Giúp mình với các mẹ ơi!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguyenvu18hn, 1/3/2010.

  1. nguyenvu18hn

    nguyenvu18hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đang đau đầu và mệt mỏi quá. Vợ chồng mình đã lấy nhau được 7 năm chưa bao giờ cãi nhau vì này vì nọ, nhưng toàn cãi nhau và khủng hoảng với nhau vì mẹ chồng, và chị em nhà chồng thôi. Khởi điểm từ ngày yêu, zai đưa về ra mắt bố mẹ chồng đã nói xa xôi thế k lấy làm gì, nhà mình làm gì có điều kiện mua nhà lập nghiệp ở HN mà lấy? sau đấy được có vài tháng mẹ chồng lại hỏi thế lương của nó đâu hết mà sao tao chẳng thấy đồng nào (thực tế mình cũng chẳng thấy đồng nào, vì lương hồi đấy có 500k/tháng thì còn gì mà hỏi) mình buồn suốt mấy tháng liền. Và rồi zai vẫn quyết định cưới mình, bố mẹ chồng cũng kệ ( tự vay tiền làm ăn hỏi và làm đám cưới) đến giờ mình vẫn thấy tủi thân vô cùng. Và rồi chuyện con cái, cháu chắt, chuyện xây nhà xây cửa, cũng may mà mình k ở chung cùng với bố mẹ chồng, chứ chắc ở cùng k nổi. Ông bà ốm đau lại con zai và con dâu, còn con gái thì ngồi nhà mà chỉ trích nói này nói nọ. Còn có 1 chuyện mà mình cũng thất vọng k kém về em chồng mình. Nó đang ở nhờ nhà mình mà con mình lại quý cô, thích chơi với cô, con mình lên phòng chơi với cô, cô bảo cháu xuống nhà đi cho cô đi ngủ ( lúc đấy mới có 7h kém 15).

    Giờ em chồng cưới mẹ chồng bảo vợ chồng zai phải đưa cho bố mẹ chồng 10tr để lo cưới cho cô em chồng và mừng bao nhiêu cho em nó thì tùy ( nhưng k dưới 2tr đâu nhé). Có bố mẹ chồng nào như thế k? Có gia đình nào phải đặt ra vấn đề như thế k? Ôi sao mình lại thấy nặng nợ thế k biết. Mọi người ơi đừng nghĩ mình lại kể xấu gia đình chồng nhé, vì mình đang quá bức xúc mà chẳng biết nói với ai, chồng thì ở xa, trăm thứ đều đổ vào đầu mình, mình thấy mệt mỏi quá rồi, các mẹ ơi giúp mình với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyenvu18hn
    Đang tải...


  2. nguyenvu18hn

    nguyenvu18hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ thấy thế nào sau câu chuyện này nhé: Khi bố mẹ chồng, chị, em chồng biết tin zai nhà mình được thưởng tết 1 khoản khoảng 30tr, em chồng nhắn tin cho zai nói “em hết tiền, hết gạo hết mắm, hết mọi thứ rồi anh ơi”. Và nhắn thêm 1 tin nữa: “ anh ơi mẹ bảo mẹ không có tiền nên mẹ không đi khám bệnh đâu” (câu chuyện mẹ hết tiền k đi khám bệnh là : Mẹ có tiền để đi khám nhưng cô em chồng lấy tiêu từ bao giờ k hay, đến khi mẹ chồng sờ đến k còn nữa, mẹ chồng mới nói vậy), và rồi lại nhắn tin cho zai nhà mình. Sau lần đấy mình biếu bố mẹ chồng luôn 5tr. Lại đến chị chồng nhắn tin, “ Ra riêng anh chị xây thêm tầng 2, cậu mợ có tiền cho anh chị vay 10tr”. Mình nhắn tin là k có tiền, tiền thưởng để em sơn nhà. Tết về quê mình có 3,5 chỉ vàng mình mang xuống nhà và bảo “ sang năm anh chị làm nhà, em k có tiền nhưng em có 3,5 chỉ vàng đây, anh chị cứ cầm lấy thiếu thì bán đi mà làm” cả 2 vợ chồng nói 1 câu mà vợ chồng mình thất vọng tràn trề “ Vàng à, vàng thì nhà anh chị cũng có đầy, anh chị k vay vàng đâu, có mấy cây trong két kia kìa”. Nhưng mình vẫn hỏi lại, “nếu k thích vay vàng thì em sẽ bán vàng đi cho anh chị vay tiền?” chị chồng bảo thôi nên mình cũng thôi luôn. Nhưng mình nghĩ ở đây là có vàng sao k bán đi mà làm, lại phải đi vay cho mang nợ vào người ấy? Và sao lại có thể trả lời 1 cách thản nhiên đến thế? Các mẹ thấy có đáng buồn k?
     
    quyenttk0110 thích bài này.
  3. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    chắc gd chồng đang đòi Vc chị trả công nuôi nấng dưỡng dục ấy mà ..... phận làm dâu chẳng khác nào đi làm mứon ko công cho chồng con và nhà chồng vậy .......
     
