Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? mình thì k giống như mẹ nó chỉ trường hợp con hư quá k nghe lời mới cáu thui.Bởi thế mà nó bám mẹ cả ngày k rời bc.MẸ nó có thể sau sinh bị strees gì chăng?k nên cáu con quá nh nếu k càng lớn nó càng thấy bị hắt hủi bị cảm giác mẹ ghét bỏ nó.Như thế thật tai hại dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ của trẻ
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? em không biết các chị có mấy cháu rồi nhỉ? em thấy các mom có con đầu lòng hay cáu lắm (chị gái em là điển hình), thường là do chưa quen với việc chăm con, rồi bao vấn đề phải lo cho con, cho chồng, cho cuộc sống gia đình. em thì khuyên các chị nên có những ngày thư giãn, giống như là nghỉ xả hơi, đi chơi, mua sắm, họp mặt bạn bé............., bên cạnh đó học thêm kn chăm con và khéo léo nhờ chồng giúp đợ thì mọi việc sẽ ok thôi ạ.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình thấy bạn nóng tính thật hay cáu giận với chồng với con, mình nghĩ chắc bạn chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại nên hay cáu vô cớ với con. Thực ra bạn cũng vừa bước vào cuộc sống gia đình nên sẽ còn nhiều bỡ ngỡ nên gặp một tý vất vả sẽ sinh ra cáu giận ( Đây là chưa kể đến khó khăn về vật chất nhé).Mình nghĩ bạn phải tự điều chỉnh bản thân để thích nghi với cuộc sống hiện tại. Hay cáu giận như vậy tội cho bé và chồng bạn cũng sẽ buồn đấy. Mình bây giờ hay cáu giận lúc các con nhà mình lớn thôi,lúc bé yêu lắm bạn ạ ! Chúc hai mẹ con mạnh khỏe !
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? tớ cũng hay cáu với con lắm, cáu xong lại thấy mình nóng tính quá, lại xin lỗi con và ôm con vào lòng
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? hình như mẹ nó quá mệt mỏi đấy. Cần bt, bé có tội j đâu, con mình cơ mà. Bản thân mình cũng hay cáu với con lắm, mỗi lần như thế đều hít thở thật đều, tự nhủ mình là cần phải nhẹ nhàng, bình tĩnh, ko sau này phản tác dụng đấy, con cũng hay cáu gắt.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? em thì đợt này hay cáu với con lớn lắm vì con suốt ngày trêu em và bướng ko thể tả
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Bạn phải điều chỉnh lại thôi,cứ cáu gắt hoài ảnh hưởng tâm lí của con.Sau này con cũng dễ cục tính..
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? hic tớ đang bầu mà giai nhà tớ thì hay nghịch dai nó cứ đi qua mình là phải đấm cho mình mấy phát bảo mãi ko nghe vừa cho ăn roi rùi? mà nó đấm có phải nhẹ đâu, đợt đang nghén nó cứ đấm vào người là ăn bao nhiêu ra hết hic
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình vừa cáu với 2 tên giặc nhà mình đây. 1 trai 1 gái mà nghịch hơn 2 thằng con trai. Đang đi nghỉ, giường ở khách sạn là giường có bánh xe, hai anh em đứng ở hai giường ném qua ném lại quả bóng nhựa, hai cái giường cứ chạy qua chạy lại. Mình bảo cẩn thận ko ném vào đèn. Vừa nói xong chừng 50 giây thì Xoảng một cái. Cái đèn bàn văng xuống đất, may mà vướng cái dây điện nên ko cái bóng đèn ko bị đập vỡ. Có mẹ nào ko cáu được trong trường hợp này cho mình học kinh nghiệm kiềm chế với.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Bé có 5 tháng ah! Mẹ nó đừng phát mông đau bé nha! Mình nghĩ bạn bị stress, giai đoạn bé ăn dặm rất nhạy cảm, quan trọng lắm đó! Mẹ cáu gắt khiến bé sợ ăn sau này đó nha! trẻ rất thích được cưng nựng đó! Hãy chiều một cách khéo léo, hãy mang cho trẻ nhiều tiếng cười và niềm vui nhé! Tâm trạng của mẹ ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý của bé sau này đó! Chúc bạn bình tĩnh và có cách chăm bé hiệu quả, chúc bé nhà bạn ngoan, hay ăn chóng lớn nhé!
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? cảm ơn mẹ nó, quả là mình cũng hiểu giai đoạn ăn dặm quan trọng đối với trẻ, mình đang cố gắng đây...
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? cảm thông với mẹ nó, chúng mình cũng có muốn cáu với những thiên thần nhỏ kia đâu????
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? mình cũng hay cáu với con nhiều khi cũng biết là ko nên làm vậy ,nghĩ cũng tội mà nhiều khi nó bướng quá!
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình cũng hay cáu và quát mắng con lắm, nhiều khi tự nhủ là phải sửa mà chả sửa nổi. Quát xong lại thấy thương
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mẹ nó có gặp phải vấn đề hay căng thẳng gì ko? Phải thổi bay những căng thẳng ấy đi nhé. Nhiều người sau sinh cũng bị thay đôi tâm lý lắm, có người còn bị trầm cảm cơ. Có gì mẹ nó cứ bình tĩnh nhé, có gì thì nhờ sự giúp đỡ của bố nó và ông bà nhé. chúc hai mẹ con luôn khỏe mạnh nhé
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Khi nào mình giận chồng mình cũng hay mắng con. Giận cá chém thớt các mẹ ạ. Khổ thân con