Hồi mình lấy chồng, bố mẹ đẻ cho con gái một bộ nhẫn lắc kiềng 1 cây vàng.Bà ngoại, các bác với các dì cũng cho khoang hon 1 cây nữa.Còn mẹ chồng mình cũng mua 1 bộ lắc tay với kiềng, thế mà khi con dâu về thì tiếc cho mỗi cái kiềng thôi, còn cái lắc thì giữ lại đeo cho đẹp.Cưới xong, khách khứa về hết là mẹ chồng ngọt nhạt nói đưa hết vàng cho chị chồng mình cất vào két.Cho đến tận bây giờ cũng chưa thấy lại mặt mũi vàng vèo như thế nào,Thôi coi như chị giữ hộ ko mình giữ thì lại tiêu hết. Vấn đề là mẹ chồng mình lại đi rêu rao với mọi người là "nó ( tức lả mỉnh ạ) đi lấy chồng mà xách theo được túi quần áo".Trong khi tháng nào bố mẹ mình cũng gửi thêm tiền cho con như hồi còn đi học, sợ con thiếu thốn mà lại ở xa bố mẹ.Chính mẹ chồng mình cũng biết điều đó, thế mà...Có lẽ theo bà nhà gái phải cho 1 đống tiền hoặc 1 miếng đất mặt tiền thì mới là cho.chứ bèo nhèo mỗi tháng vài triệu bạc thì ko được. Mình thấy bị xúc phạm ghê gớm.Giờ mình cũng chả biết làm sao nữa.Than thở với bố mẹ mình thì sợ bố mẹ buồn.Than thở với chồng, chồng lại cáu với bà, rồi bà lại khó ở, rồi mình lại khó sống.Thanh thở với các chị chồng?có ai lại đi nói với các chị là mẹ của các chị đối xử với em như thế.Ôm trong lòng 1 mình & street .Các mẹ mà trong hoàn cảnh mình thì sẽ làm gì?
MC em cũng rất công bằng, cưới CG, BMC cho 1 cây vàng, gồm kiềng, lắc tay cho con gái và nhẫn cho con rể, đến lúc cưới em, BMC cũng cho y xì thế, mỗi tỗi nhẫn của chồng bé xíu xíu so với cái nhẫn 3 chỉ của em rể. Bù lại MC em bonus cho em thêm 1 cái kiềng vàng tây mà em rất thik vì có thể đeo được hằng ngày. Cưới xong, đống vòng vèo vàng bạc, MC e cũng đưa cho 2 VC giữ hết, và bà cũng bảo nếu thiếu tiền thì bán đi mà làm ăn, chứ ko cần phải giữ làm kỷ niệm gi gì hết. Và điều may mắn hơn hết là BMC em có tư tưởng rằng VC mới cưới, nên để chúng nó tự lập, nên cho tụi em ở riêng luôn. E cũng nghĩ là dù là hình thức hay thật tâm, em vẫn thấy cảm ơn BMC vì những ngày đầu chung sống, chúng em ko vấp phải quá nhiều khó khăn như các cặp VC khác, "đầu xuôi, đuôi lọt" em cũng mong cs sau này của tụi em sẽ gặp nhiều thuận lợi.
Thế này thì khổ thân chị quá , mà mẹ chồng chả biết điều j cả ? Cái này chị phải nói chuyện với ông xã chị , để anh ấy tác động vẫn tốt hơn là ng khác mà chị .
