Mình mới tạo nick và tham gia diễn đàn, xin chào các bạn. Mình là bà mẹ đơn thân, có 2 con, 1 trai 8 tuổi, con gái 5 tháng. Hoàn cảnh mình cũng hơi phức tạp: ly dị lúc con trai 10 tháng, mình và con sống chung với mẹ minh và anh trai đến khi con 5 tuổi. Sau đó 2 mẹ con mình chuyển ra ngoài sống, ở thuê nay nhà trọ này mai nhà trọ khác (mình giấu không cho me biết mình ở đâu)...mình quen 1 người đàn ông và do sơ suất mình có bầu, và con gái được 5 tháng. Mình giấu nhẹm chuyện có con với mẹ cho đến khi bên kế hoach hóa gia đình đến địa chỉ hộ khẩu của mình để đăng ký thông tin em bé mới sanh. Khi ấy mình nói dối mẹ rằng con 1 người bạn nhờ mình nhận dùm... Mẹ mình bị bệnh tim và mình rất sợ ảnh hưởng đến mẹ...Mẹ tin mình và qua UBND làm khai sanh cho bé, mẹ ngỡ rằng mẹ có mối quan hệ tốt với bên UB thì sẽ làm được, mẹ nói theo lời mình nói dối mẹ...kết quả là mẹ không làm khai sanh được. Chần chừ mãi đến sáng nay mình mới bồng con ve UBND làm khai sinh. Và người quản ly Hộ tịch chỉ cho mình ghi thông tin vào tờ khai, nhận CMND, hộ khẩu (photo), GIẤY CHỨNG SINH (bản chính) và nói là "sẽ xem xét vì chị không chứng minh được chị mang bầu mà lại có con". Mình nói với cô ấy rằng đừng vì mẹ mình mà nghi ngờ, chỉ nghĩ là 1 phụ nữ có hộ khẩu ở trong phường, đơn thân, muốn làm giấy khai sinh cho con thôi...nhưng cô ấy không đồng ý và cứ hỏi mình nào là địa chỉ cụ thể nơi tạm trú, di chuyển nhiều chỗ vậy ai chứng minh có bầu, tên cty, đ/chi cty... Mình đã giải thích cặn kẽ là mình chuyển chỗ ở nhiều, mỗi nơi mình ở 1 đến 3 tháng, không đăng ký tạm trú. Và quan trọng là mình sanh ở BVPSQT, có giấy chứng sanh, có nhật ký ngày tháng mình nằm ở đó... thế nhưng cô ấy nói "nhìn là biết giấy chứng sinh là...giả". Cô ấy yêu cầu mình đem sổ khám thai hàng tháng lên để chứng minh. Mình mới chuyển nhà, những giấy tờ đó bỏ hết, giữ làm gì với lại chuyện xác minh là chuyện của cô ấy chứ sao cứ nghe người này người kia rồi hỏi mình đủ thứ??? Mình cũng có đọc thông tin về việc làm khai sinh cho con ngoài giá thú, làm gì có chuyện chứng minh có bầu mới cấp giấy chứ...Mình nói cô ấy muốn xác minh thì cứ đến BV mà hỏi, người ta sẽ cho cô ấy biết thậm chí mình nhóm máu gì nữa là, nhưng cô ấy vẫn...không chấp nhận. Mình tức quá lớn tiếng thì cô ấy nói mình ...không hợp tác... Mình đến UB lúc 8h sáng nhưng phải chờ 30' cô ấy ăn sáng mới vào, ở UB thì nóng, con bé thì khó chịu cứ oe oe, đến khi cô ấy vào hỏi này nói kia...hỏi ai không nổi nóng chứ... Nhưng cuối cùng mình cũng đành bồng con về, gửi lại toàn bộ giấy tờ để cô ấy "xem xét và xin lệnh về trường hợp này". Mình bức bối quá, đã không muốn mọi người biết mà bây giờ thì tè le mọi chuyện... Không biết có Mẹ nào ở đây gặp hoàn cảnh giống như mình không và làm thế nào để có khai sanh (muộn còn đỡ hơn không) cho con gái mình không nữa. Mình không biết nhiều về việc này, cô ấy gây khó dễ vậy có đúng khộng? Thủ tục làm khai sanh cần phải chứng minh thời gian mang bầu á? Nhìn con gái nằm ngủ sau cả buổi sáng đi về, trời lại đang mưa, mình xót xa quá... Mẹ có lỗi với con gái của mẹ, với mẹ của mẹ lắm lắm.... Mẹ Minh.
