Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. heo của em toàn lúc thì no căng lúc thì đói meo thôi ạ. Đại loại hôm nào bán được nhiều hàng thì em sẽ bỏ vào nhiều hơn.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Uh, môi trường làm việc trong đó năng động hơn ở HN Nhưng thân gái dặm trường cũng sẽ nhiều vất vả đó em Với lại em vào đó thì xác định là lập nghiệp và lập gia đình trong đó, hay chỉ vào 1 vài năm rồi lại về HN?
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Em cảm ơn chị ạ. Chị cũng đắt hàng nhé. Lập gia đình thì tùy duyên thôi ạ. Em định đi luôn chị ạ. Ba mẹ và các bác nhà em cũng ủng hộ lắm.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hehe. Sau này nàng làm bác sĩ nữa thì giàu lắm nhỉ? CHo chị vay tiền với nha. Hehe
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Để học tập tinh thần tiết kiêm của các mẹ minh cũng mới mua 1 con heo, chỉ tiêu đề ra là tối thiểu 50k/ngày, (coi như tiền ăn hàng ngày phải chi) dự tính đến hết năm sẽ được 10.000k để thêm vào khoản tiết kiệm lớn khác, để dành mỗi chỗ 1 ít chẳng mấy chốc mà được 1 khoản to đùng đùng. hehe...cùng nhau cố gắng các mẹ nha!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Em cũng từng đề ra chương trình như thế này, nhưng toàn thu không đủ chi nên đành chịu... huhu
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. uh, nhưng mình dự tính hết năm sẽ mổ và nuôi tiếp con khác, dự tính tiền mổ được sẽ dồn vào 1 sổ tiết kiệm lớn khác, hôm nay ko có 50k lẻ nên mình cho ăn luôn 100k vì dự tính mai sẽ có khoản thu 100k. Mình ra kế hoạch tiết kiệm là: nuôi lợn để tk tiền nhỏ lặt vặt, chơi bát họ để có 1 khoản rồi dồn vào sổ tk, mở sổ tk mỗi khi dồn góp được khoản lớn.