Em có 2 bà chị bị viêm xoang rất nặng. Cứ mỗi lần thời tiết thay đổi 1 tí là bà chị lại sụt sùi. Ôi thôi, khổ lắm ạ, đi đâu cũng kè kè cuộn giấy vệ sinh để xì mũi. Có lúc lại nghẹt mũi đến mức ko thể thở nổi. Sau khi được mọi người mách nước cho phương thuốc này thì có thể nói ko quá lời là thần dược đây rồi. Đơn giản lắm ạ. Mọi người tìm cây cứt lợn (loại hoa màu tím chứ ko phải cây ngũ sắc mà mọi người hay lầm). Loại hoa dại mọc đầy đường nhưng ở thành thị hơi khó kiếm ạ. Tốt nhất là tìm cây tươi nhé. Chỉ lấy phần thân cây non thôi (khoảng nửa thân phía trên) Các chị rửa nước rồi ngâm với ít muối cho sạch sẽ. Sau đó nắm chặt cho thật ráo nước (càng ráo càng nguyên chất). Cho vào cối giã, chắt nước đổ ra chén. Dùng vải mùng lọc thật kỹ rồi cho vào lọ (tốt nhất là mua loại bình xịt để xịt cho tiện và vào sâu trong mũi hơn). Phải bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh các chị nhé. Mỗi ngày xịt 2-3 lần là ổn. Những lần đầu sẽ xót đấy ạ. Kiên trì dùng khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi là có thể nói là đã khỏi rồi. Khi nào tái phát thì lại làm mẻ mới để xịt ạ. Thêm cách xông tỏi để hỗ trợ khi nghẹt mũi nặng nữa đây ạ. Kiếm 1 cái chai vỏ dày 1 tí (như chai rượu vang là được ạ). Lấy cái nắp của mấy cái chai coca 1 lít hoặc cái nào có thể xoáy vừa với miệng chai là được ạ. Đục 1 lỗ tròn trên nắp (vừa đủ để nhét cái ống vào). Chị em xài cái thân bút bi Thiên Long ạ. Xong phần chuẩn bị. Bây giờ các chị đập tỏi bỏ vào trong chai. Lấy số lượng vừa đủ phủ hết đường kính chai thôi. Nấu nước thật là sôi, đổ vào chai, đóng nắp. Nhét ống hút vào 1 bên mũi và hít sâu (cẩn thận coi chừng bỏng mũi các chị nhé). Khi nào thấy bớt nóng thì lại lắc chai lên để hơi nước thoát ra nhiều. Trong thời gian xông, các chị cố gắng xì mũi ra càng nhiều càng tốt nhé. Về nguyên liệu thì tỏi ta hay Trung Quốc đều được, nhưng tỏi ta hay chìm xuống còn tỏi TQ thì nổi trên mặt nước nên giữ nhiệt tốt hơn. Sau thời gian kiên trì kết hợp xông tỏi và xịt nước cây cứt lợn thì tình trạng của chị em như sau ạ : mũi thông thoáng cực kỳ, thoải mái ngủ 1 giấc sâu. Bye luôn cuộn giấy vệ sinh rồi ạ. Nói chung là sống cuộc sống bình thường. Bà chị tỏ vẻ sung sướng lắm. 1 thời gian dài sau đó (chắc phải nửa năm hoặc hơn í ạ, chị ấy mới cảm thấy nghẹt mũi lại, xông tỏi thì cầm cự được mấy tháng nữa. Hôm nay thì lại phải làm mẻ hoa cứt lợn để xịt rồi ạ. Nhưng hiện tại thì tình trạng bây giờ vẫn còn tốt chán so với hồi chưa dùng hoa cứt lợn. Cũng còn tùy cơ địa từng người mà có hợp thuốc hay ko nhưng sau khi thử nghiệm thì có thể nói là công dụng với 80% với những người mà nhà em giới thiệu dùng thử nhé. Các chị cứ áp dụng thử xem thế nào nhé. Nếu ổn thì cho em xin cái nút Cám ơn thôi ạ. Hôm nay đến thế thôi, rảnh rảnh em chụp hình cái chai xông tỏi của bà chị cho mọi người ngắm ạ. Còn công đoạn làm nước xịt thì chiều nay mẹ em làm 1 mẻ mất rồi mà em ko chụp kịp. Chúc mọi người chữa trị thành công!
