Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Cầu mong một ngày đẹp trời điều kỳ diệu sẽ đến với hai vợ chồng chị ah!
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Em cũng chúc cho phép màu sẽ đến với gia đình chị. Em cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như chị, vc đã tính sinh con nuôi rồi ý.mà sao trời thương chị ah.
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Con cái alf của trời cho, mẹ nó đừng quá lo lắng nhiều. Đôi khi vì mong mỏi quá mà lại bất đạt. Hai vợ chồng mẹ nó cứ yêu thương nhau, sống hòa thuận vui vẻ nhé. Có điều kiện thì đi khám xem như thế nào. Chúc điều ước của 2 vợ chồng sớm thành hiện thực nhé
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Chị ơi, cứ tin là có phép màu mà chị, có nhiều mẹ tưởng chừng không có cơ hội được gặp con yêu nhưng cuối cùng vẫn sẽ có 1 phép màu mà chị
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. a o cty tớn cưới nhau tận 10 năm sau mới co con cơ mẹ nó ah, con cái là trời cho nên hãy cứ tự tin rồi phép mãu sẽ đến nhé !
anh chị gắng đi làm từ thiện ở các trại trẻ mồ côi nếu có đk nhé, yêu trẻ trẻ đến nhà mà cố gắng rồi sẽ đến ngày con yêu về với vợ chồng anh chị thôi mà.
Ðề: Re: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Hi vọng sẽ có ngày vc mẹ nó có bé yêu, chúc phúc cho gia đình mẹ nó.
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Hy vọng có điều kỳ diệu đến với gia đình nhỏ của chị....
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Phép mầu sẽ đến với những ai biết trân trọng , bạn cứ yên tâm cô mình chạy chữa 10 năm trời có những lúc buông xuôi , có những lúc chán nản đến lúc tuyệt vọng thì phép mầu đến , 1 bé trai kháu khỉnh nhanh nhẹn lắm đó . Bạn đừng từ bỏ hy vọng nhé , phép mầu sẽ đến thôi
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. mong các mẹ sớm có tin vui... có con là một điều tuyệt với nhất.
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. cảm ơn bạn nhiều nhé, nhưng thời gian này vc mình đnag khủng hoảng, nhiều lúc mình chỉ muốn chết cho rồi, ko hiểu anh ấy nghĩ gì nữa..huhu
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. cảm ơn em nhiều, chị mong lắm em ạh, chị ước ao biết bao nhiêu, chỉ cần một đứa thôi....
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. ước gì điều đó sảy ra với chị, chị mong mong lắm...
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. mong bạn sớm có tin vui. lạc quan lên. bé yêu sẽ về với 2vc
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. K ai cấm mình hy vọng bạn à. Mình có đứa bạn, cưới hơn 2 năm mà đi lên viện tỉnh khám mãi k ra. Cuối cùng lên HN khám thì nó có cái màng ngăn ở tử cung i'... điều trị... phẫu thuật... giờ có thằng cu hơn 3 tháng rùi, Chúc bạn cũng sớm có tin vui như thế nhé,
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. oh vay la chac do me no suy nghi nhieu qua nen bi cham kinh do ma.chia buon cung chu thot nhe
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Lâu lắm không thấy chủ topic lên cập nhật tình hình... mong là bạn sớm có tin vui!
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. mình cảm ơn mọi người đã chia sẻ động viên , thời gian vừa qua vc mình sảy ra nhiều chuyện quá nên mình không ol thường xuyên được, vẫn chưa có gì mẹ nó ạh, nhiều khi cứ cảm thấy buồn nôn như nghén nhưng chăng phải..giờ chỉ ước có 1 đứa thôi, trai hay gái đều được..huhu.. đọc báo thấy ngừoi ta bỏ con ở bến xe mà buồn..
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Cố lên mẹ nó à, dạo này chồng cậu có uống thuốc và đi khám lại không? Có bác Sỹ Như trong nam nổi tiếng phết, cậu thử bàn với chồng vào đấy bác chữa cho, nếu khi mổ sinh thiết tinh hoàn mà tìm thấy tinh trùng thì sẽ yêu cầu trữ đông luôn. Nhà mình dọa này vẫn uống thuốc và đang tích cóp để đôi năm nữa vào gặp bác sỹ Như đây. Chúc mẹ nó may mắn nhé!
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Chủ top ơi, bạn đừng quá nặng lòng, cứ thoải mái tư tưởng và kiên trì theo chỉ định của bác sỹ là sẽ sớm có tin vui thôi! Khoa học thời nay đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi mà!