Ðề: em thích thạch dừa mà đọc xong sợ quá ý các mẹ ạ Mẹ nó mua bột thạch ở đâu vậy mách m địa chỉ với nhé, có đắt ko? M hay mua siêu thị nhưng Made in VN.
Ðề: em thích thạch dừa mà đọc xong sợ quá ý các mẹ ạ Mình chỉ ăn thạch Long Hải thôi chả biết có đảm bảo không?
Ðề: em thích thạch dừa mà đọc xong sợ quá ý các mẹ ạ giờ ăn cái gì cũng hãi, thôi thì khuất mắt trông thấy cứ ăn chứ ko dám nghĩ đến qúa trình chế biến
Ðề: em thích thạch dừa mà đọc xong sợ quá ý các mẹ ạ Hức hức, món khoái khẩu của em Thôi cái j tự làm được là tự làm, k ham ăn ngoài đường nữa
Ðề: em thích thạch dừa mà đọc xong sợ quá ý các mẹ ạ thui, em bỏ hết cho lành, chắc gì ở siêu thị đã sạch hơn
Ðề: em thích thạch dừa mà đọc xong sợ quá ý các mẹ ạ Bé nhà em hay ăn Thạch rau câu Long Hải. Chắc không đến nỗi bị chế biến như trong bài báo. Nhưng mà em ăn có cảm giác thấy vị đăng đắng của đường hóa học. Các mẹ có cảm giác giống em không?
Ðề: em thích thạch dừa mà đọc xong sợ quá ý các mẹ ạ Hồi trước giờ ko dám ăn thạch dừa vì biết no làm từ hóa chất,ko nghĩ là làm bằng phân bón với nước sông.