Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây Vấn đề chống ta chồng tây cũng đã được tranh cãi rất nhiều khắp nơi trên net. Nhưng có 1 điều rất vô duyên và theo suy nghĩ của nhà Tham khi đọc cmt của các anh Việt Nam ... hết 99% các anh VN xúm vào ném đá thô tục hạ cấp cái quan điểm lấy chồng tây của chị em Việt rằng là ham của to của dài. Cứ nghe thấy Gái Việt Trai ngoại là long đến óc ! Thật ngu xuẩn thiển cận bẩn thỉu..và đáng khinh bỉ!! Trong đầu của 99% đó không chứa gì ngoài tình dục và hành phòng. Nên cho đó là ưu tiên 1, rằng phụ nữ Việt hám dâm của to của dài. Thật là sự sỉ nhục không chấp nhận được. Một câu chuyện có thật từ các đồng nghiệp của nhà Tham . Hôm đó ê kíp được 1 khách hàng NN mời đi dùng cơm ..và khi vừa tan sở thì mặc luôn đồng phục công ty mà đi. Hôm ấy nhà Tham bận nên không đi chỉ có 2 cô bạn. Vào 1 nhà hàng cũng có tiếng thì có 1 nhóm các anh văn phòng ( nhìn qua cách ăn mặc bảnh bao ) khi thấy 2 cô bạn bước vào bàn với 1 anh NN thì lao xao nói to lên cho các cô nghe đại loại : Chỉ có 1 thằng mà những 2 con đi nâng bi. Xã hội đã phát triển... đa số chị em Việt giờ đã có nhiều bằng cấp.. làm việc với các đối tác nước ngoài ở các công ty lớn là việc quá bình thường.. Không cứ ai đi với tây đều là hạng phò phạch hám tiền hám dâm của to của nhỏ.. Thế mà lại có hạng đàn ông được nhìn là dân có học thức, chải chuốt bảnh bao sang trọng lại có cái suy nghĩ đê tiện và thiển cận cùng những lời lẽ hèn mạt đến vậy. Hôm sau được nghe các cô bạn kể lại câu chuyện này. Chuyện của chính nhà Tham. Đưa dùm người bạn vào Diamond mua đồ. Chính ông bạn còn nói với nhà Tham : - Rất nhiều người đang nhìn cô đấy, có phải phụ nữ Việt đi với đàn ông Tây luôn bị kỳ thị như thế? - SO WHAT ? WHO CARES ! Cuộc sống lứa đôi-gia đình không chỉ có sex. Sống với nhau, liệu sex sẽ chiếm bao nhiêu thời gian trong 24h đây ? Những cư xử đối đãi chăm sóc cho nhau đã chiếm hết 2/3 thời gian trong ngày rồi và điều này theo nhà Tham mới là quan trọng nhất. Nên tây hay ta không quan trọng. Đối đãi với nhau thế nào mới là đáng kể !
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây Thông cảm với nỗi bức xúc của mn, những đàn ông VN "văn minh" đô thị còn vậy. chả trách 1 sô những đàn ông ở vùng sâu vùng xa vẫn còn bạo hành với vợ con , còn gia trưởng cổ hủ ,tư tưởng lạc hậu ,ko tiến hóa ....haizzzzzz Nhân đây lại nhớ mấy cái cmt của 1 trang web do 1 hội đàn ông viết bình phẩm "bà Tưng" .Trời ơi !Đọc mà thấy buồn nôn luôn, mấy đàn ông ý dùng toàn những danh từ rất là... "chân thô" để miêu tả ,rồi những động từ cực kỳ mạnh để diễn tả về em ý ...Họ bảo là em ý phải được cặp với mấy anh Tây da đen to cao dài ...thì mới thỏa mãn ...này nọ kia ...Ôi , choáng , sao mà lúc đấy các ông ý giỏi "văn" thía hok biết, đọc xong thì cứ gọi là tim gan óc phèo phổi của mình lẫn lộn ,nuốt ko nuốt được mà nôn ko nôn được.
