Ðề: Con đã biết ngồi rồi Vâng ạ, em đang mong quá chị ạ, mấy đứa con nhà em em và bạn em nó mọc hết rồi
Ðề: Con đã biết ngồi rồi Mấy hôm nay con bị sốt vi rút, hix ko chịu ăn gầy đi nhiều, tối nào bố mẹ cũng thay nhau coi, hix con mệt bố mẹ cũng mệt cứ kiểu này con khỏi mẹ ốm mất
Ðề: Con đã biết ngồi rồi hic bé nhà tớ cũng vừa bị sốt virus tuần trc,giờ lười ăn quá ko biết phải làm sao
Ðề: Con đã biết ngồi rồi thế ạ bé nhà em bị mấy ngày rồi chưa đỡ, nhưng công việc nhiều mẹ vẫn phải đi làm
Ðề: Con đã biết ngồi rồi em vừa đọc được bài này mà lo quá các mẹ ơi, thương mẹ ấy quá đi http://www.facebook.com/photo.php?f...84049594.46871.100000283214262&type=1&theater
Ðề: Con đã biết ngồi rồi Nhín bé bụ bẫm quá cơ. bé nhà e còi lắm à chỉ được cái ngồi vững rồi được 8 tháng mọc cái răng cửa suốt ngày bi bô mệt lắm à
Ðề: Con đã biết ngồi rồi Thay đổi mỗi ngày của con đều làm cho bố mẹ hồi hộp đúng không mẹ nó. Chúc bé nhà mn hay ăn chóng nhớn nhé.
Ðề: Con đã biết ngồi rồi Nhìn yêu quá, bao giờ Chíp nhà mình mới được như vậy nhỉ? Giờ vẫn nằm trong bụng mẹ nè. Đến lúc cứng cáp như vậy cũng là cả 1 quá trình dài đó nhỉ? Khi nào mọc răng mẹ cháu lại vất vả hơn nữa đó....
Ðề: Con đã biết ngồi rồi Trộm vía bé con đáng yêu quá, chúc mừng mn nhé chắc mẹ nó phải hạnh phúc đến phát khóc ấy nhỉ, mốc đánh dấu sự phát triển của con mà.
Ðề: Con đã biết ngồi rồi ôi, bé iu quá, e cũng mong từng ngày chờ con e ngồi được đâyyy, sáng nay ku cậu lật, mẹ đang mải nấu bột thế là kêu ầm lên hihi
Ðề: Con đã biết ngồi rồi nhìn các bé ngồi yêu yêu nhỉ, nhỏ tý xíu, cu nhà mình gần 7 tháng đc 2 răng gần hoàn chỉnh, ngồi thì đc 2 phút là cùng chưa vững lắm