  4. nguyenvu18hn

    nguyenvu18hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn nhiều, mình thật k hiểu sao mọi thành viên trong gia đình nhà zai mình lại thế, chứ thực ra mình cũng chẳng tiếc gì cả. Từ đến đất, xây nhà BMC mình k ủng hộ để xây nhà tẹo nào, mình cứ quyết định thôi, vậy mà khi xây nhà xong BMC bảo em chồng mình lên đấy lấy 1 phòng mà ở. Không biết đợt tới đây 3 mẹ con phải chuyển về ở cùng ông bà thì thế nào đây? Mình cũng chẳng biết có nhịn được như 1 số mẹ hay không nữa.
     
  5. mecun30405

    mecun30405 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    mẹ nó ơi theo kinh nghiệm của tớ, tớ thấy mẹ nó hơi bị dễ tính đấy. Tiền của mẹ nó lao động cả năm mới được chứ không phải tiền giời ơi đất hỡi mà phải chịu như thế. Hãy nghĩ rằng mình phải lo cho mình chứ họ không thương mình đâu. Nếu họ được một lần là sẽ có nhiều lần khác nữa. Như thế họ chỉ coi mình là con gà đẻ trứng vàng để họ moi thôi (xin lỗi vì có thể hơi quá), nhưng kinh nghiệm xương máu của mình đấy. Cữ nghĩ rằng mình đang giữ tiền vì tương lai tốt đẹp hơn cho con mình nhé.
     
    nguyenvu18hn thích bài này.
  6. nguyenvu18hn

    nguyenvu18hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cảm ơn bạn nhiều nhé, có lẽ từ giờ mình cũng phải làm theo mẹ nó, vì thực sự đôi khi mình xì tiền ra rồi (có nhiều khi mình cũng phải đi vay mà), sau đó 1 lời cảm ơn, hay 1 câu xin cũng k có, ( mình nói đây là em chồng mình, cho nó tiền chưa bao giờ biết mở mồm ra xin anh hay chị cả chỉ kể kể kể, cho thì cho k thì thôi chứ cho rồi thì cũng chẳng cần xin. Mình đang chán nhất là chuẩn bị cưới em chồng, MC thì đưa 10tr, còn mừng EC 2tr mất toi tháng lương của zai nhà mình rồi còn gì? Theo các mẹ thì thế nào? Có làm theo hay k?
     
  7. mecun30405

    mecun30405 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    mẹ nó à, điều quan trọng trước hết là zai nhà mẹ nó thế nào? thường thì họ cũng lo cho mẹ và chị em nhà họ lắm nên mình phải nói khéo. Mẹ nó nên nói chuyện với zai trước để thống nhất điều cần nói với MC. Nhưng lúc nói với zai thì đừng nên nói trực tiếp là không muốn đưa từng đó tiền, mà hỏi ý zai thế nào, theo ý em thì kinh tế nhà mình cũng chưa khá giả gì, lúc mình cưới cũng phải tự lo, nên việc đưa tiền cưới cho mẹ chỉ là đóng góp hỗ trợ thôi chứ không phải trách nhiệm buộc phải thế, tiền mừng cũng là tiền tình cảm, khả năng mình có bao nhiêu thì hỗ trợ bấy nhiêu... Cũng nên lựa ý zai bạn ạ. Hồi em chồng cưới thì tớ chưa cưới xã nhà mình nên thực sự mình cũng không biết cụ thể nên thế nào. Chúc mẹ nó sớm giải thoát được nỗi lo nhé.
     
    nguyenvu18hn thích bài này.
  8. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Mình nghĩ mẹ nó nên bàn bạc dứt khoát với xã nhà bạn,tất tần tật gia đình lẫn tài chính để về sau 2 vợ chồng cùng chung 1 hướng giải quyết đừng có nể nang quá.Đối với BMC mình phụng dưỡng đầy đủ vì dù sao BMC cũng là bố mẹ mình.Còn chị và em gái chồng bạn rõ ràng quan điểm để họ hiểu .Còn cứ để tình trạng này không những bạn mà xã nhà bạn sẽ bị street nặng nề.Chúc 2 bạn sẽ tìm được hướng đi mới và cải thiện được tình hình cũ.
     