Đủng rùi.vòng vàng nhà ngoại cho để giữ làm kỷ niệm sao lại để người khác giữ hộ nhỉ.lạ quá.lớn rùi chứ đâu phải bé đâu mà sợ mất.chẳng nhẽ khi cần thì lại hỏi à?trong khi rõ ràng đồ đó là của mình
Có nhà ko có xiền cho con thật thì ko cho, chứ ko phải là văn hóa thấp đâu bạn j j trên kia nhá. Có thể quan điểm của họ là cho các con cái cần câu để kiếm sống, chứ ko cho con cá để ăn thì sao? quan điểm của em; BM cho gì cũng quý, ko cho cũng quý. hi hi. Hôm trước đến cơ quan, các chị cũng hỏi là được BMC cho gì, e cũng thật thà khoe, là được cái này cái kia, thế là 1 bà làm tạp vụ bên chỗ em (láo toét thế ko biết) kêu là: "LẤY CỦA MẸ CHỒNG NHIỀU THẾ THÌ CHỈ CÓ KHỔ THÔI" Chả nhẽ mình lại bảo, MC cháu có tiền thì MC cháu cho nhiều, cô ko có xiền thì sau này cô ko cho CD thôi, cần gì phải trù ẻo thế. Bực éo chịu được
người ta nói "của biếu là của cho , của cho là của nợ" , vậy thì ngày xưa thường em cũng thấy chỉ nhà gái cho gon gái của hồi môn thôi , còn về phần nhà trai sẽ tự nguyện đem sính lễ tới xin dâu ( nhiều ít tùy tấm lòng điều kiện cho phép ) cũng có 1 vài nơi thì nhà gái yêu cầu mang bao nhiêu tới mới cho xin dâu . còn bây giờ điều kiện kinh tế khá hơn" phú quy sinh lễ nghĩa mà " cái này nó chỉ là cái nghi lễ cho đẹp mặt hai họ và cô dâu chú rể thôi ( hay là làm vậy cho oai ) và cũng có thể đấy là cái của người ta cho để mình vốn liếng làm ăn hay của để dành tới lúc khó khăn thì mang ra dùng . Hoặc là có những nhà trọng hình thức hàng xóm có cho con dâu 1cây thì mình cũng phải ráng cho con bằng đó ( ko có thì vay mựon ) cái này mình nghĩ là ko nên . nhưng các cô dâu thì cũng ko muốn thua chị kém em lên thấy buồn thế thôi . chứ cho rồi bị đòi lại thì tức lắm thà đùng cho các mẹ nhỉ ( có tiếng mà ko có miếng) tốt nhất các cụ có ít cho ít , có nhiều cho nhiều vậy là quý rồi , vấn đề là ăn ở với nhau thế nào thôi .
Hôm cưới MC chẳng trao của hồi môn gì cả,tiền mừng cưới cũng chẳng nói gì, mình cũng không nghĩ ngợi gì,vì MC đứng ra tổ chức đám cưới,bà thu tiền mừng là chuyện bth. Cưới xong 15 ngày vc mình thuê nhà ở gần chỗ làm cho tiện.MĐ mua cho nồi niêu,bát đũa linh tinh,MC chẳng mua cho gì,mình cũng kệ.2vc tự lo rồi mua sắm dần,bây giờ nghĩ lại thấy thế lại hay,đúng như chồng mình vẫn hay nói: "tự mình làm ra mới quý" Bây giờ đọc tâm sự của nhiều bạn thấy mình vẫn "sướng": Mình chẳng phải chuẩn bị gì cho lễ cưới,mình cứ việc ung dung đi làm và mời bạn bè mình thôi,chồng mình nghỉ phép 20 ngày,nên giường tủ chăn chiếu chồng mua hết, mình lo tìm chỗ chụp ảnh,đi cùng chồng mua nhẫn cưới thôi. Tiền thì MC lo hết.
Các mẹ hiền nhỉ, sao lại đưa vàng của mình cho người khác được. Em thì nghỉ đi nhé. Sau khi cưới em bán cái dây mẹ đẻ em cho để mua máy tính thì MC biết chuyện bảo ko nên bán. Em vẫn cứ bán chẳng làm gì được em cả. Tại mọi người nhẫn nhịn quá thui. Sao để người ta đè đầu cưỡi cổ mình mãi được. Mình đi lấy chồng chứ có đi đày đâu mà phải thế hả các chị? Em có con gái cũng lo lắm khi đọc thấy những tâm sự buồn thế này. Chúc các mẹ sớm được bình yên!
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Không phải cha mẹ nào cũng có để cho con ,cứ như mình thì tay trắng ra đi thôi ,nghĩ mà thấy buồn .
