Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Hình như năm nay không cần làm xét nghiệm tiểu đường, bạn mình vừa đi làm HSS tháng trước không thấy có xét nghiệm này, chứ như mình sinh năm ngoái thì là bắt buộc.
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Em cũng mới sinh cháu đc 1,5 tháng. Làm tiểu đg hay ko là do mình thôi mà. Em làm hss dịch vụ thì có xn, nhg có chị cũng nhờ làm hss mà ko có xn tiểu đg (tất nhiên giá cả # nhau) chả biết thế nào nữa. Update cho mẹ nào chuẩn bị sinh biết chi phí nhé. Em ko có bảo hiểm, sinh mổ nằm viện 5 ngày tổng cộng hết 8tr (trg đó cảm ơn ekip mổ 2,5tr nhé)
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Mình cũng đẻ VN nhưng cách đây 3 năm rồi,sạch sẽ,bs nhẹ nhàng,k đông,1 m 1 giường.chi phí ít.đến 32 tuần thù vào viện làm thủ tục nhập viện.xét nghiệm chờ lấy kquar lâu nhất,có lẽ là xét nghiệm máu.Làm tất các xét nghiệm hình như tầm 1t2.lâu rồi nên k nhớ lắm.hồi đó m chả quen ai,k phải nhờ vả bs nào cả.khi m lên bàn đẻ,bs hỏi ,em có nhờ bs nào k thì gọi điện cho bs đến.m bảo k.
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Các mẹ cho e hỏi sinh ở vn thì lúc vào sinh cần mang theo Nhũng gì? Em sắp 34w rồi hic
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Tks chị nhiều ạ Tại đợt 22w em đi 4D chỗ bác Thực, bảo í bảo em tăng cân nhanh (lúc đó em tăng 8kg ạ, mà có bồi dưỡng gì đâu , con cũng vượt cân nặng so với tuần nên sợ em bị đường huyết, chỉ định đi XN, nhưng các chỉ số của em dưới ngưỡng TB, làm em lo mất 2 ngày chị ạ Đầu tuần tới em vào viện làm rồi, có hướng dẫn của chị em yên tâm hẳn
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Mang theo tập xét nghiệm làm hồ sơ sinh này, đồ dùng cho con và mẹ, ở viện họ chỉ phát quần áo mẹ mặc trong viện thôi, còn đâu mình phải tự mang hết.
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật thanks mẹ nó, mẹ nó cho hỏi tên bs mổ cho mẹ nó nhé, mẹ nó theo từ đầu hay vào viện gặp ca bs trực là mổ, theo tớ thấy thì các mẹ theo bsy trước thừong cảm ơn 4-5tr, nhưng nếu vào viện gặp bsy trực ca nào mổ luôn thì chỉ khoảng 2-3tr thôi.
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Mình chưa tới bệnh viện đó nên không biết .....................
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Mình vừa đi làm hồ sơ sinh tại Việt Nhật sáng hôm qua đây! 8h đến bệnh viện: Khám siêu âm 2d hết 80K; xét nghiệm máu + nước tiểu hết 720K, 50K tiền dịch vụ để được lấy máu luôn không phải chờ đợi; 30K tiền khám phụ khoa: 250K tiền xét nghiệm dịch âm đạo: Tổng cộng chỉ có thế: hôm qua mình được 31 tuần, hồi 27 tuần đã làm xét nghiệm tiểu đường hết 150K; Tất cả tổng cộng chi phí là: 1280K; đến gần 10h sáng mình xong; chiều về qua lấy kết quả, còn một kết quả xét nghiệm dịch âm đạo phải 1 tuần sau mới lấy được, ai cũng thế! Mình không nhờ qua y tá nào cả, tự đi làm, thấy không có gì phức tạp cả! Nên các mẹ đừng ngại việc tự đi làm; Mình nói chuyện với mấy bạn thấy bảo làm qua y tá toàn mất 1850K đến 2 triệu!
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Đợt trước mình làm có cả thử đường huyết nữa, nhờ qua y tá thì được làm luôn cùng ngày, còn không thì mất 2 ngày. Giờ bỏ cái xét nghiệm ấy đi, đỡ bao nhiêu thời gian nhỉ.
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Vẫn có mà bạn, là xét nghiệm liệu pháp đường huyết đấy, hết 150K, tớ cứ nghi hiểu nôm na là tiểu đường!