    nguyenvu18hn thích bài này.
  9. Tom dep trai

    Tom dep trai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    3,890
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    823
    mình cũng thấy mẹ nó hơi dễ tính đấy . Đối với bố mẹ chồng thì tất nhiên mình cũng phải có hiếu , nếu BM ốm tìi nên đưa đi khám bệnh . Nhưng thỉnh thoảng bạn cũng phải nói gần nói xa về những khó khăn của 2VC bạn : nào là tiền mắn , tiền muối , tiền sữa cho bé , tiền đóng học , tiền mua quà biếu xếp.....bao nhiêu thứ tiền nữa.....Như thế họ sẽ hiểu , có khi họ ko thấy bạn kêu nên tưởng bạn nhiều tiền ...Mình ko lâm vào hoàn cảnh của bạn , mình lại ngc lại....Chúc bạn sớm lấy lại thăng bằng
     
    nguyenvu18hn thích bài này.
  10. nguyenvu18hn

    nguyenvu18hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ, quả thật là mình cũng dễ tính vì mình k ở cùng BMC nên đôi khi mình cũng nghĩ thôi chẳng nói làm gì. Nhưng mình nhớ năm ngoái bao nhiêu tiền thưởng của zai nhà mình đều để chăm sóc cho BC bị ốm, lên HN mình lo hết chẳng thiếu gì...hết gần 20tr trong vòng có 2 tuần. Nhưng chuyện đó cũng qua rồi, nghe các mẹ chia sẻ, an ủi mình cũng đỡ được phần nào stress, nhưng rồi cuối tuần này mình lại phải về quê để ăn hỏi và cưới cô em chồng, chắc khi ở quê cũng có gì đó căng thẳng lắm đây ( vì mình đã phải bán mấy chỉ vàng tiết kiệm của mình) để chuẩn bị đưa cho BMC mà. ( hôm vừa rồi BMC gọi điện cho zai nhà mình nói có vẻ như là dỗi " nếu bán vàng thì thôi, k phải mang tiền về" hic hic zai lại gọi cho mình và xả mình sao lại nói với ông bà là bán vàng để đưa??? Ôi thực tế là vậy mà sao lại k thể nói nhỉ??? Thế nên mình vẫn khất lần chưa về, k phải vì chuyện tiền nong nữa mà về giờ cũng thêm bực mình với mọi người trong gia đình. Đôi khi mình cũng chẳng biết làm gì, nói gì nữa, vì chán quá. Dù sao mình cũng cám ơn các mẹ đã trả lời cho mình giảm căng thẳng
     
  11. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Bạn hiền quá và nhà chồng bạn quá đáng quá. Bạn phải kiên quyết đưa ra ý kiến của mình và thực hiện! Kinh nghiệm của tớ rút ra là: càng nhân nhượng thì càng bị lấn tới. Vùng lên một trận đạp đổ chính quyền thì thằng tây nó mới nể, phục và sợ mình bạn ạ!
    Chúc bạn sớm giải quyết ổn thỏa việc gia đình nhà chồng!!!!!!!
     
  12. ZOE

    ZOE Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Chia sẻ với mẹ nó. Tớ may mắn có 1 gia đình chồng rất giàu lòng tự trọng (cho dù rất nhiều anh chị khó khăn), may mắn có 2 bố mẹ chồng còn giàu lòng tự trọng hơn cả các con cộng lại, lúc nào cũng ngại phiền con, con tốn tiền. Và may mắn nữa là chồng tớ, quan điểm tài chính rất rõ ràng, giúp cái cần câu chứ không cho cá.
    Nên, theo tớ lỗi chẳng phải ở mẹ nó mà nhà chồng mẹ nó quá đáng và chồng mẹ nó không thể hiện ý phản đối để gia đình bớt quá đáng. Đầu tiên chồng bạn phải cứng rắn hơn, từ đó gia đình chồng sẽ bớt mè nheo.
    Nhưng mà thôi, không phải ở chung là một hạnh phúc mà nhiều mẹ mơ mà không được mẹ nó ạ! :)
     
  13. mecun30405

    mecun30405 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Thôi thế là zai nhà bạn nghe lời mẹ mà không biết lo cho vợ rồi. Bạn cứ nói thẳng với zai là thực tế phải bán vàng đi để đưa tiền cho ông bà chứ có phải em nói sai đâu, hay là em bảo anh làm được nhiều tiền lắm, ông bà cứ liên lạc với kế toán của chồng con mà lĩnh lương của anh ý mà tiêu. Chuối, các lão ý cứ thích sĩ diện.
     