bạn ơi cái hoa cứt lợn mầu tím ý ko phải dễ tìm đâu. tìm khó lắm mà nhất là ở thành phố thì còn lâu mới có. hồi trươc tớ về hẳn quê mà còn ko có. Nhưng giờ yên tâm rồi. tớ dùng Chlorophyll giỏ mỗi ngày, thì đến bây giờ chỉ có hơi hơi bị nữa thôi. rất cám ơn vì bạn đã chia sẻ.
Em cũng có nghe nói là mới ra loại thuốc chiết xuất từ hoa cứt lợn, ko biết có phải là loại chị đang dùng ko? Nhà em mà muốn lấy loại cây này thì phải nhờ người nhà gửi từ Tiền Giang hoặc Lâm Đồng lên cơ ạ. Mà mọi người hay nhầm lẫn cây cứt lợn tím với hoa ngũ sắc lắm í.
bà ơi .... tôi đang nghẹt mũi đây ..... mai mốt tôi cũng phải chăm chỉ làm cái này thôi ........ tôi uống thì đỡ lắm nhưng bận ko nấu uống dc là lại bị nghẹt mũi .... hic .....
Mẹ nào ko có điều kiện về time như mình (thú nhận là lười chăm soc bản thân) thì có thể dùng UMI. mình bị xoang 5 năm nay rồi. dùng hơn tháng thì ổn. dùng thêm tháng nữa thì hết hẳn. Mùa đông này chưa thấy gì. do mình cũng busy. nên nhiều lúc vừa làm việc vừa ăn luôn
loại thuốc này là gì vậy mẹ nó .... uống thuốc phải khỏi chứ chỉ đỡ vài bữa chán lắm ..... tớ uống thuốc tây chả thấy khỏi gì cả .....
Về chất lượng mẹ nó yên tâm đi. Thuốc tây chỉ đánh vào lớp vỏ bề mặt thôi, chứ ko đanh vào nguyên nhân mầm bệnh. cái nầy là SP SINH HỌC mà nên rất tốt. đi kèm với chất lượng là giá trị SP. với mình thì bình thường. mà đằng nào cũng thế. cứ dùng inh tinh cộng dồn vào còn max hơn
em cũng bị viêm xoang nặng lắm ah, thấy mọi người mách là mua hoa cứt lợn tím về làm nhưng chẳng hiểu sao em lại không hợp nên nhỏ vẫn vị nghẹt mũi lắm, hoa cứt lợn thì bán ở chợ, các mẹ cứ ra hỏi các bác bán hàng lá là có ngay mà
Mình cũng bị xoang đây, mùa hè thì khong sao nhưng mừa đông thì khổ lắm. Mình cũng đã áp dụng nhiều kiểu chữa rồi nhưng chưa ăn thua gì lắm. Để minhf thử cách của bạn xem sao nhé.
Em nghe mọi người nói là cũng thuộc cơ địa của từng người mà hợp hay ko hợp. Chị thử kết hợp với xông tỏi như em đã hướng dẫn xem sao nhé.
Nè, mẹ tôi làm nhiều đấy. Hôm nào giao hàng gần nhà, ghé qua, tôi bảo mẹ tôi lấy cho 1 ít về mà dùng.
uh cảm ơn bà , CN này đi qua bên cầu chánh hưng đám cưới nhỏ bạn có gì tôi ghé bà chơi nhé ! ..... tôi lười làm mấy cái này lắm ......
Ðề: Phương thuốc trị viêm xoang - Free 100% Cám ơn bạn nhé, dạo này ô nhiễm quá nên mũi của mình cũng sụt xịch rùi.