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! em thì khác các chị.em đi lấy chồng được mẹ đẻ tặng 1 cái dây vàng làm của hối môn,được mẹ chồng tặng cái kiềng vàng +chị chồng tặng cái nhẫn vàng.Cưới xong em bị mọi ng trêu là"đeo có gãy cổ ko"hixhix.Em thấy có hồi môm hay ko cũng chẳng qtrong chủ yếu về đó gia đình nhà chồng đối xử thế nào với mình mà thôi.Chứ đc của hồi môm rùi sau về nhà chồng lại nói thế này thế khác mệt lắm.May gia đình chồng em ko khó tính lắm.hiii
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Của hồi môn mà nhà chồng cho bạn là Ông chồng quí tử của Bạn đấy ! Của quí của nhà nội đấy.......... hehehe .
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! các chị ơi cho em hỏi 1 chút kinh nghiệm với, em thì từ bé chẳng bao giờ đeo đồ trang sức, nên cũng không có ý thích dây chuyền hay kiềng gì cả. em cũng nghĩ hồi môn trao trong ngày cưới chỉ tượng trưng thôi. Cơ mà hôm trc MC tương lai gọi em sang hỏi thích đeo dây hay kiềng để bác mua, vì sợ bên nhà đẻ cho kiềng mà bác cũng lại cho kiềng thì "đeo 1 cổ 2 kiềng trông nó xấu". Em trộm nghĩ nhà em kinh tế cũng k khá giả gì, chắc k có màn kiềng kiếc gì đâu. Nhưng MC em thì quan hệ bạn bè rộng rãi, các bà chơi với nhau, con nhà ai cuới cũng đi từ ăn hỏi đến đón dâu, quan tâm để ý từ cái thiếp cưới, đến cái ảnh phóng của CD- CR. Nên thật sự em cũng muốn MC được đẹp mặt với bạn bè là con dâu cũng dc gọi là có của ăn của để. Nên muốn tự mua 1 chút gọi là của hồi môn (bm em cho gì thì cho, còn em góp thêm vào mua thêm đeo cho đẹp mặt -cũng cần nói thêm cho mọi người hiểu luôn, ví dụ như vụ đặt tiệc cưới, nhà zai đúng là cũng vì giao tiếp rộng, con đầu cháu sớm nên cũng muốn đẹp mặt, nên quyết định đặt cỗ ở NKCP, nhà em dễ tính nên cũng nghe theo, chứ trong bụng thì than đắt quá , "làm ở nhà văn hoá vừa rẻ vừa ngon, hoành tráng làm gì") quay lại vụ hồi môn, em cũng mới di làm k dành dụm dc nhiều, giờ cũng chỉ còn hơn 10M, theo các chị, em nên mua vàng theo hình thức nào, kiềng, dây (nghe nói công đánh cũng tầm 500k rồi) hay nhẫn vàng ta 24k cho khỏi mất giá, hay là vàng tây kiểu vàng trang sức cho rẻ. em chưa bao giờ đeo đồ trang sức nên em chịu khoản này, hơn nữa 2 vc em đều làm về kĩ thuật, nên nếu có vàng chắc cũng chỉ để đấy phòng thân chứ k có dùng làm "vốn làm ăn" hay gì đâu ạ thanks
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Mẹ nó ơi, cho thi rồi bằng cách này hay cách khác cũng fai trả lại mà, như mình này cũng ko dc cho gì nhưng mình thấy thoải mái, nhà đẻ mình có điều kiện thì cho mình thì vui, chứ nhà chồng, có cho cũng chẳng vui vẻ gì, có khi mang tiếng nữa
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Mẹ nó ơi, em xin lỗi nói thế này nha. Kệ mịa nóa đi, thà ko cho còn vui, nhưng cho để lấy tiếng với người đời rồi đòi lại thì mình chẳng việc gì fair nghĩ cho mệt, vui lên mẹ nó. Đẻ mình thương mình là dc roài. Em thấy có nhiều BMC còn bảo đưa mẹ giữ vàng mà bố mẹ con cho mẹ cất giùm, nghĩ bụng mình có ngu đâu mà ko có chỗ cất
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Phải mang về hả các chị,em thì cứ muốn cất ở nhà đi người không sang thoai )
