Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Chồng em thick con gái hơn. Nhà chồng cũng thế, ngược đời là mẹ đẻ em lại thick em đẻ giai
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 e vì hok ăn được nên cố gắng uống sữa cho đỡ ảnh hưởng đến em bé. Trộm vía e cũng hok lên được lạng nào nhưng cũng hok bị sút cân, dậm chân tại chỗ mẹ nó ạ. Công cuộc uống sữa của em thì vất vả lắm í nhưng vì con yêu nên em cố gắng hết sức mẹ nó ạ. Mỗi lần uống sữa là em ăn kèm theo một loại hoa quả chua chua rì đấy, một hụm sữa 1 miếng quả. Nhưng vẫn ghê họng và bị nôn suốt, nhưng nôn ra 15ph sau em uống bù. Mẹ nó cùng cố gắng với em nhé!
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Giống hệt nhà mình, chồng thik gái, cả nhà chồng thik gái, cả họ nhà chồng thik gái, riêng mình và mẹ đẻ thì thik dzai........
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Dạo này tớ chuyển sang uống sữa tươi công nhận dễ uống hơn nhiều mà ko bị nóng quá
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 em cũng chẳng uống được sữa bầu nên chuyển sang uống sữa tươi. 2 ngày hết 1 hộp vinamilk 1l. Cố gắng thôi, cũng tốn ghê đấy ạ
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 mình có gắng vớt rắn mà không được à
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mình cũng rắn vớt vát đây, dự sinh 28-30/1. He he, tầm gần tết. Giờ thì đc 12w rồi, đã qua giai đoạn nguy hiểm và ở nhà dưỡng thai.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Bắt tay nhau nào, mình cũng dự sinh 28/1 nè bạn .Hihi .
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Híc híc nể mẹ nó quá! em chỉ uống ngày 1 cốc sữa bột thui, còn ban ngày uống sữa tươi, em sợ mùi sữa lắm ý, uống ban ngày kiểu ji cũng li phe bun ra
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Trời, mẹ nó uống sữa mà uống hụm một à!!! Mình toàn tu 1 hơi, sau đó bỏ quả ô mai or miếng gì vào mồm để đổi vị, rồi lên giường nằm...giữ
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Nhà tớ chả uống được sữa gì cả. Sữa hộp hay sữa tươi đều ko uống đươcụ, mà tớ cũng ko ăn được đồ ngọt, ăn xong cứ chua mồm xong đắng, bụng thì khó chịu. Hôm qua mệt được ngày nôn, cứ ăn rì nôn ấy đến tận 1h đêm còn nôn. khiếp, Ngày mai tớ về quê thăm con trai lớn rồi, đi xe máy hy vọng ko sao
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Nghe các mẹ nghén mà sợ nhỉ, thấy mình may vì k bị nghén j cả chỉ ăn được ít thôi. 3 tháng chả lên lạng nào, j cũng thèm nhg k ăn đc nhiều. Đc cái cứ đi oánh răng là phải ọe 2 phát mới đánh được, nghĩ đến oánh răng là hãi nhg cũng tv k bị nôn.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 c cẩn thận nhé đi đg nguy hiểm. mà we c ở đâu mà đi xe máy về thế. Mai em cũng đi xe máy về thăm bm chồng, nhà chồng em ở Bắc Ninh ko xa lắm hiii
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Quê chồng tớ tận Qn cơ, đi 180km đó. Chắc vừa đi vừa nghỉ là ok.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mình cũng có Rắn vớt, dự sinh cuối tháng 1. Hi vọng vẫn kịp Rắn
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 èo xa thế có nguy hiểm ko. sao c ko đi ô tô. Mà chị qua 12w chưa
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Các bác còn về đc quê là trộm vía còn khỏe đấy, em mỗi lần chửa đc xếp vào dạng hàng kồng kềnh, dễ vỡ, miễn vận chuyển )
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 em ko đc là rắn roài, là ngựa mẹ nó ạ, nhưng hok sao, ngựa chạy cho khỏe
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Nhìn nick giật mình hóa ra chị Phượng. Đã mò đc topic này rồi. Em Phương Anh đây.