Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? quá trình mang thai và sinh con là quả 1 khoảng thời gian lo nghĩ. Có thể nói tinh thần ko còn minh mẫn nhiều. Bạn nên tìm đến 1 môn thể thao nhẹ hoặc 1 chuyến du lịch gần hay thậm chí là 1 người thân để 8 hết tâm sự của mình. Cười nhiều lên nhé
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Hầu hết các bà mẹ khi sinh con song tính nết đều bị thay đổi, hay cáu bẳn hơn, với con với người thân, vì trong quá trình mang thai 3 tháng đầu con sống nhờ nội tiết của người mẹ, do đó làm thay đổi nội tiết tố trong người, và khi sinh con ra thì chưa quen với việc chăm sóc con, suốt ngày con quấy rồi ị, tè, mẹ lúc nào cũng quanh quẩn với những việc lặp lại, ko có thời gian cho riêng bản thân, cảm thấy khó chịu nên hay bị cáu bẳn
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Trước đây mình nóng tính lắm, những mà từ khi mang thai và sinh nở mình lại biết kiềm chế và bình tĩnh hơn, tại vì trong quá trình mang thai mình đọc rất nhiều sách và thông tin về trẻ, trong đó cuốn sách mình ấn tượng nhất là cuốn "Để trẻ thông minh và hạnh phúc" của một giáo sư cũng là nhà khoa học về thần kinh não của trẻ ở Mỹ có phân tích về nhiều khía cạnh nhưng tóm lại là nóng giận vô cớ và môi trường sống căng thẳng buồn bực là cách nhanh nhất để lấy đi sự thông minh của đứa trẻ, và thêm nữa là khi mang thai mà mẹ nóng giận thì đứa con sẽ chịu thiệt thòi đầu tiên vì khi nó môi trường nước ối sẽ nóng lên....Công thêm anh chồng nhà mình rất hay lý lẽ kiểu như "ngta kỳ lạ nhỉ, đi ra ngoài đường ai làm gì, ghét đến đâu cũng đều có thể cười nói bình tĩnh được, còn về nhà toàn người thân yêu ruột thịt thì lại trút giận và nặng nhẹ nhau". Thế đó, nên khi nào giận lên đều nghĩ tới lời anh chồng và cuốn sách thế là tìm cách hạ hỏa - tất nhiên là đôi khi mệt mỏi quá vẫn quát con.....
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? mình mỗi lần cho con ăn là mỗi lần lại stress, cáu và thậm chí còn đánh con nữa. đã nhiều lần tự kiềm chế được, học được lời khuyên là: nếu con không ăn có thể cất bát ăn đó đi, bữa sau ăn cái khác, không làm sao cả. được vài hôm lại cáu tiếp, hihi.. còn phải luyện kiềm chế dài dài.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? thật sựu rất cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ, đúng là mình ko có thời gian thể dục thể thao gì dược, hồi chưa chồng hay chạy nhảy, h ở nhà cả ngày bức bí .
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? dạo này mình hay bị stress nên cũng hay quát con. Người cảm thấy mệt mỏi nên khi con làm cái gì không hài lòng là mình quát ngay được
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? hic. con mình mới đc vài tháng, bé tẹo tèo teo. Thấy con khóc chả biết nó có nhu cầu j nữa.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? các mẹ ơi mấy bữa nay bé nhà mình mọc được 2 cái răng còn liên tục cắn ti mẹ mỗi lần ti nữa, trời ơi mình phải làm sao ????? lại cáu với con
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? mình cũng như mẹ nó thời gian đầu vậy . nhưng giờ thì ổn rui me nó a vi, mình đã biêt kiêm chế những lúc nóng giận rùi vì mình biết là con mình, no lì don với những gì mình nói Va quát tháo dấy,chúa mẹ nó thành công nha
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? mình cũng giống mẹ nó cái khoản tè ị của con, phải thay đổi theo môi trường nhỉ. hii
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? mấy bữa nay em đi làm trở lại rồi các mẹ ạ,gửi con cho bác hàng xóm trông cho, tối về cũng đỡ cáu con rồi ạ.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? ôi ôi, các mẹ ơi giúp em với, bé nhà em đi gửi trẻ có 3 hôm thôi mà về nhà chẳng muốn ti mẹ, hic hic
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Sau khi theo dõi topic này từ đầu, mình cũng đã thay đổi được khá nhiều! Tuy đôi lúc vẫn phát rồ với cái sự khủng hoảng tuổi lên 3 của con, nhưng dù sao mình cũng đã đỡ hơn nhìu rồi. Thanks các mẹ!
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? rất vui vì topic đã giúp được mẹ nó. mình cũng vậy rất cảm ơn các mẹ em cũng thay đổi nhiều để đỡ cáu với con.