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Em cũng được 1 ít nhưng sau cưới cũng chẳng còn gì.Vì bố chồng hỏi vay thế là hết luôn cả hồi môn.Chán
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Hazzz hồi làm cái gì chứ,như tớ đây phong tục ở quê chồng hình như là ko có hồi môn cho con dâu nên ko có gì cả ( à có 4 mâm cỗ dành cho khách ở cty trên HN về ) ,còn bố mẹ đẻ thì cũng ko dư dả gì nên chỉ cho được 10t tên mặt và 2 chỉ vàng ,ngoài ra thì mấy cô chú ,ông bà nội cho vàng nữa thôi.Bên chồng ko có gì hết nhưng mình cũng ko quan tâm lắm vì của cho là của nợ mà à mà bọn mình cũng phải tự thuê xe Hoa cơ BC bảo ngồi chung cả vào 1xe mình nhất quyết ko đồng ý bảo chồng là tự thuê xe cả đời có 1 lần .Khi cưới xong thì MC cũng hỏi chồng í là được tiền mừng bao nhiêu( mình kể thêm là trước khi cưới ông chồng yêu quý của mình phá tan 50t rồi ) nên khi cưới xong mình gọi cả BMC ra ngồi nói chuyện bảo tiền mừng được bao nhiêu con phải dồn trả nợ vì chồng con đã phá 50t rồi nên sẽ chẳng giúp được bố mẹ gì được đâu,ví thử anh ấy ko phá 50t kia thì con gửi bố mẹ tất.Thế là thôi ko nói gì nữa mình cũng biết nhà chồng ở dưới quê cũng ko có nên cũng ko than vãn làm gì thôi thì mình đã chọn thì theo thôi.HI vọng 2vc làm ăn sau này sẽ khá lên
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Hazzz hồi làm cái gì chứ,như tớ đây phong tục ở quê chồng hình như là ko có hồi môn cho con dâu nên ko có gì cả ( à có 4 mâm cỗ dành cho khách ở cty trên HN về ) ,còn bố mẹ đẻ thì cũng ko dư dả gì nên chỉ cho được 10t tên mặt và 2 chỉ vàng ,ngoài ra thì mấy cô chú ,ông bà nội cho vàng nữa thôi.Bên chồng ko có gì hết nhưng mình cũng ko quan tâm lắm vì của cho là của nợ mà à mà bọn mình cũng phải tự thuê xe Hoa cơ BC bảo ngồi chung cả vào 1xe mình nhất quyết ko đồng ý bảo chồng là tự thuê xe cả đời có 1 lần .Khi cưới xong thì MC cũng hỏi chồng í là được tiền mừng bao nhiêu( mình kể thêm là trước khi cưới ông chồng yêu quý của mình phá tan 50t rồi ) nên khi cưới xong mình gọi cả BMC ra ngồi nói chuyện bảo tiền mừng được bao nhiêu con phải dồn trả nợ vì chồng con đã phá 50t rồi nên sẽ chẳng giúp được bố mẹ gì được đâu,ví thử anh ấy ko phá 50t kia thì con gửi bố mẹ tất.Thế là thôi ko nói gì nữa mình cũng biết nhà chồng ở dưới quê cũng ko có nên cũng ko than vãn làm gì thôi thì mình đã chọn thì theo thôi.HI vọng 2vc làm ăn sau này sẽ khá lên
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Mình thì tiền nào ra tiền ấy. Mẹ chồng với ông bà chồng tặng kiềng với nhẫn, ngay sau hôm cưới mình gửi mẹ chồng luôn, lý do là mẹ cất vào két hộ con. Còn mẹ đẻ mình thì cho 1 cây vàng, bà nội với bác cũng cho được 4 chỉ nữa, mình gửi hết vào két của mẹ đẻ mình. Thế là xong, mình chẳng vướng bận gì cả. Sau khi cưới mẹ đẻ mình còn cho thêm 30tr gọi là có tý vốn nhưng 2 vc mình cũng đi trăng mật hết luôn. Mình mang sang nhà chồng mỗi 1 cái xe lead và đống quần áo. Đến tờ giấy đăng ký kết hôn mình cũng chia ra, mỗi nhà giữ 1 tờ. Hết =)). Quan điểm của mình là 2 vợ chồng làm nên tất cả, có nhờ vả thì chồng tự đi mà nhờ. Mình ko cần 1 cái gì hết =))