Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? hehe, chết khiếp luôn chứ ah, gặp mấy người cư xử kỳ lạ thế này thì thần kinh dễ mòn lắm
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? Nghe mẹ nó tả e cũng thấy thót cả tim. Chắc là bạn ấy không bình thường rồi ah.
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? Tớ cũng nghĩ bạn đó không bình thường. Có khả năng là đang bị bệnh đó. Thật tội nghiệp!
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? em đi xe bus cũng nhiều nhưng chưa gặp trường hợp nào khiếp như vậy
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? mình đi xe bus đến cả chục năm cũng chưa gặp trường hợp nào thế, nhưng đứng ở điểm xe bus xin đểu thì tớ gặp rồi nhé
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? hihi đúng là to mồm cũng là một lợi thế đấy bạn ạ, mà là "nhiều khi" chứ ko chỉ "đôi khi" đâu
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? Ở trên xe bus tớ không sợ vì đông người và có phụ xe, còn nếu đứng đợi ở điểm nào vắng vẻ mà có người như vậy thì mình cũng sợ lắm.
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? trên xe buýt có nhiều người cũng chả có gì mà sợ có gì hét ầm lên nó cũng chẳng dám làm gì mình .
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? em thấy mẹ này nói quá chuẩn nè. em hay đi xe bus những chưa gặp trường hợp xin tiền trên xe bao giờ, chỉ 1 vài lần gặp ng xin tiền ở điểm chờ xe bus thôi ạ. Đa số là thanh thiếu niên khỏe mạnh thì em ko cho, cụ già thì cho. Có cả những lần họ đề nghị đc mượn đt để xin 1 cuộc gọi nữa, tuy sợ họ cướp giật đt lắm nhưng nhìn bộ dạng khẩn khoản của họ em lại mủi lòng
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? Bọn biến thái đấy các mẹ ạ!...........................
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? E cũng ghê cái khoản đth. Nhưng mấy lần đth hết pin cũng nhờ. Chắc mình trông hiền lành xinh xắn nên ai cũng giúp ạ
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? Mình chắc cũng tránh xa, sợ chả dám hét to, tránh cho sớm!
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? Quẩn xách cao tới nách, thái độ khó hiểu thế thì chắc cũng ko phình phường lắm oy, cơ mà vẫn đủ khiến người khác thót tim. hihi, Em mà thế chắc cũng cố gắng hét thật to cho hắn giật mềnh " t ko có xiền"
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? Hồi còn là sinh viên tớ cũng phải đi xe bus nhiều lắm, tình cảnh như bạn thì tớ chưa được gặp bao giờ. Chứ còn tớ gặp nhiều trường hợp khác biệt nữa. Gặp bọn chộm trên xe bus, mặc dù trời nóng nhưng chúng vẫn mặc áo khoác phao gió rộng để dễ hành động. Ngay bản thân tớ đã bị bọn chộm lấy mất điện thoại mà không biết gì. hix
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? Đúng kiểu không bt í, nghe bạn tả bạn ấy mà tưởng tượng bcuoi qua
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? xh có đủ loại người.xin tiền cũng đủ loại như thế. loạn thật
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? trên xe buy còn nhiều trò lắm đó.toàn bọn xin móc túi và xin tiền thui.mà chúng nó đi theo hội đấy.mẹ nó lần sau cẩn thận nhé
Ðề: Đi xe bus có ai gặp trường hợp giống em không ạ? ngày trc đi học em chỉ thấy móc túi nhiều thôi, chưa gặp kiểu biến thái như này bao giờ mn ạ