Gửi các bố/mẹ Sáng nay, ngồi uống chén nước chè, quán chè cạnh quán phở, mình được chứng kiến câu chuyện của "3 mẹ con" (trong đó có con dâu tương lai). Người mẹ này trẻ thôi, chắc loanh quanh 40 tuổi gì đó, dẫn theo một người con trai, cậu này cao nhưng gầy, mặt mũi cũng sáng sủa, và chỉ khoảng 15-17 tuổi là tối đa. Ngoài ra, cậu con trai dẫn theo một cô gái trẻ, cũng tuổi cậu con trai kia, mặc áo phông + quần bó ngắn cũn. Sẽ không ai nhận ra hai cô cậu kia là một cặp nếu: - Người mẹ trẻ rất tự hào và nói vui đùa rất to - Hai bạn trẻ vừa ăn vừa thể hiện những cử chỉ rất tình cảm mà chỉ người trưởng thành yêu nhau mới dám thể hiện. Đỉnh điểm là hai bạn đùa nhau, và cậu bạn trai HÔN MÔI để xin lỗi, một tiếng CHỤT kêu lên giữa đám đông hàng ăn, hàng nước, tôi chắc rằng ai cũng bất ngờ nhưng không ai thể hiện ra thôi! Mình cũng là người cha, người mẹ, thiết nghĩ đến tuổi thì cũng có rung động nhưng có nên vẽ đường cho hươu con chạy một cách lạc hướng thế vậy không? Tuổi đó các con còn nhiều điều phải làm mà. Không biết mình có cổ hủ quá không, các bố / mẹ khác nghĩ sao về vấn đề này ạ Nhìn cảnh này, em bắt đầu thấy cần phải có sự khéo léo trong vấn đề dạy các con nữa đây
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? Em nghĩ tùy cách cảm nhận của từng người thôi ạ.
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? Thế là bình thường thôi, 15-17 là lớn rồi
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? oặc, như này thì cũng hơi chướng tai gai mắt , bình thường các bạn trẻ đã thoáng rồi nay lại còn ba mẹ dễ dãi như này thì "thoáng" quá!
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? ui, là bình thường ạ? em chả thấy bt tí nào, giá như ở Tây thì mới bt được ạ
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? 15 đến 17 là tuổi học cấp 3, bây giờ bọn trẻ bạo thật đấy. Chắc chỉ có thành phố mới vậy chứ mình thấy bọn trẻ ở quê mình không bạo vậy đâu
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? có nhiều nơi, người ta muốn có cháu bế sớm ý mà
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? bó tay. bà mẹ cũng ko nhắc nhở gì ạ? HÔm em lên hồ Hoàn Kiếm, ở cái quán cạnh hồ, có 1 đôi cứ uống đc ngụm nước lại chụt 1 cái. Giữa chốn đông người nhìn chướng tai gai mắt không chịu đc
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? 15-17 là còn quá trẻ. Không biết có phải mình cổ hủ hay không nhưng những hành động đó cần phải được giáo dục ngay bởi người lớn. Chỉ cần người lớn coi đó là bình thường là bọn trẻ đã biết được rằng: chúng cứ làm tới chắc cũng chẳng sao đâu!!!! Ở quê tôi giờ các bạn trẻ cũng bạo, chuyện nắm tay nhau đi trên xe máy, xe đạp là bình thường. Nhưng quan trọng cần nhận được sự GIÁO DỤC của bố mẹ, nếu tốt thì các em sẽ nhận ra và sửa sai, còn nếu không nhận ra thì sự GIÁO DỤC cũng ít nhiều làm các em không dám quá chú tâm vào việc đó nữa Còn trường hợp như mình vừa kể thì đúng là: vẽ đường cho hươu chạy! Chắc chắn rằng mọi việc trai gái đối với đôi học sinh đó là điều rất dễ dàng, thậm chí là ở nhà cậu bé kia Thiết nghĩ mỗi người có suy nghĩ thoáng khác nhau, nhưng chúng ta những người làm cha làm mẹ cũng sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn trong việc giáo dục con cái thôi
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? Ôi, chịu thua bà mẹ này rồi. Như thế đâu có được. Thực ra ở tuổi dậy thì, em nghĩ các bé có những tình cảm với bạn khác giới cũng ko có gì là ghê gớm, thậm chí có là "gà bông" của nhau cũng là bt nhưng phải giữ một chừng mực nào đó, ko để ảnh hưởng đến chuyện học hành và các mối quan hệ khác, càng ko nên có những hành vi thái quá ở nơi công cộng. Việc làm của 2 bạn trẻ ấy là ko phù hợp chút nào ạ.
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? Ngày trước hồi cấp 3 có bác sĩ tâm lý tới nói chuyện với học sinh toàn trường về sức khỏe sinh sản có chia sẻ: "Nhiều phụ huynh nói với tôi rằng nói những điều như thế này với các em có khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Tôi thiết nghĩ: Tôi ko vẽ đường hươu có chạy không, có, chạy rất nhanh nữa là đằng khác, thế nên chi bằng hãy vẽ cho các em đi đúng đường" Mình thấy hai em ấy cũng ko có vấn đề gì lắm, có điều ở VN mình nhiều khi vẫn chưa quen và nó không đúng với tập quán lắm nên nhiều người thấy chướng tai gai mắt là phải thôi
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? rồi các mẹ còn sốc nhiều, để ngẫm ra rằng, nuôi trẻ lớn đơn giản hơn nhiều với việc dạy trẻ, dạy chữ, dạy tính toán dễ hơn nhiều với việc dạy con trở thành người tốt, người văn minh lịch sự và biết yêu thương.
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? E cũng sốc lắm khi mà các em cấp 3 chỗ bạn em đi xe đạp thẳng vào nhà nghỉ với nhau khi vẫn mặc đồng phục trường
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? Trẻ con h càng cấm đoán bao nhiêu chúng càng phản ứng mạnh lên bấy nhiêu Nên định hướng,phân tích cho chúng thì tốt hơn là cấm đoán
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? Ui,có mẹ ngồi đó mà cả 2 còn lộ liễu như vậy?phải chăng con bà là con trai không mất mát gì?
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? đúng là ở VN mà thấy cảnh chụt ngay giữa đám đông có vẻ mất thiện cảm thật.mà vẽ đường cho hưu chạy thế nào có khi hỏng con sớm ấy chứ.vì chugns nghĩ ba mẹ chúng rất ủn hộ nếu đc bế cháu
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? trẻ con cấp 2 mặc đồng phục vào nhà nghỉ giờ đầy rẫy, ko phải đợi cấp 3 đâu
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? Ai nói mình cổ lổ xĩ, mình chịu. Mình cũng cỡ tuổi bà mẹ trong bài viết và cũng có đứa con trai 15 tuổi. Gặp cảnh này, chắc......lôi cổ nó về nhà, xáng cho nó cái bạt tai. Giữa đám đông mà làm như tây. Cho dù nó 25 hay 35 tuổi cũng phải biết lịch sự giữa chốn đông người chứ.
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? em thấy vẽ đường cũng tùy thôi ạ. có bậc PH vẽ đường đi đúng, có người lại vẽ đường đi sai, thế nên giờ tụi trẻ chúng em hay lạc lối lắm, âu cũng một phần do gia đình
Ðề: Có phải người lớn "Vẽ đường" cho "hươu con" chạy không? e chưa gặp trường hợp này bao giờ, mà em cũng nghĩ đây là số ít trong số những việc chủ top vô tình bắt gặp thôi