Tâm sự của một mẹ chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi minh_nguyet1965, 18/3/2006.

  1. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Từ bức xúc phận làm dâu gặp mẹ chồng khó của bạn Thu Hòa (TT 18-2), Từ trái tim đến trái tim đã nhận được thư của một người là mẹ chồng gửi về chia sẻ. Xin được giới thiệu như góp thêm một kinh nghiệm sống cho mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.

    Cô Thu Hòa thân mến! Tôi là một mẹ chồng và cũng từng có mối quan hệ kém với con dâu.

    Hồi con trai tôi quen bạn gái, năm thì mười họa mới thấy con bé xuất hiện ở nhà tôi. Đùng một cái, con trai đòi cưới vợ làm tôi ngỡ ngàng (thú thật tôi cũng có nhắm cho con trai một mối khác).

    Thái độ đầu tiên của tôi: không chấp nhận vì con bé chẳng có ấn tượng gì để về làm dâu của tôi. Con trai tôi thuyết phục: “Quen nhau lâu, con hiểu tính nết và con người của cô ấy. Con thật vui và hạnh phúc khi có người này bên cạnh. Vả lại cô ấy cũng chẳng đến nỗi tệ, sống chung mẹ sẽ thấy”. Tôi như người đã bị đặt ngồi vào một chiếc ghế.

    Ngày đầu tiên sau lễ cưới, tôi cố tình ở lì trong phòng tránh không đụng mặt với con dâu. Có tiếng gõ cửa phòng, con bé bước vào với thái độ hình như đã chuẩn bị trước nhưng vẫn run: “Mẹ ơi! Từ nay con hiểu gia đình mình là gia đình của con. Mẹ là mẹ của con. Con có gì sai, mẹ cứ la rầy chỉ dạy con thêm”. Ngước thấy tôi đang ngó trân, con bé hoảng hồn rút lui.

    Câu nói đầy thiện ý đầu tiên của con dâu chào mẹ chồng đã làm tôi suy nghĩ. Tôi cũng từng làm dâu nhưng chưa bao giờ nghĩ và nói lên được điều này. Dĩ nhiên sự vui vẻ thân tình không có ngay tức thì, nhưng khoảng cách lạnh nhạt đã thu hẹp lại.

    Cô Thu Hòa biết không, suy cho cùng không có mẹ chồng nào khó, cũng như không có cô dâu tệ. Chỉ có điều là họ chưa có một điểm tương đồng. Người ta không nói đến mình không có nghĩa là không nghĩ đến mình. Vấn đề là thiện ý chân thành của đôi bên dành cho nhau. Nếu nói tâm lý một chút thì có lẽ nàng dâu nên chủ động cải thiện tình hình trước. Không gỡ mối gút này thì dù có mấy em bé cho bà nội ẵm bồng, chắc gì bà đối xử tốt với cô.

    TRẦN THỊ LIÊN CHI
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minh_nguyet1965
    Đang tải...


  2. oanhsalát

    oanhsalát Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Me chong em thi qua that la rat tot, nhung em uoc gi tat ca cac ba me chong deu nhu ba me chong trong cau chuyen cua chi.
     
  3. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ chồng em cũng rất tốt, nhưng tiếc là bà lớn tuổi nên đã qua đời. Em chỉ có 3 năm làm vai trò con dâu, nhưng vì ở riêng nên cũng chẳng hầu hạ mẹ chồng được bao nhiêu.
     
  4. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Ôi em thì mới sắp về làm dâu thôi. Em cũng run lắm các chị ạ. Mẹ chồng em thương em lắm. Hai mẹ con cũng hay nói chuyện nhưng hầu hết mẹ toàn dặn dò. Sống chung thì không tránh khỏi xung đột đúng không ạ?
     
  5. mamaha

    mamaha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Nói chung là không có mẹ chồng xấu - không có con dâu tồi - chỉ có MC và CD không hợp nhau thôi ...phải không các mẹ :twisted: :twisted:
     
  6. metutu&bom

    metutu&bom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    MÌnh chẳng làm dâu nên cũng chẳng biết, nhiều khi cứ ước giá mình có mẹ chồng
     
  7. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    =D> Chí lý chỉ là không chịu hiểu nhau thôi mà ,chịu khó nịnh là cửa ải nào cũng vượt qua được :lol:
     
  8. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    cái khó là không thể nịnh nổi bác ơi :!:
     
    huongtruc thích bài này.
  9. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi đấy bác ạ, nhiều lúc muốn nịnh mà cũng không được ý chứ.
     
    huongtruc thích bài này.
  10. MeNina

    MeNina Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Đang có chuyện bực mình mẹ chồng, thấy có topic này nhảy vô cho đỡ bực.
    Cứ nói ra nói vào việc đi nhà trẻ, làm chính đứa trẻ nó "hư". Mẹ dạy con, bà cứ phá đám. :lol: :lol:
     
    huongtruc thích bài này.
  11. DO NGOC OANH

    DO NGOC OANH Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/3/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    tôi thấy mục này kha hay
     
  12. Mẹ_Cún hói

    Mẹ_Cún hói Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2006
    Bài viết:
    1,636
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    mẹ chồng em cũng rất tốt và rất hiền, hiền quá ai nói gì cũng tin, có lần bị một con mẹ nhà quê lừa mua 3 gói thuốc (giống như thuốc bắc) hết 1 triệu, nó còn bảo mua 9 gói 3 triêu nhưng bà bảo tôi chỉ có 1 triệu cho tôi 3 gói, cũng may bà không có 3 triệu không thì cũng đi tong. chồng em về bắt vứt đi mà bà còn tiếc tiền định đem đi sắc để uống nữa chứ. mà lạ cái là con trai nói gì nhất định không nghe. :x
     
