"Nhớ vợ hoài" một câu chuyện đã sáng tác thành bài hát!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tamquocmobile, 22/7/2013.

  1. tamquocmobile

    tamquocmobile Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Câu chuyện mà tôi sắp kể đây là một chuyện có thật về cuộc sống gia đình. Xin mời các bạn cùng theo dõi và suy ngẫm.

    " Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào cưới nhau mới mười tám, đôi mươi. Giờ các con đã đến tuổi trăng tròn cả rồi. E à! anh biết chuyện chúng mình đã đi quá xa rồi. Cho tới giờ cũng không thể nào quay trở về nữa. Nhưng trong anh vẫn luôn nghĩ về em rất nhiều.
    Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Những năm 1978, cuộc sống còn khó khăn lắm. Gia đình tôi cũng khó khăn thiếu thốn. Bố bị mù lòa, tất cả chỉ trông vào mẹ buôn bán chợ búa. Tôi là con út trong gia đình vì thế các anh chị cũng gánh vác những việc ra đình cho. Năm 15 tuổi, cái tuổi mà " nhất quỉ nhì ma ". Ham chơi nên chỉ thi vào được một trường cấp 3 bình thường ở huyện. Hồi ấy tôi nghịch lắm, theo đám bạn chơi bời. Cũng kể từ đó mà tôi mới lao vào cờ bạc, thâu đêm suốt sáng. Đến tuổi 20, cái tuổi mà lẽ đã là một sinh viên đại học. Vì bản tính ham chơi, bỏ bê việc học. Cái tối định mệnh ấy, tôi và em người con gái cùng làng đã đi quá giới hạn. Em 18, tôi 20. Vậy là đã 15 năm rồi e nhỉ. Bao nhiêu khó khăn, mặn nồng. Mình xây dựng hạnh phúc. Từ hai bàn tay trắng mình cũng xây nhà, 2 con cũng ăn học đến nơi đến trốn. Lỗi tại ai? Đã bao đêm anh trằn trọc suy nghĩ. Anh cũng là người chồng người cha không tốt. Cũng vì mải kiếm tiền, bỏ bê chuyện gia đình. Đi đêm về hôm, cũng chỉ vì miếng ăn manh áo. Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ lại theo một người đàn ông khác. Nếu thương anh, thương con, thương mẹ già còn ở nhà tại sao em lại như vậy. Có ai trả lời được khi em một mình bay vào sài gòn. Không người thân, không bạn bè? Em vào đó với ai. Khi em về, lòng anh như tan nát rụng rời. Cái đêm xảy ra xích míc không có anh em bạn bè can thì có lẽ giờ em cũng đã gần được 1 năm rồi. Cuối cùng bắt em chứng minh trong sạch bằng cách cắt tóc, cạo đầu. Mới làm cho a hả giận được. Ai có ngờ đâu, khi em ở nhà ngoại cũng là lúc công an xuống nhà và đưa anh lên đồn. Lá đơn đó ở đâu? Em trọng sạch tại sao lại viết đơn. Phải chăng có một ai đó nữa đứng đằng sau? 3 tháng ở trong đó anh đã thấu hiểu được, tĩnh tâm suy nghĩ về bản thân. Giá như anh cứ lái xe, làm công việc bình thường. Tối về nhà ăn bữa cơm với gia đình thì đâu đến nỗi. Nhưng anh muốn vợ a không khổ, các con anh cũng vậy. Em có hiểu được cho lòng anh không? Viết lên những tâm sự này cũng là lúc chúng ta mỗi người một nơi. Em sang Nga xuất khẩu lao động. Rồi cũng chưa biết khi nào về. Có ai hiểu nổi cảnh gà trống nuôi con thế nào không? Nhiều lúc tôi tìm đến r*** để giải sầu. Không lúc nào tôi không nghĩ về gia đình. Đêm khuya, tôi ngồi viết lên tác phẩm này. Mong các anh chị nghe và chia sẻ với tôi. để với đi những nỗi buồn. Chỉ là bản demo. vì đến lúc đó nghẹn ngào quá. có thể không hay."
    [video=youtube;WqHVZFAlM5s]http://www.youtube.com/watch?v=WqHVZFAlM5s[/video]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tamquocmobile
    Đang tải...


  2. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,087
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: "Nhớ vợ hoài" một câu chuyện đã sáng tác thành bài hát!

    đoạn đầu đoạn cuối chẳng ăn khớp j với nhau vậy chủ top?
     
  3. tamquocmobile

    tamquocmobile Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Nhớ vợ hoài" một câu chuyện đã sáng tác thành bài hát!

    Tớ viết không được tốt. Không biết viết thế nào cho hay nữa. Giờ chỉ thấy buồn thôi
     
  4. thubig

    thubig Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: "Nhớ vợ hoài" một câu chuyện đã sáng tác thành bài hát!

    hihi, không hiểu đoạn đầu cho vô với dụng ý gì :)
     
  5. tamquocmobile

    tamquocmobile Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Nhớ vợ hoài" một câu chuyện đã sáng tác thành bài hát!

    Đoạn đầu là đoạn trong bài hay trong clip? vì tớ ko viết văn giỏi. còn clip tớ demo. Hôm tớ sáng tác cái bài này là lúc chuyện tớ đã về nhà. Có đứa em nó định thu âm lại cho tớ.
     
  6. tròn

    tròn Guest

    Ðề: "Nhớ vợ hoài" một câu chuyện đã sáng tác thành bài hát!

    chẳng hiểu.......................
     

Chia sẻ trang này