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây hihi, em cũng thích cách đàn ông Tây bày tỏ và đối xử với người yêu hơn đàn ông Việt. các anh nhà mình nhiều người không học được cách trân trọng bạn gái đâu, vì thế tụi em cũng thích đàn ông Tây hơn
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây Đàn ông Tây ga lăng, lịch thiệp và rõ ràng trong chuyện tình cảm ơn đàn ông Việt! Tuy nhiên do rào cản về văn hóa, ngôn ngữ, em vẫn kết đàn ông VN hơn các chàng Tây!!
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây Hot News của em Tứng từng tưng thì nhà Tham có liếc sơ hình ảnh mặt mũi em í. Không có đọc bài. Nhưng cũng đoán được số đá mà em í hứng. 99% Đàn ông Việt đó đừng nên tự ti ghen tị so đo của to của nhỏ với Tây làm gì. Nên sống sao để cho bộ não của mình,trái tim của mình,tư cách của mình phát triển cao-sâu-rộng-lớn là đủ. Đa số phụ nữ Việt chỉ cần có thế mà thôi! PS : Còn không phải tất cả các anh NN đều là loại cùi hủi vô học nghèo rớt mùng tơi ở bên đó không cưới nổi vợ như các thể loại Hàn quốc hay Đài Loan hay China đâu...mà có rất nhiều người là những real tycoon..nhưng họ nghe tiếng phụ nữ Việt hiền dịu, đảm đang chung thủy, chịu thương chịu khó thường chồng thương con ..nên tìm vợ Việt để mưu cầu hạnh phúc chứ còn sex thì họ kiếm đâu chả có. Có ông bạn là 1 đại gia bất động sản bên Mỹ sở hữu trên 3 triệu m2 nhà đất văn phòng... vv.... mặt mũi cũng rất man.. nhưng tìm vợ Việt vì người bạn của ông ấy có 1 cô bạn gái người Việt sống chung đã vài năm bên đó và người bạn ông ấy bảo là SUPER HAPPY (nguyên văn ) với cô bạn gái Việt của mình.Nên anh chàng này mom mem tìm vợ Việt..
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây em kb trên fb. oài toàn người lớn tuổi hơn m mà,họ nc nhiều khi từ ngữ thô tục chả xứng vs tầm tuổi và học thức gì cả. cứ mở mồm ra là ... thực sự là nghe chối tai,ko đọc luôn .nhiều khi muốn chửi họ nhưng m là gì mà nói họ thế. cái gì cũng thế thôi,cứ làm theo rồi cũng sẽ quen và ăn sâu vào con người. làm con người pahir có sự khác biệt,ko a dua bây đàn đc. chúng ta là con người,là những sinh vật có suy nghĩ.
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây Chồng tây hay chồng Việt thì theo mình phải xuất phát từ tình yêu thì mới lâu bền được.
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây Chị chồng em đi sing về bảo qua bên đấy về nhìn trai việt nam chán chít , bảo bên đấy họ ga lăng lém mún ở bên đấy nun
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây Khuyến khích chị bạn "cải tạo giống nòi" đi nếu chị chưa có gđ và nếu có duyên với người ngoại quốc
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây mình thấy quan trọng là hợp nhau và ở với nhau được cả đời thôi chứ yêu nhau thi ko phân biệt điều gì hết
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây mình có cô bạn đang mê mẫn vụ đi tìm giai tây để lấy làm chồng, nhưng lại mơ mộng kiểu duyên số chứ ko thích mai mối......... ui tây hay ta cũng do duyên số cả mà thôi ah!
