội đến trang 38, đọc comment mục 3 nhỏ của bạn này làm mình thấy bạn dùng chiêu đánh tráo khái niệm làm lạc hướng dư luận pha tí mùi dọa dẫm mà vài vị dạo này hay dùng. Xem thêm lịch sử post bài thì cái nick mới toe này mới lập cuối tháng 6, chỉ ngay khi báo giáo dục (ko dám viết hoa) nổ phát súng đầu tiên vào LCM. 1 cảm tử quân rất hăng máu trong đội quân đang hừng hực muốn "giải tán cái diễn đàn này đi"!
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Mình vừa đọc 1 loạt từ trang 1 đến trang cuối cùng, vừa đọc vừa tìm thông tin theo cảm quan của mình. Không hiểu sao lại có sự tình cờ đến vậy! Chủ top có thể PM cho mình số điện thoại để mình gọi cho bạn được ko? Giờ tranh thủ ngủ đã, mai mình sẽ đào tiếp, mình nghĩ mình đang đi đúng hướng...
Ðề: Ai bị lừa bởi Phạm Văn Hoàng website thoitranghoangphuong.com thì vào đây ạ Trước khi đi khò, mình quote 1 bài báo về nhà báo ưu tú của chúng ta nhé! Còn với nhà báo Bùi Lan Phương (Phóng viên mảng kinh tế, Báo Giáo dục Việt Nam) chính tuổi trẻ và chút "máu nghề" đã giúp chị quyết dấn thân vào con đường mà vinh quang cũng có nhưng chông gai cũng lắm này. Nhà báo Bùi Lan Phương "Sau khi tốt nghiệp Đại học, các vị “tiền bối” đều can ngăn không nên bước chân vào cái nghiệp này, vì vất vả, vì nguy hiểm, vì dễ bị sa ngã, vì con gái nên kiếm một chỗ an nhàn, vì “em sẽ già đi rất nhanh”, “không có thời gian lo toan cho gia đình”, vì “nó bạc lắm”, gian truân lắm, nghiệt ngã lắm… nhưng với sự sôi nổi của tuổi trẻ và chút “máu nghề”, mình đã quyết theo con đường mà nhiều người bảo là lắm chông gai ấy", nhà báo Lan Phương tâm sự.Vinh quang, niềm vui cũng lắm nhưng cái "bạc" của nghề thì như chính nhà báo Bùi Lan Phương đã từng tâm sự thì nó luôn song hành."Niềm vui, vinh quang của nghề cũng có nhưng đúng là nó bạc thật! Mình rất ít khi được ngồi xem trọn một bộ phim tối với chồng, hầu như lúc nào hàng xóm cũng nhìn thấy mình loay hoay với cái máy tính hoặc khuôn mặt luôn ở tư thế trầm tư theo kiểu rất… hình sự. Thậm chí, có những cuộc gọi của độc giả phản ánh vào lúc 12h đêm khiến ông xã không khỏi “mắt tròn, mắt dẹt”, đặt dấu chấm hỏi đầy vẻ nghi ngờ…", nhà báo Lan Phương kể.Khi được hỏi về điều khiến chị sợ nhất là gì? nhà báo Bùi Lan Phương đã thẳng thắn cho rằng, đó chính là kiến thức."Sự vất vả, nguy hiểm của nghề thì ai cũng sợ nhưng với tôi thì lại sợ có những lĩnh vực mới mẻ, mình không hiểu nhưng vì áp lực bài vở mà sếp giao vẫn cứ phải làm. Sợ“nghèo” kiến thức, bơi quá nhiều mảng theo kiểu “cái gì cũng biết nhưng thực ra là không biết gì”,nhà báo Bùi Lan Phương nói. Link bài viết đây ợ: http://soha.vn/xa-hoi/nha-bao-viet-nam-so-nhat-dieu-gi-20130621060641124.htm (u)