Ðề: Sống thử - Ổn không? Em cũng thấy như mẹ nó. Đôi khi nhìn vào những bạn sống thử cứ bảo buôn thả nọ kia. Nhưng thực sự việc sống thử để hiểu nhau trước cũng ko phải là ko tốt. Các bạn chưa kết hôn, cứ tưởng chỉ có QHTD trước hôn nhân, mất trinh là khủng khiếp. Cưới vào mới biết còn nhiều chuyện kinh khủng hơn. Đút chân vào đc mà ko rút ra đc. p/s: Em chưa cưới ) Chỉ là nghe kinh nghiệm mà nói ra thôi ạ. Quan điểm của em là ko ủng hộ cũng ko phản đối. Hãy tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.
Ðề: Sống thử - Ổn không? mình và xã cùng mở chung vốn,chung nghề,quan hệ trướckhi cưới,có bầu trước khi cưới,chung tiệm 4 năm trước khi cưới,2 đứa cảm thấy rất hp.giờ thì bọn mình vẫn vậy,duy chỉ khác 1 tờ giấy đkkh thôi. ko bít đó có coi là sống thử ko ạ???
Ðề: Sống thử - Ổn không? Hic. các bạn trẻ bây giờ thật là nông nổi. cái này thuộc quan niệm của mỗi người thôi, có người thấy bt, có người thì ko. nhưng như anh bạn trong câu chuyện của mẹ nó thì ko ổn rồi.
Ðề: Sống thử - Ổn không? Sống thử thì phải ăn ở chung với nhau chứ mẹ nó. Với lại, đây là vấn đề quan niệm, ko phải vấn đề quan niệm. Hơn nữa mẹ nó và anh xã đến với nhau là tình cảm chân thành và thật sự. Như vậy thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng cái anh bạn trong câu chuyện trên thì là sống hơi phóng đãng mất rồi
Ðề: Sống thử - Ổn không? Bạn và xã bạn khi quyết định sống chung trước khi cưới là đã xác định sẽ cưới nhau, mọi thủ tục chỉ là vấn đề thời gian thôi đúng không? Còn hàng xóm nhà mình thì mình có cảm giác như là thử áo thử quần. 2 hôm nay lại ko thấy cô gái đâu nữa roài. Haiizzzz.
Ðề: Sống thử - Ổn không? Đúng là tùy từng đôi thôi, nhiều người về ở với nhau đến 3 _4 năm mà sau đó chỉ sau có vài tháng chia tay đã cưới người khác. Nhưng cũng có người thì ở chung với nhau và yêu thương nhau thật lòng vẫm cưới nhau và hạnh phúc.
Ðề: Sống thử - Ổn không? Nói chung là tùy quan niệm của từng người các mẹ nhỉ. Có người ko cần sống thử, sống thật luôn mà vẫn hạnh phúc. Có người thì sống thử chán chê rồi lại chia tay hoặc cưới nhau xong được vài ba tháng đã ai đi đường nấy.
Ðề: Sống thử - Ổn không? Đúng rồi đó bạn ơi! Mình cũng nghĩ như bạn đó. Nếu còn đi học thì thật là khó, lúc đó còn trẻ con, chưa suy nghĩ được chín chắn đâu. Nhất là sinh viên, cuối cùng chỉ khổ con gái thôi. Tớ chứng kiến 1 cảnh rồi. Tức là 2 bạn đó sống thử, bạn gái chửa 3 lân, nhưng cái đáng trách không phải là bạn trai kia, bạn ấy đi làm rồi cũng muốn cưới. Nhưng mình thật bất ngời khi đang có đứa thứ 3. tự dư bạn gái kia phản bội và đi yêu 1 người khác cùng quê. Mình thất thật dở hơi. trong khi các bạn sinh viên kể lại đi vay 9tr để phái thai. Bó tay luôn!
Ðề: Sống thử - Ổn không? Trước mình ở trọ thây phòng bên cạnh yêu nhau ở chung mấy năm rồi cũng không cưới , thật là buồn
Ðề: Sống thử - Ổn không? Chuyện của mình cũng ko biết nên tự hào hay xấu hổ. Mình và xã sống với nhau hơn 2 năm trước khi cưới, xã đi làm còn mình đang học đh. Cả 2 cùng lo cơm áo gạo tiền, cùng nhau gánh vác đối nội đối ngoại như đã cưới xin vậy. Cùng nhau làm tất cả những gì mình thích, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau tiết kiệm cho tương lai. Tới khi cưới chúng mình góp đc 50tr. Sau khi cưới mình có thêm hp đó là con gái nhỏ, tuy nhiên sau khi cưới 2 vc chưa đc cùng nhau đi du lịch đâu cả Dù chuyện này ko kể cho ai nghe cả nhưng trước khi cưới và tới bây giờ chúng mình đều rất hp, có rất nhiều kỷ niệm đẹp, 2vc vẫn thường ôn lại những kỷ niệm đói no ngày ấy
Ðề: Sống thử - Ổn không? đã đủ chín chắn và xác định thì nên sống thử chứ còn đang là sinh viên chưa có gì ổn định thì ko nên, vì nhiều khi để lại nhiều hậu quả lắm.
Ðề: Sống thử - Ổn không? em thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ sống thử, mà chắc cũng ko có chuyện đó vì ở với gđình thì lúc nào cưới mới về nhà chồng thôi chứ sống thử thiếc gì đc.
Ðề: Sống thử - Ổn không? em thì ko đồng ý với qđiểm sống thử. Sống thử chỉ có con gái thiệt thân thôi
Ðề: Sống thử - Ổn không? những gì bạn nhìn thấy chỉ là một chuỗi sự kiện với lượng thông tin tối thiểu thôi, theo mình chẳng đánh giá chuyện này làm gì, người ta cưới nhau rồi còn bỏ nhau, rồi lại cưới người khác, hỏi có nhớ người cũ không? sống thử khác sống thật là thiếu một đám cưới chuyện muôn thủa
Ðề: Sống thử - Ổn không? em nghĩ không nên sống thử. ông bà cha mẹ ngày xưa có sống thử đâu vẫn sống với nhau đến đầu bạc răng long, bây giờ sống thử lợi ít mà hại nhiều, đặc biệt với tương lai của các bạn nữ nữa
Ðề: Sống thử - Ổn không? 2 bạn có một tình yêu đẹp, cả 2 đều bản lĩnh, mình khâm phục 2 bạn chúc 2 bạn happy mãi mãi