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. chị ơi, chúc chị và em bé sẽ được khỏe mạnh, mọi việc tốt đẹp nhé chị!
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. nghĩ mà thương cho bạn quá, mình up lên giúp bạn để xem có mẹ nào biết không chứ m thì m chịu
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với mẹ nó !
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. chào chị, chúc chị và be nhanh khỏa mạnh, chúc chị mọi điều tốt đẹp
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. thủ tục hành chính thì em ko rõ lắm, trên diễn đàn có nhiều mẹ làm về luật có thể giúp chị được đó ja
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. bạn thử nhét cái phong bì coi có khác không bạn nhé, hành là chính mà
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe, cái này em ko biết ủn giúp cho mẹ nó sớm có câu trả lời
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. chúc bạn mọi điều tốt đẹp, chúc bé khỏe mạnh hay ăn chóng nhớn..!
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. bác vất vả quá, mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi, chúc bác và các con luôn khỏe
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. chuc chủ top nhanh chóng vượt qua hoàn cảnh hiện tại
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. chúc chị và bé khỏe mạnh và vạn sự bình yên nhé
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. E cung nghi chi nen nhet cai phong bi cho ho thi se nhanh thoi
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. chắc là đợi phong bì đấy chị à, nản với thủ tục hành chính của nước mình quá, chúc 2 mẹ con khỏe mạnh và nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. em chẳng bít nói gì chỉ bít chúc c và 2 bé mạnh khỏe nhé.
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. hic, ghét cái bọn phường xã, con ông cháu cha chuyên hạch sách người khác. Chúng nó muốn xin đểu tiền mẹ nó ấy. Mẹ nó muốn làm nhanh chỉ có cách cho mấy người đó uống thuốc thôi ạ...hic Chúc mẹ nó mau tìm được cách hợp lý nhất để khai sinh cho con. Chúc hai mẹ con mạnh khỏe, bé ngoan !
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. Việc gì cứ phải cho mấy cái đứa ở phường tiền. Mình ra phường xin dấu cãi nhau mấy lần rồi đấy. Họ quen hạch sách nhưng nếu mình nói cứng là họ sợ đấy. Bạn cứ hỏi là cô đưa cho tôi xem cái quyết định nào về việc tôi phải chứng mình có bầu... xem nó nói thế nào, vớ vẩn. Bạn cứ nói to tiếng vào. Giấy tờ khai sinh chỉ cần giấy chứng sinh của bé, CMTND của người đi đăng ký và hộ khẩu thôi mà. Chúc 3 mẹ con luôn vui vẻ nhé.
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. Hic lần đầu mình nghe thấy vụ này, lạ nhỉ. Bạn cứ xông thẳng vào phòng chủ tịch phường mà hỏi, tại sao ng khác đi đăng ký chỉ cần giấy chứng sinh còn tôi lại phải chứng minh tôi có bầu, hay là tôi phải chứng minh tôi có phong bì thì mới đc. xem họ trả lời sao
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. hix, mẹ nó như vậy đúng là vất vả. Nhưng e nghĩ đáng nhẽ ra người đàn ông thứ 2 của mn thì mn nên chín chắn và suy nghĩ tính toán hơn, vì cậu con trai đã chỉ có mẹ rồi bâyh lại bé gái nữa..... ko hiểu hết câu chuyện của c nhưng cũng chúc chị và các bé mạnh khỏe
Ðề: Làm quen và hỏi xem có Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. Em ko biết vụ nầy. Nhưng sao chị vất vả thế để làm gì?