Không biết có mẹ nào ở trong hoàn cảnh giống mình không nhỉ? Chả là thằng cu nhà mình đã được 2 tuổi, ăn được cơm rồi nhưng phải cái cu cậu không bao giờ chịu ăn rau, cho dù là 1 cọng hành ở bát mỳ cũng phải nhặt ra bằng được rồi mới ăn chứ đừng nói là trộn cơm với canh thì nhè ra ngay lập tức. Thành thử, mỗi ngày mình vẫn phải cho ăn 1 bữa cháo để xay (băm) thêm rau vào khẩu phần ăn cho con. Nhìn thấy con người ta ăn rau ngon lành mà mình thèm quá các mẹ ạ. Các mẹ có nhiều kinh nghiệm hãy chia sẻ cho mình ít để mình áp dụng với nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều ạ.
Ðề: Làm thế nào để con chịu ăn rau Có thể thay thế cho bé nếu như k ăn rau bằng tảo spirulina c nhé 0,1gr tảo = 1 cân rau củ , hàm lượng protein gấp 6 lần thịt bò mà lại đầy đủ dưỡng chất và rất an toàn . Nếu cần tư vấn mua thì lh qua số đt của e nhé 09 3622 3622 .
Ðề: Làm thế nào để con chịu ăn rau bạn cứ tập bé dần dần đi, thấy bé cháu nhà mình cũng không chịu ăn rau như bé nhà bạn, rồi chị dâu mình tập bé ăn bằng cách nói cho bé biết ăn rau sẽ giúp bé tiêu hóa tốt, ... thì bé sẽ bắt đầu ăn nhưng đừng ép bé
Ðề: Làm thế nào để con chịu ăn rau Bạn ơi, con mình thấy cọng rau trong cháo cũng nhè ra, nhưng rau xào, rau luộc mà con dc cầm cả miếng tự ăn thì con rất thích. Bạn cũng thử làm giống nhà mình xem. Mình thấy cu nhà mình thích ăn hành tây xào, vì xào lên vừa mềm, vừa ngọt thơm, rau muống xào cũng thích lắm, bắp cải hay củ cải thì mình luộc nhừ, đưa con tự cầm cắn ăn ngon lành bạn ạ, bạn cũng có thể nấu canh, rồi xúc cả nước canh và rau cho con ăn, ko cần cứ phải ăn trong bữa cháo hay bữa cơm của con đâu, ăn rau riêng ra cũng dc, miễn là con đưa đc rau xanh vào bụng ngon lành là okie rồi. KO chỉ vì hương vị của rau, mà cái cảm giác con dc tự ăn rau theo ý con cũng khuyến khích con thích ăn bạn ạ. Con mình cũng tuổi như con bạn, đang 25 tháng.