Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
  2. fisrtnlast

    fisrtnlast Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Người yêu chẳng còn quan tâm tới em nữa thì phải... còn người khác lại quan tâm, yêu thương em hết mực...thật buồn quá đi
     
  3. Pooh_007

    Pooh_007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi cái cuộc đời này.!!!!
    Sao thấy ông chồng nào cũng giống nhau ...???:confused::confused:
     
  4. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Nếu đã suy nghĩ kỹ, quả thực là như thế, thì hãy chọn người luôn muốn làm mình vui và hạnh phúc nhé.
    Bí quyết để chọn người yêu, ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ chỉ là chọn một người làm gì cũng nghĩ tới mình, muốn làm cho mình hạnh phúc mà thôi.
     
  5. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,788
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    173
    Chính xác đấy ạh, hãy lấy người luôn yêu thươngva lo lắng cho minh
     
  6. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    đây phải cuộc hôn nhân nào cũng là xuất phát từ tình yêu nhỉ, mà đâu phải là yêu là sẽ lấy người đấy đâu.
     
  7. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Kitty à, chúc một ngày vui vẻ và lạc quan. Nụ cười sẽ luôn ở trên môi bạn nhé :eek:
     
  8. luckylucke

    luckylucke Banned

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Buồn, thất vọng, cảm thấy lòng chông chênh khó tả!

    Ước gì cỗ máy thời gian quay ngược 15 năm về trước, mình sẽ làm lại từ đầu.
     
  9. tiboy8x

    tiboy8x Hotline: 0987 472757

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đừng bao giờ nuối tiếc quá khứ. ước gì? Mong gì? điều đó chúng ta dành cho tương lai phía trước. Hãy luôn refresh cuộc sống của mình, bạn sẽ ko thấy lòng chông chênh nữa đâu. :yawinkle:
     
  10. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Mệt & chán.Cảm giác bất an,điều jì sẽ xảy ra tiếp theo đây????
     
  11. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn bạn nhé...mình cũng đã luôn động viên mình phải mỉm cười, và mình cũng đã luôn mỉm cười, nhưng thực sự trong lòng thì buồn lắm...mình đã không còn là mình từ ngày lấy chồng rồi...
     
  12. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Tin vào ngày mai bạn nhé:p để sống thật tốt cho hôm nay
     
  13. vuongdongnghi2003

    vuongdongnghi2003 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    c ơi vui lên nghe. đừng buồn nữa (u)
     
  14. vuongdongnghi2003

    vuongdongnghi2003 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    hôm qua e bắt đầu mở hàng , mọi chuyện chưa được như mình mong muốn nhưng vẫn thấy buồn va lo 1 chút.hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn cho mình và cũng như cho mọi người
     
  15. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Thời gian này...thực sự không cảm thấy một chút bình yên trong lòng...Đôi chút lo lắng, bất ổn...Đôi chút buồn bã, mệt mỏi....Đôi chút mong ước, hi vọng...Thèm một người ngồi im lặng bên cạnh mình, chỉ để có cảm giác mình không đơn độc....Thèm có một bờ vai để mình có thể tựa vào mà khóc lúc này...Mạnh mẽ lên...
     
  16. Win

    Win Thành viên mới

    Tham gia:
    6/11/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Chà ... mình lại lạc vào đây...Hôm nay thế nào nhỉ? Uhm...Bất giác nhớ đến câu này...Bâng khuâng như tỉnh như say một mình
     
  17. trái tim bé bỏng

    trái tim bé bỏng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2009
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    83
    Uh thì thôi kết thúc một mối QH ngắn ngủi, nhanh đến thì nhanh đi. Buồn một chút thôi!
     
  18. mebong1211

    mebong1211 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/11/2008
    Bài viết:
    2,233
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    823
    Vì ngày hôm nay là 1 ngày buồn và chán của mình nên khi gặp topic này mình đã vào luôn, buồn vì chồng, chán và thất vọng vì mẹ chồng và chị chồng. Có ai mà phải sống giữa 1 gia đình giặc Ngô như mình ko? Biết thế này ko lấy chồng còn sướng hơn, bây giờ mình sống với chồng vì con chứ cũng chẳng yêu thương gì nữa
     
  19. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Biết bao lần đi vào đây rồi lại đi ra... Biết bao lần viết xong lại xóa... Biết bao điều chất chứa trong lòng ko nói ra được...
     
  20. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Biết nói gì bây giờ nhỉ, trong lòng là những mâu thuẫn, vừa mong có con để cải thiện mối quan hệ vợ chồng, vừa sợ nếu có con, thì sau này sẽ là giàn buộc, và mình sẽ sống một cuộc sống như thế này suốt đời sao...
     

Chia sẻ trang này