Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Mình lấy chồng xa nhưng vẫn được ở gần nhà mẹ đẻ. Một năm về nhà chồng cũng một đôi lần. Nên mình cũng không có cảm giác của người lấy chồng xa. Nhà chồng mình cũng cách HN khoảng 300km đó nha.
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Mình cũng đi lấy chồng xa, cũng thuê nhà, lương cũng ko cao, nhưng bạn bè quanh mình luôn bảo mình sướng lấy chồng xa ko phải ở vói bỗ mẹ chồng về quê thì được bố mẹ chiều vì tháng 2 tháng mới về được lần, 2 vợ chồng sống thoải mái muốn ăn muốn chơi gì không ai cấm....tuy nhiên về kinh tế thì sẽ khó khăn lúc đầu nhưng mình nghĩ quan trong nhất là 2 vợ chồng sống với nhau như thế nào thôi chứ xa hay gần đều có vui có buồn cả.
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. bạn lấy ở ninh bình hay bạn về làm dâu thanh hóa, hay HN cũng vậy thôi. nhà chồng dễ, có dk thì bạn đc về thường xuyên.chứ ai đã đi lấy chồng rồi, thì mấy khi đc về nhà mẹ đẻ đâu chứ. lấy thằng chồng nào nó thương mình còn đỡ, lấy phải cái thằng nó mà ko thương mình thì lúc đó mới tủi thân bạn ạ. bạn có con rồi, đó là chỗ tựa vững chắc cho bạn đó.
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Mình lấy chồng cách nhà bố mẹ đẻ tận 70km nhưng lại gần nơi mình công tác, đi công tác xa nhà 3 năm mới lấy chồng nên cũng quen cảnh xa nhà, lúc nào nhớ nhà lại rủ chồng về chơi (mình ở chung với bố mẹ chồng một thời gian rồi ra ở riêng nên thoải mái). Nói chung là không thấy có cảm giác tủi thân vì nhớ nhà lúc nào.
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Đúng là lấy chồng xa mà kt k có thì it đc về thăm quê mình thật.Lấy chồng gần dù k có kt vẫn về thăm bố mẹ đc.Cứ như em chồng mình đi lấy chồng gần nhà cách có 100m ah.Đã thế mở cửa hàng ở ngoại sáng ra làm ở ngoại ăn kơm nc,tối mới về nhà chồng ngủ.ui nghĩ đc thế này sướng nhi?
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. đúng là lấy chồng xa vất vả thật, mà 2vc cũng chẳng có điều kiện nên cái gì cũng phải ưu tiên nội trc. 3 nơi khác nhau nên chẳng mấy khi đc về thăm bố mẹ m nữa cơ.
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. e cũng lấy chồng xa chồng e ở Thái bình e quê Bắc ninh mau mà nhà e có đất ở HN rùi nên về quê cần lắm thích lúc nào về lúc ấy. chia sẻ với mẹ nó ạ. cố lên rùi khó khăn sẽ qua thôi ạ
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Nhà e 2 vc ở HN, quê nội cách 120km, quê ngoại cách 100km. Quê nội cách quê ngoại 80 km. Mỗi một lần về là phải sắp xếp như lịch trình đi du lịch.
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Mẹ nó ơi hãy nghĩ có vợ có chồng là hạnh phúc để vượt qua khó khăn. Có lúc mình cũng xa nhà không về được nhưng có chồng vẫn thấy ấm áp lắm như có cả quê hương bên mình vậy.
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Xác định lấy nhau thì xa e cũng cố vậy, vợ chồng cùng vượt qua khó khăn.
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Chia sẻ với mẹ nó nhé, tớ cũng lấy chồng xa đây. Kể thì cũng vất vả và khó khăn hơn là lấy chồng gần vì phải lo tất cả nhưng chủ yếu là vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc thì mọi vất vả sẽ qua mà mẹ nó. Tớ cũng trải qua được giai đoạn ấy rồi. Chúc mẹ nó luôn hạnh phúc nhé.
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Mẹ em cũng đi lấy chồng xa, hồi bé mình ko hiểu, giờ hiểu thì thương mẹ lắm. Trong cuộc sống ai cũng gặp những khó khăn, vất vả của riêng mình. Chị cố gắng nhé, giờ chị có em bé, còn phải sống cho bé nữa. "Khổ tận rồi sẽ đến ngày cam lai" thôi, chị đừng suy nghĩ nhiều
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Nhà em cách nhà chồng 16km, đi xe máy mất tầm 30 phút. Mà thấy đi đi về về đã xa rồi ý. Chia sẻ với các mẹ lấy chồng xa ạ. Nhưng nói đi lại nói lại, em chẳng yêu được anh nào gần nhà cơ. Chắc nó là duyên phận cả rồi
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Trước khi lấy biêt rõ rồi mà nên nàng à than vãn làm gì khi quyết định là mình quyết chứ có ai ép buộc đâu, chị đây lấy chồng ở Thái Bình đây xa hơn NB
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Nhà em ở N.A, người yêu HN2. nhưng mà vẫn chưa lo lắm. Không biết đến lúc lấy rồi thì ntn, hức hức
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Ai cũng vẫn biết lấy chồng xa là khổ cả, nhưng mà tình yêu nó như duyên số ấy, có phải ai cũng chọn được đâu. Cố lên bạn ơi, mình cũng cùng cảnh ngộ nè.
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. Chúc em mọi việc rồi sẽ qua, cuộc sống ko thể ngày mội ngày hai là trọn vẹn ngay đc !!!
Ðề: Lấy chồng xa khổ quá các mẹ ơi. ui mình cũng lấy chồng Ninh Bình đây, buồn thật, không nói gì nhưng ở đó người dân vẫn còn mang nặng tư tưởng bảo thủ, ghe gớm lắm. Mình là gái Thái Bình sang đó thấy buồn thối ruột, đã thế mọi người bên đó còn hay có tính săm soi nữa chứ. Giờ đâm lao phải theo lao thui chứ bít làm thế nào