có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chongchongtre, 23/11/2012.

  1. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Có mình, mình lúc điên lên thì trời đất gì cũng cái chứ kể gì mẹ chồng.
     
    Đang tải...


  2. mslee

    mslee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Mình thì cũng ấm ức với mc từ hồi còn là mc tương lai cơ. Chuyện là thế này. Nhà chồng mình và mình cách nhau 90km. Hồi yêu nhau bà đã nói gần nói xa là xa xôi cách trở rồi. Nhưng bọn mình vẫn quyết tâm lấy nhau. Đến dạo tết năm vừa rồi, mình xuống chúc tết và bàn kế hoạch đầu tháng 2 cưới. Thế mà bà làm ngay một câu: Nhà cách xa nhau thế thì chả cần cưới xin gì hết, cứ đi đăng kí rồi về đây ở. Mình nghe xong mà muốn uất nghẹn, tủi thân ghê gớm. Thực sự lúc đó mình cũng chả muốn làm con dâu bà nữa. Nên chả kiêng nể gì, ăn cơm trưa xong mìh vào phòng nằm khóc và ngủ đến tận 3h chiều, 4h dậy đi HN. Tối đấy mình nói hết mọi ấm ức trong lòng, mình thấy thế nào khi bị xúc phạm đến gia đình mình và bản thân mình như thế nào với chồng. May mà chồng hiểu. Rồi mọi chuyện cũng qua đi. Sau khi cưới xong mình đc chị dâu kể là cả nhà chồng xúm vào nói MC vì vụ đó. MC mình tức lắm, dỗi không ăn cơm 1 ngày cơ. Nên mìh biết thân biết phận là chả thân thiết gì với mc đâu. dù sao cả mình và bà đều ác cảm với nhau.
    Đến bjo mình không sống cùng bmc, mih và bà cũng hay gọi điện cho nhau nhưng khách sáo lắm. Khi mình có bầu, bà gọi lên cũng chả bao giờ hỏi thăm lấy 1 câu, toàn kể chuyện giời ơi đất hỡi. Mình đang rất sợ thời kì nghỉ sinh ở nhà đây. huhu
     
  3. Lucy Ho

    Lucy Ho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    hxhx khổ thân chị ấy quá... hiền lành quá r bị nhà ngta bắt nạt đấy mà...
    tớ nghĩ đến cả chồng chị ấy cũng như thế, thì tốt nhất nên bỏ, tiếp tục ở chung và đợi đến ngày nhà chồng chị ấy hiểu ra chả biết đến bh, lúc í thân xác héo mòn rồi cũng nên...

    chúc chị ấy nghị lực để vượt qua :D
     
  4. Tiem5678

    Tiem5678 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Mình k sống chung với mc nhưng cũng va chạm đủ kiểu nhưng mình cũng k cãi, mc nói thì mc nghe, mình k nghe cũng chẳng làm gì dc mình. Ng như bà mình mà cãi thì có 3 ngày 3 đêm cũng k hết chuyện. Hai vc mình cưới nhau tự bỏ tiền 100% thậm chí trước khi cưới vc mình còn phải bỏ tiền xây nhà tươm tất cho bà vậy mà đến khi con gái con trai bà dựng vợ, gả chồng bà bắt 2 vc mình phải bỏ tiền lo đám cưới cho con bà. Tết nhất, giỗ chạp gì cũng khoán trắng 100% cho vc mình. Mình đẻ cho bà thằng cháu nội, chưa bao giờ nhà nội cho cháu dc cái gì ( kể cả tiền lì xì Tết ) nhưng khi bà có cháu ngoại bà dt nói mình phải mua quần áo cho cháu ngoại bà, và đt nói chồng mình phải gởi tiền về cho vc em chồng mình nuôi cháu. Rồi suốt ngày bà trách vc mình k chịu đưa mấy đứa em chồng đi du lịch, hic. Em trai chồng mình làm con gái ng ta có bầu rồi k chịu nuôi con, bà bắt vc mình đem về nuôi.
    Cũng may em gái của chồng mình là ng biết điều nên mỗi lần bà đt cho vc mình như vậy nó đều phản đối bà. Trong khi mười mấy năm nay 1 tay chồng mình nuôi bà vậy mà bà cũng chưa vừa lòng, em trai út của chồng mình năm nay 30t mà tối ngày bà cứ dt trách móc chồng mình k nuôi nó ( khỏe mạnh tay chân đầy đủ suốt ngày ăn nhậu và đi đánh lộn)
    Chồng mình cũng chán lắm, 2 vc mình chẳng muốn nói tới, bà nói gì kệ bà, mình mà nghe theo chỉ có nước cạp đất mà sống và hầu hạ con bà tụi mình ít về thăm là xong, cứ gặp là vòi tiền, khổ lắm.
     
