ANH BOM ƠI,SAO DẠO NÀY HOK THẤY EM TUN NHỈ?MK CHÚC MẸ ANH BOM,TỨC LÀ BÀ CÁ SẤU ĐÓ,8/3 THẬT VUI VẺ NGHEN
chụp bằng điện thoại thì chỉ được thế thôi, bà đầu tư cho tôi cái máy ảnh đi, để chụp cho nét..........hihihihì
ANH BOM ƠI,WA THAM GIA CHO VUI NHÁ http://diendan.yeutretho.com/cuoc-thi-danh-cho-cac-chup-hinh-ban-khoa-than-va-nudee-20964.html#post71914
Nhà tui xây lâu ơi là lâu rồi, xây xong cái móng tôi bỏ đấy đi kiếm tiền, xong được tiền xây tầng một thì nó trôi mất tiêu. Đang xây tầng 1 thì lại phải đi kiếm tiền để xây tầng hai nên nó lại trôi mất tiêu. Hihihihih. Điệp khúc mà, cho nên ko biết khi nào anh Bom mới có nhà để ở, bà cho nó ở rể nhé.....tôi đỡ phải đi kiếm tiền xây nhà......ok chứ???/
Cu bom hết ốm rồi, hơn tuần rồi còn gì.......mấy hôm nay tí tởn lắm rồi, mẹ toàn vào top thanh lý xem có khuân gì được không nên chả vào quét nhà....chán cho bà mẹ này thế đấy
ỐI dơi mẹ này cũng vào TL thường xuyên vậy mà vưỡn trông nhà trông cửa được. Sang nhà kia xem Bom được bn vé rùi.
Cập nhật một số ảnh mới nhất của cu Bom nhé, hôm kia đi học về, mẹ chụp được vài phô, sau khi dụ con đứng làm ngừoi mẫu. Có những tư thế ko ai nghĩ ra được Đầu tiên là cào cào vồ mồi Xiêu mẫu Điệu này Bình Minh còn phải chào thua Kiểu siêu nhân ruồi Cười cầu tài Mắt liếc đưa.....otô Và cuối cùng là kiểu : Vừa bấm chuông xong........chạy