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây hihi, em ko thích lấy chồng tây, hihi, ta về ta tắm ao ta thui ạ
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây Đồng ý với bạn. Mình đã từng hơn 1 lần rơi vào cảnh vừa đẩy được cái cửa to nặng ở khu sảnh nào đó mở ra chưa kịp bước vào thì một "đàn ông" VN từ phía sau lợi dụng mình đang giữ cửa lách tót ngay vào rồi đi thẳng, trông còn có vẻ hí hửng lắm. Hic, mình tự nhủ coi như mình mở cửa cho con chó, con mèo đi qua thôi, cho đỡ bực. Đồng nghiệp mình, cũng là người học cao, đi nước ngoài thường xuyên, vậy mà hôm 2 anh em đi công tác bằng tàu hoả, cùng ra ga đến cửa toa thì ông anh leo lên trước mất hút, còn cô em hì hục với cái va li nặng vì bậc toa tàu cao quá mà không có ai giúp, mồ hôi mồ kê vào đến khoang thấy ông anh đang ngồi thảnh thơi lại còn phán một câu: "sao em chậm thế?", bó tay. Một hôm tranh luận về đề tài tương tự như top này, mình lấy ví dụ chứng minh, ông ấy bảo: "thế những lúc đó sao em không nói, cứ điều động đi chứ", hic, ý ông ấy là sẵn sàng giúp nhưng mình phải nói muốn ông ấy làm gì thì ông ấy mới biết, chứ không tự nhận thức được là những việc đó đàn ông nên giúp đỡ phụ nữ, kiểu như nếp sống đã ăn vào suy nghĩ rồi, automatic là như thế. Còn về chuyện chồng tây chông ta thì mình nghĩ tuỳ thuộc vào duyên số và tình cảm thôi. "Phụ nữ như hạt mưa sa, hạt vào giếng ngọc, hạt ra cánh đồng". May mắn, khéo chọn và khéo cư xử thì được chồng tốt, hạnh phúc bất kể là ta hay tây.
Ðề: Không cổ súy cho tinh thần này,nhưng mời cả nhà cmt nhé !!!!! đẹp zai, khoai to Đùa thôi chứ em chả báu bở gì khoai tây đâu. Khô không khốc! Đàn ông Việt tình cảm hơn nhiều!
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây Nói chung cũng tùy, các chị em có nhiều lý do để mê giai Tây lắm ạ. Em thì vẫn vote cho chồng việt vì hiểu văn hóa và tập tục ở nhà. chứ chị em lấy anh chông Pháp mãi không biết tiếng việt mỗi lần cho ông ý về nước là lại phải kè kè theo vì ông không biết nói chuyện với ai
Ðề: Không cổ súy cho tinh thần này,nhưng mời cả nhà cmt nhé !!!!! like mạnh ý kiến của bạn, buồn cười quá
Ðề: Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây Hi, con mình tương lai chắc không thuộc hàng các "sao" nhưng thực ra mình vẫn muốn nếu có thể thì con lấy chồng tây cũng tốt, nhưng phải xuất phát từ tình iu của 2 đứa. Thực tế thì dân VN mình vẫn còn nhiều người, nhiều nhà còn tư tưởng chưa thoáng. VD lấy nhau mà không sinh được con, lỗi lại do vợ thì đến 90% là họ ly hôn dù họ có yêu nhau bao nhiêu lâu và vẫn còn yêu nhau. Áp lực từ những lời nói xung quanh sẽ khó có thể làm gia đình sống thoải mái được. Như mình hồi mới lấy chồng, tính kế hoạch 2 năm nhưng đi về quê chồng, làng xóm bảo chưa có con thì chưa phải là vợ rùi cứ xì xào về mình. Nay mình đã có 1 cô con gái thì lại cứ đòi phải thêm 1 thằng nhóc nữa đi, họ hàng còn cho mình 1 đống tài liệu từ chép tay, mua sách ngoài hiệu, hàng cân hạt dẻ nhỏ xíu để ăn.... Mình xem phim hoạt hình UP, thấy ngưỡng mộ cặp vợ chồng già trong phim đó lắm. Xem phim nước ngoài nhiều thì cũng thấy lối suy nghĩ của người nước ngoài thoáng hơn về nhiều mặt, không chỉ có chuyện con cái. Và quan trọng hơn, họ thường biết làm mới cuộc sống hôn nhân của mình. Cách họ nói chuyện với con và dạy con cũng hay. Vậy nên tương lai mình sẽ đầu tư con học tốt tiếng Anh để con có nhiều cơ hội giao lưu bên ngoài hơn. Keke, biết đâu về già còn được ở trại dưỡng lão nước ngoài. Ốm yếu, bệnh tật bắt các con chăm sóc hoặc thuê người giúp việc ở nhà cũng tội tụi nó.