Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Em đọc topic thấy mình cũng bị dơi vào tình trạng như các mẹ. nhiều lúc nghĩ con hư mà ko cáu, ko nạt con mà cứ để vậy sau sợ con lại ko ngoan , không biết nghe lời. Nhưng mỗi lần cáu xong lại thấy sao mình không bình tĩnh hơn, đọc bài này em phải rút ra kinh nghiệm cho bản thân có phương pháp dạy con đúng cách. Các mẹ nào có con đi học mẫu giáo tầm tuổi 2-3 tuổi ko? hôm nào cũng mè nheo con ko đi học đâu, khóc khổ thân quá, Nhưng sau mẹ về ở lớp lại chơi ngoan nên mẹ cũng yên tâm. Có cách nào giúp con hứng thú đi học vào buổi sáng các mẹ mách em nhé.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? ở lớp chắc bé bị sợ điều gì đó nên cứ nói đi học là khóc, mệ đi khỏi lớp, sợ cô k dám khóc theo m bạn làm tâm lý với cô giáo trước, rồi tâm lý của con sẽ tự đc giải thoát 19m m đã gửi con đi mẫu giáo, nói cho vui chứ qua tây rất nhiều cô rồi, m chuyển lớp liên tục do chuyển chỗ ở, lớp 19m m làm tâm lý với 2 cô, gần gũi với 2 cô nhiều hơn, k phải = tiền mà bằng tình cảm, 2 cô cũng quí con nên đi lớp, chỉ khó 3 hôm đầu, sau đó k mè nheo khi đến lớp chuyển chỗ ở, mình đổi sang gửi ở nhà 1 bà trông trẻ, bà này có tiếng cho các cháu ăn giỏi, con đi hoc buổi nào sợ hét hồn buổi đó, gửi đc 1 tháng m cho nghỉ, đến giwof con m 5t rồi mà cứ nhác đến tên bà ý nó vẫn sợ, nỗi ám ảnh về việc nhồi ăn như nhồi vịt của bà cho nó làm nó k quên đc chuyển sang lớp khác là trường tư, lớp đôgn cô ít, các cô k quán xuyến đc hết, con cũng k khóc khi đi lớp lắm nhưng nó k hứng thú học rồi m xin đc vào trường dòng các sơ trông, buổi đâu tiên đi học con rât vui, các ngày thiêp theo đều hứng thú muốn đến truòng , cho đến giờ đc 2 năm rồi, chẳng bao giờ con mè nheo ở nhà trước khi đi học hôm nào nhõng nhèo mẹ hỏi : con muốn thông minh hay ngu dốt, nếu muốn thông minh thì phải đi học, ngu dốt thfi ở nhà vậy là cum cúp đi học ngay, chiều nào đón con về mẹ cũng hỏi hn cô cho ăn gì, hn cô dạy gì rồi hào hứng với bài tập cô dạy cho con làm cho con thấy vui khi đi học, và muốn đi học
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? em cung 4hay cáu với con,bé tí mới 1 tuổi mà mẹ phát đít mấy lần rồi,cũng tại nhiều việc quá,ức chế,bận rộn nên thành ra khổ thân con. thôi từ nay sai mẹ sẽ sửa ,con nhé,
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình cũng hay cáu với con lắm vì thằng nhà mình hay vòi vĩnh và nói nhiều khi mình đang làm việc là mình rất hay cáu
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? 5 tháng tuổi mà cũng nổi cáu với bé @@ bạn bị stress nặng lắm rồi đó
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Bé nhà bạn "ngoan và ko hay quấy khóc" mà sao lại cứ trút giận lên con thế, khổ thân con. Thôi cố gắng bỏ qua mệt mỏi và vui vẻ chơi đùa với con nhiều, mẹ sẽ yêu con lắm đó và ko cáu với con nữa
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Cáu nhiều quá chồng nó bực mình nó quát cho hoặc nó bỏ đi, lại luẩn quẩn thành dở hơi ra đấy. Thư giãn đi............... đảm bảo đầu ko có vấn đề thì có quá nhiều thứ lo lắng đâm ra như thế, hãy thư giãn và ăn ngủ thoải mái thì mới bình tâm lại được .
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? e cũng hay cáu đếy!!! Nhưng khi con gần 2 tuổi cơ !!! Còn trước đó thì ko vì con bé bỏng quá!! Đến khi nàng í biết wậy thì e bắt đầu biết cáu ](*,)
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? . Ui, mình cũng hay cáu kỉnh và mất kiên nhẫn với con lắm, nhất là lúc đang mệt vì rõ là nhiều việc nhà mà con còn bầy thêm cho mẹ dọn là mẹ cáu loạn xị cả lên, rùi những lúc con ăn chậm lười ăn nữa, hic, mãi mà ko sửa được ko cố gắng kìm chế để bớt cáu với con, hic
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? có 3 đứa mình chơi thân với nhau, một đứa đánh mắng con chan chát, một đứa thì hay dọa con là vặn răng ra, còn một đứa thì bảo bẻ cổ con, hic, cứ như phường xh đen, mà nhiều lúc tức k chịu đc.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Nhiều khi nhiều công việc áp lực cũng dể nổi nóng với bé Mẹ nó cố kiềm chế lại bé có biết gì đâu đánh ,mắng tội nghiệp cháu nó
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? nuôi con mọn vất vả lắm. mẹ nó cố gắng giữ bình tĩnh. đừng cáu với con nhé
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? cảm ơn các mẹ đã chia sẻ động viên em, em vẫn đang cố gắng đây, thương con lắm lắm...
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? hihi công nhận nhiều lúc tức lộn ruột mà ko biết làm thế nào bảo được con nữa. Híc, phải đọc thêm nhiều, tham khảo nhiều sách để biết cách trị con mẹ ạ
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Phụ nữ mình là dễ bị stress nên hay cáu gắt, cả với con nữa. Cố gắng kiềm chế vậy. Mình cũng có lúc....ko nhận ra mình nữa cơ. Hic...
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? đọc thêm sách cộng với tham khảo kinh nghiệm từ các mẹ trên này cũng rất tốt nhé mẹ nó ạ.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mẹ nó nói chuẩn, dạo này mình hay bị stress nên dễ cáu với các con, khổ thân lắm nhưng mà lúc đấy đang tức là không thể kiềm chế, nhưng lúc mình đánh con xong mình lại hay đánh vào mình xem có đau không , nếu đau thì mình cảm thấy xót con nhiều hơn, cho nên mình thấy khổ thật nhưng không biết làm cách nào có thể kiềm chế được.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? đúng là có thể mẹ bị chứng trầm cảm hay bị stress sau sinh, cái này nếu nặng mẹ phải đến bác sỹ, còn nếu nhẹ thì mẹ phải cố gắng tự kiềm chế bản thân. sao mẹ ko nghĩ đến những lúc con đáng iu như thiên thần nhỉ, e bế ko có tội tình ji nên đừng trút giận vào nó. khổ thân nhé...!
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình nghĩ nếu bạn hay cáu với con như vậy thì sẽ hình thành tính cách không tốt cho bé khi lớn lên đâu. Cố gắng kiềm chế bạn nhé