  13. Nhianh215

    Nhianh215 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/6/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Em lâu lắm mới quay trở lại diễn đàn, ko biết chị thuyph, chị minh_nguyet có nhớ em ko. Chị thuyph ơi, cháu bé nhà chị được mấy tháng rồi, trộm vía cháu có hay ăn chóng lớn ko chị?
    Em thấy chủ đề "mẹ chồng" là ko nhịn được phải nhảy vào ngay, mặc dù em mới trong hoàn cảnh "sắp có mẹ chồng" thôi.
    Em nghĩ là môĩ người một hoàn cảnh, nên có người hợp,có người ko nên khó có công thức chung được. Mẹ của người yêu em, qua những lần tiếp xúc thì em thấy cũng khá thích "đạo diễn" mọi việc, kể cả việc chọn nhẫn cưới phải như thế nào (định đi chọn hộ nữa đấy ạ). Em có chủ trương là nói gì em cũng vâng, nhưng việc gì phù hợp em mới làm chứ ko nhất thiết phải nghe theo tất cả. Cứ đối xử thật lòng mình, mất lòng trước được lòng sau. Em giống với chị thuyph là em ko nịnh được, hihi... Em nổi tiếng là thẳng quá nên hay bị vạ miệng nên em chẳng dại, nịnh nhầm thì chít :roll:
     
  14. agi2004

    agi2004 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/2/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    me chong em cung tuyet lam
    cham chau tuyet voi luon , khong phai suy nghi gi ca , may ma co ba nen em moi di lam vo tu duoc day , tat nhien la me cham con van tuyet hon vi cac ba luon so chau an nhieu qua , hiihihi ,ma chi em minh bay gio cung lam kho con that, bat bon no an suot , an lien tuc , lam cac ba cung choang :roll:
     
  15. K.P_Linh

    K.P_Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Toi thi` co ca bo ca me chong` deu` tot', ong ba ko nhung coi con dau nhu con gai ma con` tot' voi' anh em xom lang` nen toi cung dc tieng thom lay di dau cung dc nguoi` ta chao` don' vui ve nua. Di dau xa~ den' cuoi' xa ai cung biet minh` la` con dau cua ong ba`.Ngoai` ra ong ba` cham chau' rat' khoa hoc vi` the' mac du` 2 vo chong minh`o xa nha` nhung cung an tam gui chau' o ong ba`.
     
  16. Cukhoai

    Cukhoai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Cac me suong that day, con em thi ...huhu
    Trong tiem thuc cua me chong em da chang ra sao roi thi co co gang mai cung chang giai quyet duoc van de gi. Cac chi thu hinh dung ra neu hom nao em di lam ve met qua ko com nuoc duoc thi danh phai goi dien ve bao MC nau com cho 2 ong ba, con minh thi danh phai ru chong con ra ngoai an tam bat pho roi ve nghi chu khong dam nho MC nau com cho an.
    Nhu the thi cac chi biet la tinh trang cua em den the nao roi

    Da co luc suy nghi nhieu qua tuong phat dien len mat, neu ko kiem che duoc co le da de lai cho BMC 1 la thu roi be Cu khoai di luon day
     
  17. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cũng có thể hoàn cảnh mỗi người khác nhau ,chị được mẹ chồng tốt nên vô tư chút ,còn ai mẹ chồng khó khăn thì tư tưởng khác hơn .
    @ Cukhoai ới nếu chị là em thì tranh thủ ăn xong hai vợ chồng mua về cho ông bà món khoái khấu ăn là hay nhất :lol: .Cứ quan niệm mẹ chồng không ra sao thì có cố gắng cũng thừa ,mưa mỗi ngày một tí lâu ngày cũng thấm đất ,bà ghét mình thì được gì cơ chứ,chẳng qua già rồi tính tình khó chịu ích kỷ cứ nghĩ là con dâu đã chiếm hết tình cảm của con trai mình hay nhiều khi thấy AX quan tâm đến vợ mà lơ là với bà .Thế nên sống chung có nhiều thứ bất tiện em ạ, ý tứ một chút trước mặt bà ,em không nghe có câu "người già tính tình họ trở thành con nít đó" cũng thích được quan tâm chìu chuộng mà... :lol:
     
  18. famyly

    famyly Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/5/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ chồng Em thì cũng dễ tính, biết phải trái, Em không ở chung nên cũng không va chạm nhiều! Nhưng Em cũng thương mẹ chồng như mẹ của Em, vì bà yếu lắm!
     
  19. nhà Tom

    nhà Tom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Em thì nghĩ rằng nếu tất cả các bà mẹ chồng đều thẳng thắn để góp ý với con dâu mọi chuyện thì có lẽ mối quan hệ này đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều rồi . Các bà lúc nào cũng chỉ coi con trai mình là nhất thì chả bao giờ có tiếgn nói chung được
     
  20. Porcupine06

    Porcupine06 https://www.facebook.com/porcupine.10NHH/

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,322
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    48
    Thực ra chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng khó lắm, nhưng mà chồng bát chồng đũa cũng có lúc xô, em thấy mọi thứ không thể hoàn hảo được ạ, sống chung thì chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không thôi , cũng được cái may là mẹ chồng em thương cháu lắm.
     
    nguyenha thích bài này.

Chia sẻ trang này