e có đăng bán bộ carter's lẻ sai. có 1 chị nhắn tin bảo chiều 28/7 đến lấy đồ. buổi sáng rất nhiều người đến lấy và trong đó có 1 chị bảo là chị ý nt rùi?mình hỏi có phải chị bảo chiều ko? thì chị ý trả lời là uh.thế là mình bán gần hết trong buổi sáng hôm nay.nhưng đến khoảng hơn 2h chiều trời đang mưa có 1 chị gọi điện thôi chết rồi>>>mình nhầm rùi>trời đang mưa chị ý thì ở xa mình chẳng bt nói gì cả chỉ bt xin lỗi một lần nữa mình nhờ mod cho e làm topic này để xin lỗi chị ý số đt là 0983713686 thực sự ngại vô cùng và chẳng biết nói thế nào cả.vì e mà vào tình trạng này cũng rất bực mình.
Ðề: xin lỗi 1 chị mua hàng (nhờ mod) Em đã tìm ra chủ nhân sđt đó nick name là ME_KU_KEN nhé mẹ nó có thể inbox cho mẹ ý xin lỗi cũng đc. vì mục này ko phải ở mục thanh lý sẽ bị admin khóa topic và cảnh cáo đấy
Ðề: xin lỗi 1 chị mua hàng (nhờ mod) Mẹ nó ơi, mẹ nó cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho số điện thoại đó xin lỗi là mẹ ý cũng thông cảm mà
Ðề: xin lỗi 1 chị mua hàng (nhờ mod) mình cũng bị giao nhầm hàng 1 lần, cũng fai nt xin lỗi chị đó, hix, ngại và thấy áy náy kinh khủng nên rất thông cảm cho chủ top
Ðề: xin lỗi 1 chị mua hàng (nhờ mod) chắc chị ý cũng thông cảm cho chị thôi. hihi. Nhiều lúc nhiều khách hàng quá nên bị rối ấy mà
Ðề: xin lỗi 1 chị mua hàng (nhờ mod) Đôi lúc cũng bị rối trí mà mẹ nó ,bạn nên gọi điện xin lỗi chị ấy sẽ thông cảm thui.chúc bạn thành công.
Ðề: xin lỗi 1 chị mua hàng (nhờ mod) Mình cũng bị nhầm người 1 lần, hồi đó bán tủ lạnh, kết quả là có 2 bạn cùng tới hic hic Ngại ngùng, chỉ biết xin lỗi vì 2 giọng đều là con trai, lại chả biết ai với ai cả (không xưng tên mà)
Ðề: xin lỗi 1 chị mua hàng (nhờ mod) mình cũng từng thất hứa vậy và rất ngại.... mình hứa gửi vòng dâu cho khách nhưng về tới nhà con mình ốm nên mình kg làm vòng dc, đành thất hứa