Dạo này tâm trạng lắm các bác các cô ợ.... minh chửa có gd ... nhưng cứ vào đây để cùng sẻ chia với các cô các bác. mong được kết bạn nc voi các bác cho đỡ bùn.......hix(u) và mong tìm dc 1 nguoi để chia sẻ .hix.
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? bác có nhìu xiền thì mang phân phát đi lấy niềm vui.....
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? lạ nhỉ. Mình chỉ buồn khi hết tiền thôi còn khi có tiền là thấy: cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, ca hát và miệng cười tủm suốt ngày. mẹ này có cần mình tiêu hộ không?
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? chị nói chuẩn đấy nhé...hehe mang niềm vui cho ng khác cũng là cách mang niềm vui cho bản thân mình...
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? Có người nói tiến k thể xoa dịu nỗi đau nhưng nó làm cho nỗi đau của mình dễ chịu hơn! hihi](*,)
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? có tiền buồn nỗi có tiền, ng không có tiền đau đầu nỗi k có tiền. Kiều j cũng khổ
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? hờ, mình chỉ mong có nhiều tiền để lo được nhiều việc, hic
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? Mình cũng chỉ mong có vậy... chưa bao giờ nghĩ rằng người có nhiều tiền thì sẽ buồn!
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? có tiền thì buồn ít thui,còn k có tiền mới gọi là buồn thê thảm chứ?Nh tiền k biết làm gì thì bạn chia sẻ cho những ng cần giúp đỡ họ mang lại niềm vui cho ng khác
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? Bác này đúng là rảnh thật. Giờ e ước chi có 1 tải tiền 500k rơi vào nhà e. Hehe....... E cứ hết tiền là buồn, có tiền đời lại phơi phới ngay )
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? He, chị giống em. Với em, cứ có tiền là vui
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? haha, giờ em có tiền có mà cười không khép miệng được ý chứ
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? E thà buồn phiền vì nhiều tiền còn hơn là buồn phiền khi ít tiền. Mỗi tội chẳng bao giờ em có nhiều tiền cả )
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? có xiền mà buồn thì đưa e tiêu hộ bác gì ơi....bác buồn nhưng tạo niềm vui cho e nên chắc sẽ vui lây đó...hehe.
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? Có xiền là vui, nhẹ hết cả người, chả bao giờ buồn cả, có chăng là buồn vì nghĩ cách giữ tiền không cho ai trộm hahhaaaaaaaaa
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? ôi, buồn quá thì đưa e tiêu bớt hộ cho, lúc đó là hết buồn ngay. giờ kẻ có tiền cũng khóc là sao ah
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? mẹ ơi, mẹ nó cho e hỏi mẹ nó ở chỗ nào yên sở đấy ah
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? Chị thì cứ có tiền là vui, chửa bao giờ có nhiều xiền mà buồn cả
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? iem chưa có nhiều tiền bao giờ cả, có vừa vừa có khi lại vui bác ạ
Ðề: Có ai nhìu lúc có tiền mà vẫn thấy buồn ơi là buồn ko nhỉ ? hớ.bác này nv là yêu đời mà.iem thỉnh thoảng cũng vậy