  14. nguyenvu18hn

    nguyenvu18hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ah, cho mình lời khuyên nhé, thế này thì các mẹ bảo mình có nên về ngay k? Thực ra thì kể ra mọi người đều thân thiện và cũng thực sự mong con cháu về thì khác, mà đây lại...
    Chuyện nó thế này các mẹ nhé. Hôm trước BMC gọi điện lên cho mình và nói là ngày 26 này là ăn hỏi ( cô em chồng) và mùng 6 tháng tới là cưới, nhưng đấy là dự định thế nên bố mẹ chưa chắc chắn lắm, thôi có gì bố mẹ sẽ gọi điện báo cho con sau. Nhưng zai nhà mình thì cứ gọi điện cho mình và nói mình cho các con về trong khi đó ông bà đã nói vậy. Mình cũng đã nói với zai nhà mình là như thế nhưng zai cứ nhất quyết là mấy mẹ con phải về. Theo các mẹ thì mình cho con về ngay cuối tuần này hay chờ ông bà thông báo? vì ông bà có nói hay yêu cầu mình về đâu? mà trong khi đó thì mình ở trên này 3 mẹ con cũng chỉ dạy nhau học và lo cho nhau thôi chứ cũng k có việc gì nhiều lắm. Các mẹ cho mình lời khuyên nhé, cảm ơn các mẹ nhiều
     
  15. Mẹ Anh Thư*

    Mẹ Anh Thư* Banned

    Tham gia:
    6/11/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Đám cưới em thì chị và các cháu nên về chị ạ. Gọi chồng thì cũng bao gồm cả gia đình chứ em chồng chứ có phải người dưng đâu.
    Nhưng thật sự e thấy chị dễ tính quá. Nếu là em thì ko có đâu ạ .h chị cứ thử nghĩ xem nếu bây h chị cần tiền chị vay hoặc đòi .Bmc.ec.cc có trả ngay ko? Ít nhất cũng phải để 1 khoản dự phòng chị ạ
     
    nguyenvu18hn thích bài này.
  16. Hieu_Nguyen

    Hieu_Nguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện của gia đình bạn cũng hết sức nan giải đấy, cái chính bạn phải là nói sao cho zai của bạn hiểu về vấn đề kinh tế nó quan trọng và ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống. Tất nhiên bố mẹ thì ai cũng phải lo đó là nghĩa vụ và trách nhiệm rồi còn cc và ec thì nói thật là "kiến giả nhất phận" điều kiện có thì mới xan xẻ được chứ mình còn chưa lo cho mình được thì lấy đâu ra lo cho họ. Bạn phải nhất quán quan điểm rõ ràng với zai chứ mà để các zai cứ chỉ huy từ xa k nắm bắt hết được thì mình là người mệt mỏi nhất. Chúc bạn sớm giải quyết ổn thoại chuyện nhà chồng. ;)
     
    nguyenvu18hn thích bài này.
  17. quyenttk0110

    quyenttk0110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    đọc mà bức xúc thay chị, Hix. Em thấy các lời khuyên của các mẹ khác khá là đầy đủ và hợp lý rùi. hi vọng chị và gđ sẽ có cách giải quyết tốt. hix
     
    nguyenvu18hn thích bài này.
  18. nguyenvu18hn

    nguyenvu18hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Thực ra k phải là mình k về, mà mình chỉ k muốn về sớm hơn thôi, còn trách nhiệm thì chắc chắn là phải có mặt rồi. Mình chỉ nghĩ rằng BMC mình cũng coi mình như là người ngoài thôi, nếu mấy hôm trước k cần đến tiền thì chắc cũng chưa nói cho mình biết là cưới cô em chồng đâu. Vậy nên ông bà cũng k muốn mình về sớm nên bà mới nói chưa chắc chắn rồi ông bà sẽ báo lại sau. Hic hic mình cũng cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với mình, từ giờ chắc mình cũng phải dắt vốn cho gia đình thôi chứ gần 10 năm rồi mà nhà mình cũng vẫn chẳng có gì cả, đúng như mẹ nó nói nếu giờ mà gia đình mình cần đến tiền thì chắc là khó có thể lấy lại hay đi vay mượn cũng k phải dễ. Cám ơn mẹ nó và các mẹ nhiều nha. Chúc các mẹ có 1 ngày CN thật vui vẻ và hạnh phúc
     
  19. meBi_510

    meBi_510 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Kinh nghiệm đây mẹ nó à:
    - Lương, thưởng (thu nhập) của 2 vợ chồng đừng bao giờ cho nhà chồng biết số thực, họ có tò mò hỏi thì chỉ nói 1/2 hoặc 1/3 thôi.
    - Luôn than nghèo kể khổ dù không phải thế (nếu mẹ nó làm được)
    - Nói chuyện thẳng thắn với chồng về việc phải thu vén cho gia đình nhỏ của mình, việc tích lũy cho con học, việc mình có lỡ ốm đau ra đó thì có nhờ vả được ai trong nhà không,...
    - Mua bảo hiểm y tế cho bố mẹ chồng ;)
     
  20. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Tớ thấy mẹ nó cũng dễ tính, thêm được quả gd chồng nghĩ mình như cái máy in tiền. Bạn nên nói rõ với chồng bạn để cũng giải quyết chứ mình bạn mà chồng ko ủng hộ thì cũng khó lắm
     

Chia sẻ trang này