    Sửa lần cuối: 12/7/2013
  5. chongchongtre

    chongchongtre Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    mẹ chồng này mới là kinh điển này. mình mở topic này mới thấy rất nhiều bạn cũng bức xúc nhỉ? tóm lại là có dk ở riêng là hạnh phúc
     
    Tiem5678 thích bài này.
  6. Tiem5678

    Tiem5678 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Mình ở riêng đấy chứ, nhà cũng do ông bà ngoại cho chứ ở chung với bà chắc đất cũng k có mà cạp.
     
  7. illusion_8x

    illusion_8x Hội rắn đáng yêu 89

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    1,463
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Nếu MC không quá đáng quá, thì chắc cũng chung sống hòa bình được mà. Mình đi làm cả ngày, ít va chạm, thì có j cũng nên chuyện nhỏ bỏ qua. Nếu hiểu nhau thì dễ sống hơn. Còn nếu mà cứ chấp từng li từng tý 1 thì chắc rồi có ngày cãi nhau to. Ai cũng nói ở riêng là sướng nhất, nhưng mà như chị dâu mình ở riêng xong lại mang hết cháu vào nhà ông bà cho ông bà chăm sóc, vậy mà MC vẫn cứ lo không nói 1 lời nào...ko đòi hỏi j cả.
     
  8. dnee_shop

    dnee_shop Bán Buôn hàng Thái Lan

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    1,552
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    em thì ở chung riêng cũng đc, tại tụi em đi cả ngày chả va chạm, bmec tương lai của em dễ, sống chung ăn chug đỡ phải lo nấu :))
     
  9. dnee_shop

    dnee_shop Bán Buôn hàng Thái Lan

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    1,552
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Ui bà này có vấn đề về não ah.em gặp bà này em cứ chơ đấy. K cho lm gì em.ảo tung chảo. Bmc tg lai cho chog em tiền mở cửa hàng kêu k lo cươí cưới tự lo.e đếch cưới lun.bảo chung tay lo thì nge còn dễ nghe.cứ như nhà em k cho tiền ý. Tiền mẹ e cho ít gì đâu
     
  10. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,286
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Đúng là điên lên thì sống chết mặc bay chị nhỉ.
     
  11. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    tùy tình huống. nhưng nhièu bà mẹ chồng quái thai lắm. nàh mình bố mẹ chồng thì: mẹ chồng đồng bống, bố chồng tính đàn bà.
    kom có ma nào ở đc
     
  12. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    em chưa có gia đình nên chưa có mẹ chồng, nhưng mong sau này ko phải cãi nhau, mong thế
     
