Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đóng tiền tháng này rồi lại lo đến tháng sau đóng tiếp . Bỏ tiền ra mua cái gì cũng nhấc lên đặt xuống, thế mà hàng tháng cả cục tiền nhà cứ đội nón ra đi .
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đất nhà e ở quê quá rộng lun í. Đem xuống đây được thì xây nhà cho thuê có mà chẳng mấy thành đại gia ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi đất trên này đắt gấp 10 lần đất ở quê chị,dù quê chị cũng ở tp đấy nhé. Chẳg biết sau lấy chồng liệu có phải đi thuê nhà ko nữa,nếu lấy ngy bgio thì chẳng phải lo nhà cửa nữa.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ý hay đấy em, có khi chị cũng vận tải tí đất ở quê lên HN thôi hehe
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Thế là sướng rồi. Ny em bây giờ cũng là người quê, nên chắc là (((((((((((((((((((( lại thuê nhà thôi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Èo chị vừa đọc vụ ăn cắp tài khoản ATM online ý , váng cả đầu, nghe mà sợ nhỉ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ngy chị cũng ở quê mà, hihi lấy ông ấy thì còn ko phải ở với nhà chồng nữa cơ, kiểu này phải úp sọt luôn thôi =)))
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Số mình đúng là cái số đi thuê nhà ) Có dzai có nhà cửa đàng hoàng tán tỉnh, làm đủ trò mà vẫn tỉnh bơ. Yêu anh nghèo, đi thuê nhà ).
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! gọi là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau chị à. hihi. Nhiêu khi lấy nhà giàu về mình còn bị khinh rẻ nữa ý chứ.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hức, tuần trước vừa mới đóng tiền nhà : 2tr4 tiền nhà + 400k điện nước= 2tr8....lại còn toàn tiền 50k....đếm mà ...quặn hết cả lòng mề Hức, cứ cái tình hình này có khi đi lấy chồng quách cho xong, roài xiền đó để dành biếu bố mẹ.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! 2 tháng nay nhà em dùng điều hòa mà tiền điện tặng khủng khiếp. Trước có 300-400k/ tháng. Giờ lên tới 900k/ tháng. xót quá đi mất.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhf mình có cái tủ đông, hicc tháng vừa rồi cũng 750k haizzz
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Theo em nhớ là chị vẫn alone. CÓ tiến triển gì rùi hử chị iêu?
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! E trọ chỗ này rẻ cả tháng vừa rồi hai đứa em có 1tr320K thoai, cơ mà nước bình ở đây đổi đắt dã man 25K/ bình, nhà em uống nước lại tốn nữa chứ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! oái, nhà em hai tháng 1 lần, 6,500,000 nản............................nếu mà có nhà có phải 2 tháng tích được bằng ý tiền không
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Thì đấy...1 mình 1 góc...thế nó mới " sầu ơi là rầu" chứ em ^^ Tiến triển mãi chả thấy đâu, chả nhẽ lại làm quả " liều " nhể...he he
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! chán thì mình mới có quyết tâm mà cố gắng, mau có nhà riêng nhé bạn