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Hôm nay em cũng định đi làm hss (em đang ở tuần 30), nhưng mà trời mưa quá nên không đi nữa, đợi hôm nào tạnh ráo thì mẹ con em đi vậy. Thấy các mẹ chia sẻ thủ tục cũng đơn giản nên em cũng quyết định tự làm, tk được mấy trăm k sắm đồ cho con
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Vật giá tăng nhanh thật, mới 2 năm trước mình đẻ làm hồ sơ sinh nhờ y tá, đi mất một buổi sáng, thế mà cũng mất có 1tr2 thôi.... Đẻ ở Bạch Mai - Việt Nhật thì mẹ nào đẻ thường an tâm nhé, đẻ mổ thì tránh tầm chiều ra vì có một cái rất dở hơi mà giờ không biết đã thay đổi chưa: khoa phẫu thuật và khoa sản khác nhau, vì vậy mẹ nào đẻ mồ tầm chiều (như em là 5h chiều: đấy là em xin từ sáng mà 2h mới tới lượt nhìn ăn và tiêm thuốc gì đó, còn mẹ nào mổ cấp cứu thì thôi chịu chấp nhận rồi) thì sẽ nằm hồi sức gây mê là tầm 8h thuốc mê mới tạm tạm tan, mà đến 9h thì hết giờ rồi, các mẹ sẽ phải nằm chờ tới 8h sáng hôm sau trong trạng thái mất nước, mệt mỏi, chỉ được truyền vài chai giảm đau theo số lượng quy định và nói chung thì hết thuốc tế, dạ con co thì vết mổ rất đau và ngứa mà ko hề có ai bên cạnh, y tá thì trực ít thôi mà cũng chả làm gì ngoài chỉnh cho chai thuốc giảm đau chạy nhanh hơn tẹo. Ôi giời ơi các mẹ đẻ mổ cùng em đêm đấy chỉ biết nhìn nhau than qua ánh mắt và nét mặt (vì mồm có sức đâu mà nói). Em thề là 8h hôm sau phải mất 30' giao ban rồi được đẩy xuống phòng sau sinh, truyền cho chai vitamin hay hoa quả gì đấy mà em tỉnh hết cả người, chả đau đớn gì cả, chủ yếu là kiệt sức rồi nên đêm đau đớn rất khó chịu, nó ko chuyển mình xuống ngay như bệnh viện sản. Thế nên mẹ nào định đẻ mổ thì cố gắng đẻ buổi sáng là chiều được về phòng sau sinh rồi cho đỡ khổ
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật mình thì chưa sinh ở viện này nhưng mà mình thấy nhiều người khen bv này dịch vụ tốt,sạch sẽ.
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Em cũng làm HSS ở Việt Nhật hết 1850K, bây giờ giá cả đắt đỏ ghê. Buồn nỗi nhận kết quả em lại bị nhiễm vi khuẩn liên cầu B, phải đặt thuốc điều trị, cuối tuần này hết thuốc đi khám lại chẳng biết kết quả có khả quan ko? hic
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Đừng lo mẹ nó ơi, bạn mình lúc trước cũng bị như thế, điều trị đỡ đấy, giờ sinh bé được gần nửa tháng rồi Bạn cứ lạc quan lên nhé.
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Các mẹ cho em hỏi tắm cho bé ở Việt Nhật có cần kẹp $ ko ạ? E đang thắc mắc vụ này!
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Mình mổ 10h30 sáng đây nè,7h tối đc về phòng,nhưng mà cũng đc truyền đường với truyền nc muối,thêm 2 chai giảm đau nữa.Nên chả có cảm giác đói,mặc dù trc khi lên bàn mổ thì đói rã ruột,do nhịn ăn sáng Công nhận nằm phòng hậu phậu buồn chán dã man,mình cứ ngó ngó,hóng mãi mới tới lượt mình đc về phòng sản,mồm mình hoạt động tốt,nhưng mờ lại chẳng có ai để buôn,người nhà thì hết đứng lại ngồi ngoài cửa,thi thoảng có ai ra vào lại ngó vào,mình cũng ngó ra tìm,đoán khẩu hình,hỏi han tí cho đỡ chán Ờ VN ngoài tiền phải đóng ra thì chả phải chi gì hết nhé,kể cả khi tắm bé hay khi tiêm truyền