Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) ah, hình như trên đây có 1 mẹ bán cò quay đó, mình ko nhớ là ai.........hixx
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Em học Nguyễn Đức Cảnh đây, Khóa 2006 - 2009.... Em trước Đông Hưng nhưng từ hồi em học cấp 2 thì nó sáp vào TP roài ạ..... Em mới về quê lên, về trời cũng mưa. lên trời cũng mưa....hehe
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Thế à em. Chị mới được ăn nấu với canh cua rau đay thôi. Có ai biêt còn có món gì làm với mộng trang không? Vài hôm nữa phải order nhà memai87 để ăn cho đỡ thèm mới được.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) chắc là cái cây mộng đó phải ko c. nếu phải thì c luộc chung với rau muống ăn cũng được này, nấu canh mướp cũng cho vào này, và làm nộm rau muống cho vào thêm tí khế thì nhất quả đất đấy c ạ
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) ủa nhà nàng mai này cũng có cả mộng này ah c nàng này đa di năng quá
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hihi mẹ nó biết hay vậy . ủa nhưng em đâu thấy có chỗ nào trồng bông ở đông hưng đâu nhỉ.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Em không biết thấy chồng em nói huyện Đông Hưng làm mà nhưng xã Đông nhà chỗ nhà em thì ko làm chỉ ăn là nhanh thui
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) nàng ui nàng ở đông hà hay là đông gì thế hihi em chẳng biết chỗ nào trồng chỉ biết ăn thui hihi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Nhà em ở Đông Á. ĐC chỉ thì chỉ biết xơ xơ là mặt đường ngay Chợ Chua, Đông Á còn món ăn thì rành hơn các mẹ ah. ah hôm trước e còn đc thưởng thức món kẹo lạc cũng rất ngon ko kém gì kwoj lạc Sửu châu chính hãng của NĐ các bác ah
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) lần đầu tiên em nghe thấy xã này hihi cái này thì về hỏi xã em may ra mới biết được là ở đoạn nào.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Chăc đó chính là rau mộng mà mọi người nói rồi vì chị ăn mấy lần nhưng lâu rồi từ năm 1999 cơ nên nhớ nhầm.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) ở nhà chị gọi là ống phỏng, lâu rồi ko được đi nổ phỏng mà giờ chả biết còn có nơi nào nổ nữa không
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) em cũng nhớ nó quá chị ạ. ăn cái bây giờ người ta làm ko đã bằng cái của ngày xưa làm chị nhỉ . nghĩ lại cảm giác tự đi nổ cảm thấy sướng thật đấy
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Hehe ngày xưa ngon do cảm giác được tự đi nổ với cả nguyên liệu nhà có sẵn cái gì thì cho cái đó nên đa dạng vị. Hehe