Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Em cũng thấy lạ là thanh lý mà k có hình ảnh, mà mọi người hỏi cũng chẳng thấy trả lời là sao nhỉ?
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Đang lon ton chuyển nhà đây, chắc sắp ủng hộ đc roài
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Em cũng dùng tủ này, em mua ở gần nhà 1,1tr. Có trẻ con không có cái tủ này cũng đau đầu bà ạ, đến lúc vội chạy di tìm đồ cho nó chết mệt. Hồi mới sinh, nhà mẹ đẻ có 2 đứa giúp việc nên khỏe re, quần áo mẹ, quần áo con được xếp gọn gàng ngăn nắp, cần gì thì ới phát là có ngay. Ra ngoài này 1 mình phải làm hết việc, đi làm về nấu cơm, tắm cho con cho mẹ, dọn cơm xong thì chồng về, tối đưa con đi thể dục, đến thời gian bôi kem dưỡng da cũng không có, đi đâu cũng phải cắp con đi vì không gửi đc ai. Huhu, biết thế tôi về quê lấy chồng cho xong, , đã thế chưa hết tháng đã lo hết xiền mí đau chứ.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Hi, chào cả nhà. Bữa thứ 7 em đi ăn ốc với hai đứa bạn. Hic, bị ngộ độc thức ăn. Cả ba đứa nằm bẹp ở nhà mấy ngày. Sau này chắc tởn tới già mất.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O chít ốc mà cũng ngộ độc à chị lại thích ăn ốc đây
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Em cũng thích ăn ốc nhưng mama thường ko cho ăn ở ngoài, sợ ngộ độc. Ngày xưa mama cũng từng bị ngộ độc ốc, do người ta làm không sạch. Lần này đi với bạn nên quyết tâm hy sinh cái bụng để thỏa mãn cái miệng. Ai ngờ hy sinh nặng thế ....
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Trời mưa này ăn ốc thì nhất chị ạ, em cũng thích ăn ốc lắm.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Tôi thời gian tắm cũng k có này bà, về đón con tranh thủ tắm qua loa rồi cơm nước. Con quấn mẹ quá nên mẹ tắm trong con ở ngoài khóc nên k tắm lâu đc. Giờ sắp có em rồi mà đêm k ngủ yên vì cu anh đây.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O ở quê đang mùa mận quân (bồ quân ) tính mang ra bán cả nhà ạ cơ mà thấy rằng quả này rất nhanh hỏng. nên chắc gom oder thui nhỉ
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Chị mà bán mận quân thì em oder mở hàng nạ. Trong hàng ngàn thứ hoa quả em kết quả ni nhất.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Hic, chả khác gì nhà tôi. Cu anh mấy tuổi rồi mà đang quấn mẹ thế. Tối đến bà lén đi bộ ra ngoài thể dục mặc kệ bố con nhà nó, dần dần nó đỡ đi. Tối ngủ đừng cho cu anh ôm mẹ nữa, sau này hay ghen tị với em lắm đấy.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Chia buồn cùng đồng chí. T7 vừa rồi t vừa bị ngộ đậu bún đậu.hix Chỉ ăn bún + đậu + nước mắm, không mắm tôm, không rau sống. Nó hành hạ mình mất 1 đêm, đến h thì vẫn đau dạ dày âm ỉ.hix hix
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O rứa hử, mà ko hiểu sao, quả đó gửi ra hôm trước, 2 hôm sau bị mốc. hay do chị rửa nhỉ? nên đang ngại vấn đề bảo quản
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Khi nào cần cứ gọi nhà em nhé,hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Cảm ơn các mẹ nhiều.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Hồi mới sinh, nhà mẹ đẻ có 2 đứa giúp việc nên khỏe re, quần áo mẹ, quần áo con được xếp gọn gàng ngăn nắp, cần gì thì ới phát là có ngay. Ra ngoài này 1 mình phải làm hết việc, đi làm về nấu cơm, tắm cho con cho mẹ, dọn cơm xong thì chồng về, tối đưa con đi thể dục, đến thời gian bôi kem dưỡng da cũng không có, đi đâu cũng phải cắp con đi vì không gửi đc ai. Huhu, biết thế tôi về quê lấy chồng cho xong, , đã thế chưa hết tháng đã lo hết xiền mí đau chứ.[/QUOTE] Em giống y như chị, mà em còn không có thời gian đi thể dục như chị đâu đấy thế mà cũng 11h mới đi ngủ,hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Sao bác lại rửa. Em nghĩ lúc mang ra ngoài này, bác nhét báo thật nhiều ở xung quanh và đóng thùng chặt, để tránh va đập khi vận chuyển làm quả bị mềm. Quả này mà mềm mềm, rửa không ráo nước ăn hay bị đau bụng lắm á. Em bụng dạ xấu, nên lúc nào thèm không chịu nổi mới mua ((
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Úi chết, lại đụng hàng hả chị??hehe. e cũng đag bán mận quân. Mà sắp hết mùa rùi
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O à tại bác đưa ra để ăn nên phải rửa mà còn bán thì ko rửa được rồi
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Mẹ ngodong9 bảo mẹ tuenhi mách cho cách bảo quản này, mẹ này bán rồi chắc có kinh nghiệm rồi,hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Cu nhà tôi 3,5 tuổi rồi bà ạ. Không biết có phải trai mùng 1 lại sinh phạm giờ nữa không mà tôi nuôi con vất vả lắm. Giờ đêm vẫn sờ ti mẹ bà ạ, nằm giờ cũng tách cho nằm gần bố rồi nhưng mà được ít hôm như thế lắm. Cứ k có mặt của mẹ là khóc đòi mẹ, nên vất vả lắm.