  13. mechitvasau

    mechitvasau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    MC em thì thuộc hàng kinh điển. VC em cưới nhau bà không cho 1 đồng nào, 2 vợ chồng tự lo, cưới xong tiền mừng kể cả của bạn bè em bà thu hết, không cho chúng em 1 nghìn nào. Lúc dẫn dâu bà cho em 1 chỉ rồi lại kể lể là chỉ vàng này phải đi vay không biết bao giờ mới trả hết nợ, chồng em bảo em là trả lại cho mẹ đi, em lột luôn cái lắc 2 chỉ trên tay em đưa bà, bà câà luôn còn hỏi ráo hoảnh: mấy chỉ đây. Hàng tháng chồng em đều phải gửi tiền về để ông bà chi tiêu, tháng nào chậm là bà lại nhắc khéo. Hôm nọ bà bảo: mẹ chơi phường vàng bị vỡ hụi, giờ mẹ nợ 5 cây vàng và 50 triệu tiền mặt, các con xem trả nợ cho mẹ, mẹ đỡ phải lo. Mình suýt ngất, vào nhà tắm ngồi khóc hu hu. Sao bà không nghĩ hai vợ chồng em tổng lương 15tr, thuê nhà HN, 2 đứa con nhỏ. Bố đẻ em mất bà lên viếng, lúc về câu đầu tiên bà hỏi em là: thế tiền viếng ông ngoại được bao nhiêu, bà ngoại cho vợ chồng con bao nhiêu. Bà lúc nào cũng bảo tao đi chùa để tích đức cho con cháu nhưng lên chẳng thèm thắp cho bố em 1 nén hương. Mẹ đẻ em biếu bà đủ thứ từ tiền, thuốc bổ, quần áo bà cầm hết nhưng mẹ đẻ em ngã gẫy chân bà chẳng thèm gọi lên hỏi thăm 1 lời nào. Bà chỉ tiền và tiền thôi. Đã thế, cả đời chẳng ra khỏi lũy tre làng nhưng lại tinh vi ra vẻ ta đâyhiểu biết. Con gái e tháng đầu 1 ngày đi khoảng 5 lần bà bảo tại em ăn canh rau ngót nên nó mới bị tiêu chảy cấp như thế. Em đi siêu âm 1 tháng 2 lần bà bảo em là siêu âm ít thôi không con nó bị đần. Con em 2 tuổi, biết hết các số, đếm xuôi từ 1-100, đếm ngược từ 50-1, thế có phải bị đần ko các mẹ
     
    chongchongtre thích bài này.
  14. susuBach

    susuBach Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    2,642
    Đã được thích:
    501
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Nói là cãi thì hơi quá hay gọi mà e nghĩ mình chỉ giải thích thôi chứ mà có lần mẹ chồng e cứ thù thỉnh thoảng mang ra nói bóng gió mệt lắm, nhiều lúc như thế thì nhớ tới câi '' bao giờ trạch đẻ ngọn tre...'' để tự an ủi .:(
     
  15. dnee_shop

    dnee_shop Bán Buôn hàng Thái Lan

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    1,552
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Đọc mà bức xúc thay chị quá. Bé nhà chị thế là trộm vía rùi. Đần gì.có mà bà nội ... vù tiền
     
  16. hoapham.dfse

    hoapham.dfse Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    2,743
    Đã được thích:
    430
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: chia sẻ cảm xúc khi "được ở" cùng gia đình nhà chồng - mẹ chồng - nàng dâu nhé!!

    Vợ chồng tớ thì cũng ở riêng nhưng mà sinh con xong thì phải nhờ bà lên chăm cháu. Lúc ấy mới phát sinh nhiều vấn đề vì cụ thì chăm cháu kiểu ngày xưa tao vẫn nuôi thế có làm sao đâu còn mình thì đọc với nghiên cứu nuôi con kiểu khác và thế là cãi nhau. :(. Thuê người GV thì không bằng bà rồi.
     
  17. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,129
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    m thì cũng ko phải là cãi mà là tranh luận với bà 1 thôi nhưng nghe vẻ bà khó chịu, chắc chẳng ai thích nhỉ
     
  18. dieuquynh

    dieuquynh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Ấm ức lắm đây nhưng không muốn cãi, vì sợ chồng buồn hơn nữa mẹ cũng già rồi nên hơi khó tính cãi lại thấy tội nên im lặng là vàng cho gia đình trong ấm ngoài êm cho rồi các mẹ ạ.
     
  19. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,401
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    chủ đề mẹ chồng nàng dâu đúng là chủ đề muôn thuở, em nghĩ con dâu mẹ chồng dù ít hay nhiều cũng phải có lần cãi nhau
     
  20. vipkut31403

    vipkut31403 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    cũng còn tùy tình hình đấy mẹ nó ah
     

Chia sẻ trang này