Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình thì bé đầu do bác sỹ Cần ở viện C đỡ đẻ (sinh mổ) nên bé này cũng sẽ tiếp tục như vậy. Bác í chắc sẽ lại đưa mẹ con vào Bệnh viện Bưu Điện ạ.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! e cũng đang định theo 1 bsi, cơ mà nếu sinh buổi tối mà gặp bsi như của chị thì cũng nản quá nhỉ?hix, lại pải xem xét lại vì nhà e cũng ko có điều kiện lém hay là e cứ vào rùi nhờ y tá ở đó là xong
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mẹ minh tâm ơi; cho mình xin số điện thoại của bạn làm ở nhà D PSHN được ko?? mình 3 tuần nữa cũng đi làm hồ sơ sinh vs đăng ký rồi. mà cũng chưa xin được số của ai.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ui sao c giống em thế c ơi, em bị 1 tuần nay rùi chưa khỏi hẳn đây chị ah hix hix (
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Thế khi nào làm HSS vậy nàng //?????????????
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! bon chen sang đây rùi hả nàng? t chưa hỏi, nhưng hỏi những ng đi trc thì tuần 36 mới làm nàng ạ... làm hss cần làm những gì ấy nàng? làm rồi thì truyền đạt lại đi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hum qua em đã đi khám dịch vụ ở 56 HBT để làm HSS bên PSTW rùi cả nhà ạ ! Đông không tả dc, đợi chờ mà oải hết sức hix hixx (
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hí như bên PSTW này thì chỉ nhịn ăn sáng, đến đợi lấy số, phiếu, thu tiền - Hút máu, lấy nc tiểu - Đi siêu âm - Đi khám - Có sổ bệnh án thì làm HSS thui, Hqua tớ vẫn chưa đợi lấy kết quả Xét nghiệm máu, ko bít ntn !
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! chắc chả vde gì đâu, nhưng sao t thấy bảo làm hss sớm đến lúc gần sinh vào viện nó lại cho làm lại để lấy kqua mới ý, k bit có phải k nữa, vào face đi nàng
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! các mẹ đa đi làm hss rùi à.. mình còn 2 tuần nua.. cung thấy hồi hộp lo lắng quá đi mất.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Cảm ơn mẹ nó nhé, trộm vía người mình không bị sốt gì cả, chắc bị viêm mũi dị ứng rồi, cả ngày nay hắt hơi sổ mũi chảy cả nước mắt nước mũi, chỉ sợ con bị ảnh hưởng thôi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! nghe các mẹ kể mà sợ quá. mình đẻ nhóc đầu năm 2007, đẻ thường, nhờ người nhà là bác sỹ Ánh gọi điện giúp đỡ nên mọi thứ đều oke, mẹ tròn con vuông ko mất xu nào cảm ơn, mình vào viện lúc 2h đêm, mở 2 phân, nhập viện luôn. Thấy các mẹ kêu la dữ quá cũng sợ, nhưng lúc ấy chưa đau lắm nên còn nắm tay các mẹ khác nữa... sau mấy lần kiểm tra mà vẫn chưa mở đc thì được nằm riêng 1 giường, mình thấy họ tiêm cho mình kích thích đẻ vì cổ tử cung cao... mình cũng ko biết là có thuốc gì ko mà ngủ 1 giấc đến 8h sáng thì tỉnh dậy, lên bàn đẻ, rặn có 3 phát là xong... hi hi. Đẻ xong mình được ra 1 giường, hôm trước hôm sau thì về luôn... Năm 2007, rất đông các baby ra đời, viện phụ sản HN đông ơi là đông, toàn ghép giường thôi, may mắn mình được nằm 1 giường nghỉ ngơi. Giờ ko biết thế nào, thấy các mẹ tả thì tình hình là rất tình hình, cứ phải chuẩn bị ít phong bì cho yên tâm.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! ui, mình cũng bị bệnh viêm mũi dị ứng đó, ko hôm nào đến cty là ko hắt hơi sụt sịt cả buổi sáng, tối về nấu cơm xong lại hắt hỏi sụt sịt tiếp hix, khổ thế chứ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi.. thấy nhiều người kêu đi đẻ đau lắm.. em lại thấy sợ.. nghe chị kể em thấy bớt căng thẳng hơn rùi đấy
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Đi đẻ thì rõ là đau rồi mà, nhưng đau nhiều hay đau ít còn do cả tâm lý của mẹ nữa, mình đi đẻ tâm lý thoải mái nên không thấy đau mấy, còn bé giường bên cạnh mình thì kêu như cháy nhà
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Oánh dấu tham khảo ý kiến của các mẹ ^^ thiên thần của em chắc cũng chào đời cuối tháng 9, đầu tháng 10 ^^ hihi :X mong từng ngày được gặp con yêu ^^
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Cứ để tinh thần thoải mái đi em, không đến mức như vậy đâu. Giữ sức để còn sinh nữa...
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hôm mình vào viện, có chị cứ níu tay mình kêu la, y tá họ bảo cứ khóc cứ kêu thế sức đâu mà rặn, nhìn cái cô này này (chỉ vào mình) có kêu câu nào đâu..... hi hi...
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi ............. Thế fai học chị thui !!!!!!!!!!!!!!!!! Hy vọng là lúc í tinh thần dc như c
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Nói chung, mình nên chịu đựng 1 chút, vì còn rất nhiều người khác nữa, đau thì đau thật, nhưng mà kêu to quá người khác họ cũng sợ, phải ra khẩu hiệu "tinh thần" để yên tâm chứ. Có mẹ tóc tai xõa, mồ hôi chảy đau quá cứ khóc trông cũng sợ, hi hi.