Đọc tin này thấy rợn cả người, các mẹ có nhà HÀ NỘi cố gắng để một thùng xốp nho nhỏ để trồng rau vừa an toàn vừa tiết kiệm. 'Một thực tế tồn tại trong nhiều năm ở khu vực xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) đó là việc người dân tiến hành trồng rau sạch ngay tại nghĩa địa.Đột nhập vườn rau siêu sạch ở Đà LạtVựa rau xanh mướt nhờ nước cống, xác động vật thối tại Hà NộiKinh hoàng cảnh nông dân "tắm" hóa chất, dầu nhớt cho rau muống Nhìn quanh khu người dân canh tác, nhiều người không khỏi rùng mình, kinh hãi bởi cánh đồng rau rộng lớn nằm trên nghĩa địa mà mồ mả, cũ có, mới có nằm san sát, xen kẽ. Đặc biệt là những ruộng rau xanh này mơn mởn, tốt tươi đến lạ thường. Rất nhiều ruộng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm xung quanh, nhưng người dân không chọn mà lại dùng khu đất dành cho “người chết” để trồng rau. Rau muống, rau ngót được trồng nhiều nhất, cũng bởi loại rau mùa hè này được nhiều bà nội trợ lựa chọn. Những ruộng rau xanh tốt, non mơn mởn lần lượt được chất lên quang gánh, lên xe thương lái rồi tỏa đi các chợ đầu mối, chợ cóc, bán cho người tiêu dùng nội thành. Mớ rau mập ú chỉ cần rửa qua một lần nước sạch sẽ bóng nhẫy, rất ngon mắt. Theo một số người dân ở đây, hầu hết những gia đình trồng rau ở nghĩa địa thường không ăn rau họ trồng ở nghĩa địa mà trồng riêng ở một khu đất khác để gia đình sử dụng. http://afamily.vn/doi-song/nguoi-ha-noi-an-rau-mon-mon-trong-ngay-tren-mo-20130716022644172.chn
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết cái gì cung bẩn.. cái gì cung sợ thế thì ăn gì bi giờ nhĩ? nhịn đói thôi
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết Nghe mà sợ quá mẹ nó ơi! hic hic nhưng giờ biết phải làm sao ?
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết ăn cũng chết mà ko ăn cũng chết chung quy là vậy giờ cái gì ko đụng đến thì thôi chứ cứ đụng đến là có chuyện
Hic sợ quá. Không tôn trọng người đã khuất. Ăn rau này chắc còn đỡ hơn rau phun thuốc kích thích nhỉ. Nhưng mà sao họ canh tác cả trên đất mồ mả tổ tiên được hic
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết Ăn cái thì có độc hại từ hóa chất Trung Quốc, cái thì xuất xứ từ chỗ như thế này. Nghe khiếp quá
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết Ghê quá đi, ăn vào chắc ủ lắm bệnh trong người.
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết tớ đi chợ cứ chọn rau xấu thôi, càng non càng chết
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết khổ thế, đúng là sướng cũng ở Hà Nội mà khổ cũng ở Hà nội mà ra.
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết Đúng thật, rau này ăn còn đỡ độc hại hơn rau phun thuốc Nhà mình trồng đc rau, tuy không nhiều nhưng....cũng đỡ huu
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết Nói ngay ở quê em. Nhà em cách nghĩa địa vài chục mét thôi, ông cai quản nghĩa địa ở đó sử dụng những khoanh đất trống giữa các ngôi mộ, cuốc xới cấy lúa, trồng rau, trồng hoa.....Chẹp. Ko nói gì đến VSTP mà đây còn gọi là chiếm dụng đất để làm giàu. Ông ý còn bán đất nghĩa địa khi có người chết cơ trong khi đất nầy được cắt ra ý chứ có phải mua bán gì đâu. Chán
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết Nói chung là tăng cường dùng đồ organic và thiên nhiên lẫn không hại cho môi trường và sức khỏe nhất có thể như dùng hương thảo dược, như ăn đồ ở quê lên,... nhưng không tránh được ít nhiều.
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết mình suốt ngày ăn rau muống xào...................
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết nhiều chất, rau lên nhanh lắm, nhìn ngon mắt lắm (
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết Cũng toàn là chất hữu cơ nên cây lớn nhanh. Cơ mà ăn thì ớn lạnh lắm
Ðề: Người Hà Nội ăn rau mơn mởn trồng trên mộ người chết T nghĩ thế này các mẹ nhá, trồng trên nghĩa địa nhìn thì hơi hãi thật, nhưng ăn vào cũng k đáng sợ bằng phun nhiều thuốc, hoặc vừa phun xong đã hái luôn rồi. Ngày trước t ở quê, hồi ấy đất còn quý giá, ko bỏ hoang từng tấc đất thì cũng cấy lúa ở những nơi san sát mộ như thế này đấy. Bjo thì bỏ rồi.